Năm 1960, cụ Đỗ Văn Nợc nhập ngũ, cùng đơn vị vào chiến trường B chiến đấu. Năm 1968, cụ Nợc hi sinh, được Nhà nước suy tôn liệt sĩ, được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Trước ngày hi sinh, liệt sỹ Đỗ Văn Nợc có một con gái với vợ là cụ Nguyễn Thị Miên. Sau khi chồng hi sinh, cụ Miên giữ lời hứa chung thủy với chồng, nên không tái giá mà ở lại nuôi con khôn lớn. Do đó, hoàn cảnh mẹ góa, con côi, gia đình rất khó khăn.
Ngày 30/6/2000, UBND xã Xuân Lâm, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lâm, Trưởng thôn Dự Quần và các ban ngành trong xã, cùng huyện Tĩnh Gia tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình cụ Nguyễn Thị Miên, theo tiêu chuẩn vợ liệt sĩ.
Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, quy định tại điểm c, khoản 1: “Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền trên đất, Giấy tờ giao nhà tình nghĩa…”. Thời gian sử dụng nhà tình nghĩa của cụ Miên đến nay đã hơn 19 năm, nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.
|
| Cụ Nguyễn Thị Miên ngồi trước căn nhà tĩnh nghĩa mong muốn được cấp Giấy chứng nhận |
Cụ Miên nhiều lần đề nghị UBND xã Xuân Lâm, viết đơn gửi Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Tĩnh Gia, ông Trưởng ban MTTQ - Dân vân huyện Tĩnh Gia, xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan xét cấp Giấy chứng nhận, để cụ được quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhưng đến nay thời gian gửi đơn đã hơn 40 ngày, cụ vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, MTTQ huyện Tĩnh Gia.
Vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cụ Miên tiếp tục viết đơn khiếu nại khẩn cấp đến các ông: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch MTTQ tỉnh, đề nghị kiểm tra xem xét, sớm chỉ đạo xã Xuân Lâm và huyện Tĩnh Gia hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận cho cụ yên tâm thực hiện quyền sử dụng đất và nhà tình nghĩa.
Báo Ngày mới online kính chuyển nguyện vọng của cụ Nguyễn Thị Miên, vợ liệt sĩ Đỗ Văn Nợc, đến Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và các cơ quan chức năng quan tâm về chính sách đối với gia đình người có công với nước.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng
Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379
Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ
Nhịp cầu bạn đọc: Thông tin phản hồi từ Thuế Cơ sở 9, tỉnh Hưng Yên
Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam