Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Chuyện buồn của ông Ngô Xuân Tân, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận:

Hơn 35 năm bị cắt chế độ, hàng chồng đơn gửi khắp nơi chưa được giải quyết dứt điểm

Đất nước giải phóng đã gần 50 năm, câu chuyện “đền ơn đạp nghĩa” với người có công với cách mạng, thương binh hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đã được Nhà nước, quân đội thực hiện, với nhiều Huân, Huy chương cao quý được trao tặng, kèm theo là những khoản hỗ trợ về vật chất…
+
aa
-

Nhưng ở tỉnh Ninh Thuận vẫn tồn tại trường hợp hơn 35 năm bị cắt chế độ, hàng chồng đơn từ gửi khắp nơi, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đó là trường hợp của ông Ngô Xuân Tân, 74 tuổi, ở thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm,…

Đơn ông Ngô Xuân Tân gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí viết: “Theo quy định của pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ công dân gồm: Chỗ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp là lương, trợ cấp thương binh; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khoẻ, tài sản, nhà ở, bí mật đời tư,… được pháp luật bảo vệ. Năm 2013 - 2014, Tổng biên tập Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí) đã cử các phóng viên về Ninh Thuận xác minh, viết bài góp phần giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng được hưởng chế độ; như cụ Nguyễn Thị Dương, ở xóm Tân Sơn 1, xã Thành Hải, vợ liệt sĩ được hưởng chế độ và truy lĩnh chế độ vợ liệt sĩ; bà Nguyễn Thị Điều có 1 con thương binh, 2 con liệt sĩ, ở thôn Cà Đú, xã Thành Hải được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, được Báo Người cao tuổi kêu gọi xây nhà tình nghĩa và một lô đất ở 200m2”.

Đã 74 tuổi, ông Ngô Xuân Tân vẫn phải đi “gõ cửa” nhiều cơ quan.
Đã 74 tuổi, ông Ngô Xuân Tân vẫn phải đi “gõ cửa” nhiều cơ quan.

Thế nhưng còn một trường hợp đến nay vẫn tồn tại và đang kiên trì đề nghị được bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà ông xứng đáng được hưởng, đó là trường hợp của ông Ngô Xuân Tân (sinh năm1951). Các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện, ông Tân có thời gian công tác 25 năm 3 tháng 19 ngày, cộng hệ số chiến trường và truy quét Phun-rô là 29 năm. Trong quá trình công tác, ông Tân 2 lần bị thương, một lần được cấp Thẻ thương binh hạng 4/4 (21%); một lần tai nạn lao động, mất 82% sức lao động, Hội đồng Y khoa tỉnh Thuận Hải giám định và cho về hưu trước tuổi. Thế nhưng, thay vì được hưởng các chế độ: Hưu trí, trợ cấp thương tật, trợ cấp tai nạn lao động, thì ông Tân không nhận được chế độ nào. Ông Tân cho biết, từ tháng 7/1989, ông đã bị cắt cả 3 chế độ. Đến năm 2006, ông mới được phục hồi chế độ trợ cấp thương binh, nhưng còn 198 tháng trước đó thì không được truy lĩnh.

Ông Ngô Xuân Tân nhập ngũ năm 1971, từng là Tiểu đội trưởng trinh sát C5 tinh nhuệ đến năm 1973. Sau đó, ông chiến đấu tại chiến trường B2, Quân khu 6 đến tháng 4/1975, rồi làm cán bộ trợ lí chính trị Trung đoàn E812, tại mặt trận B2, tham gia truy quét Phun-rô tại Lâm Đồng. Ông được tặng thưởng các Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi Đảng.

“Theo quy định của pháp luật, quyết định hành chính là mệnh lệnh của cơ quan cấp trên, cấp dưới bắt buộc phải chấp hành. Thế nhưng, với hàng xấp đơn gửi đi các nơi, nhiều văn bản các cấp gửi về tỉnh Ninh Thuận, nhưng vụ việc của tôi đến nay vẫn không được giải quyết dứt điểm. Theo yêu cầu phân công giao nhiệm vụ của các đồng chí lão thành cách mạng, năm 1992, tôi đã phải dùng tiền vay ngân hàng với lãi suất 12%/tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng đã trực tiếp ra Hà Nội báo cáo, sau đó Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số: 18/CV-PL ngày 7/5/2001 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu trả lại chế độ cho tôi, nhưng cũng không được giải quyết”, ông Tân bức xúc.

Quá trình công tác, ông Tân là cán bộ chính trị cấp trung đoàn, đã qua đào tạo Học viện Nguyễn Ái Quốc, Trường Quản lí kinh tế - kế hoạch, Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong công tác, ông làm việc có uy tín, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Tân cho biết: “Ngày 20/4/2014, tôi trực tiếp đến Ban Nội chính Trung ương báo cáo với đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban. Ngày 23/4/2014, Ban Nội chính có Văn bản số: 949/PC-BNCTW gửi Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương theo chỉ đạo của đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng Ban đã có Văn bản số: 6300/CV-BTCTW ngày 7/3/2014, yêu cầu Cục có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, báo cáo kết quả. Sau khi kiểm tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời. Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời có Văn bản số: 657/PC-BTCTW ngày 8/5/2014 chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, nhưng tôi không được tiếp, cơ quan này cũng không giải quyết cho tôi”.

Ông Tân đưa ra các văn bản của các cơ quan gồm: Văn bản số 5927/GB-VPTW-TT ngày 26/11/2013 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Văn bản số 1250/CV-BDVTW ngày 29/9/2017 của Ban Dân vận Trung ương; Văn bản số 123/ĐĐBQH ngày 17/10/2013 của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 268/CV-BTC ngày 12/4/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 3846/UBVĐXU13 ngày 22/4/2015 của Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phiếu chuyển số 155/PC-BTP ngày 30/12/2021 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phiếu chuyển số 1230/VPCP-V1 ngày 10/11/2017 của Văn phòng Chính phủ gửi UBND tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 799/TTr-THHC ngày 6/6/2024 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ Công an có hai văn bản: Số 1060 ngày 14/3/2024 chuyển đơn tố cáo cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận và số 1155/TB-CSĐT-P1 ngày 25/8/2023 chuyển Công an tỉnh Ninh Thuận; Văn bản số 1856/PC-TTr ngày 30/9/2024 của Thanh tra Bộ Quốc phòng chuyển đơn cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Văn bản số 272/TANDTC-BTTr ngày 15/4/2024 của TAND Tối cao gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Tân cho rằng: “Vụ việc kéo dài nhiều năm, với hàng xấp đơn gửi đi không được giải quyết dứt điểm, cho dù tôi nguyên là lính trinh sát, là cán bộ chính trị trong quân đội hơn 9 năm, Phó Viện trưởng và quyền Viện trưởng Viện KSND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm gần 10 năm, làm công tác cải tạo XHCN 4 năm có nhiều thành tích; làm Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Đoàn luật sư từ năm 1992 đến năm 2001. Tôi còn được bầu chọn cựu chiến binh làm kinh tế giỏi từ 1992 đến 2013. Thế nhưng các cơ quan từ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an, Viện KSND, TAND, Thanh tra vẫn không giải quyết dứt điểm, năm 2020, còn chỉ đạo khai trừ tôi ra khỏi Đảng, bằng hồ sơ giả tạo. Đây là vụ việc cực kì nghiêm trọng, xâm phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần được chấn chỉnh”.

Một người lính lăn lộn chiến đấu ở chiến trường, về địa phương từng giữ những trọng trách và luôn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các chế độ đáng ra được hưởng thì bị cắt không được nhận. Rất mong tỉnh Ninh Thuận xem xét lại, tính toán giải quyết cho ông Ngô Xuân Tân đúng với chế độ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Linh
Tags: tiền trợ cấp thương tật cựu chiến binh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Luôn phát huy tinh thần người lính

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Luôn phát huy tinh thần người lính

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Luôn phát huy tinh thần người lính

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Luôn phát huy tinh thần người lính

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Luôn phát huy tinh thần người lính

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Luôn phát huy tinh thần người lính

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9