Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ: Người dân hoang mang vì “côn đồ miệt vườn" đòi tiền “bảo kê”, đánh người

Nhiều người dân, hộ kinh doanh ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đang vô cùng hoang mang và bức xúc một “đại ca miệt vườn” có hành vi đe dọa, ép dân đóng tiền “bảo kê”, thậm chí hành hung người gây thương tích…    
+
aa
-

Vô cớ đánh người

Phản ánh đến báo chí, ông Huỳnh Công Văn, ở ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 4/11/2019, ông Văn đang ở nhà thì Võ Thiện Tùng (cùng địa phương) đến nhà hỏi có phải máy trục đất của ông đi qua làm hư hỏng hoa màu của Tùng không. Ông Văn trả lời không biết nên hai bên xảy ra cự cãi. Tùng cầm nón bảo hiểm định đánh ông Văn thì được bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Văn) can ngăn.

5852 anh 11
Ông Huỳnh Công Văn cho biết bị Võ Thiện Tùng đánh tét môi đến nay còn đau, một bên tai đã bị điếc.

“Một lát sau, tôi ra lộ đứng nói chuyện với Nhựt, thì Tùng từ quán kế bên chạy đến dùng tay, cục đá đánh vào đầu tôi liên tiếp. Tôi té xuống, Tùng còn dùng chân đạp lên người, dập đầu tôi xuống lộ”, ông Văn kể.

Thấy chồng bị đánh, vợ ông Văn cùng người dân chạy đến can ngăn. Sau đó, Tùng bỏ về, còn ông Văn được đưa đến bệnh viện điều trị. Ông Văn được chẩn đoán bị tổn thương nông phần đầu, đa chấn thương, hoa mắt, chóng mặt, chấn thương cột sống cổ, bị đánh. Kết luận giám định thương tích của ông Văn là 9%.

Tuy nhiên qua thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cờ Đỏ cho rằng, Tùng chỉ đánh ông Văn bằng tay, không cấu thành tội phạm nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tội “Cố ý gây thương tích”. Không đồng ý kết quả giải quyết này, ông Văn khiếu nại đến Viện KSND huyện nhưng cũng bị bác đơn. Ông Văn tiếp tục khiếu nại lên Viện KSND TP Cần Thơ thì được chấp nhận.

0036 anh 2 40
Quán cà phê sụp xệ của gia đình ông Văn

Ngày 2/3/2020, Viện trưởng Viện KSND TP nhận định Viện KSND huyện chưa đánh giá hết đến tính chất, mức độ hành vi của Võ Thiện Tùng. “Vì trong quá trình điều tra chưa xác minh thu thập đầy đủ chứng cứ, lời khai của những người có mặt tại hiện trường khi Tùng đến tìm ông Văn thì đã xảy ra sự việc gì, hành động, lời nói của từng người, hoa màu của Tùng có bị hư hỏng hay không, nếu có thì ai là người gây ra... Do đó, Viện trưởng Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị Viện trưởng Viện KSND huyện Cờ Đỏ hủy Quyết định không khởi tố vụ án của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cờ Đỏ.

Sau đó, hồ sơ được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ giải quyết. Ngày 20/7/2020, Cơ quan CSĐT TP Cần Thơ vẫn quyết định không khởi tố vụ án. Ông Văn tiếp tục khiếu nại đến Viện KSND TP Cần Thơ.

Ngày 24/8/2020, Viện KSND TP Cần Thơ có quyết định giải quyết, bác khiếu nại của ông Văn. Theo đó Cơ quan điều tra xác định Tùng chỉ dùng tay đánh ông Văn thương tích.

Ông Văn bức xúc: “Hơn một tháng sau khi vụ việc xảy ra, công an mới cho tôi đi giám định thì làm sao còn chính xác được. Hiện giờ chân tôi vẫn còn sưng, sau gáy còn cục u và bị điếc luôn cả một bên tai còn tên Tùng thì không bị xử lý hình sự hay hành chính gì, đến một lời xin lỗi thuốc men cho tôi cũng không có. Kết quả giám định về cơ chế hình thành vết thương của tôi là do vật tày gây ra và Cơ quan CSĐT chưa xác định rõ vật tày là vật gì. Tôi yêu cầu giám định lại nhưng công an không nhận đơn. Phải chăng gia đình, dòng họ Tùng làm công an nên được bao che? Đâu là công lý?”.

Đe dọa ép dân đóng tiền bảo kê

Theo ông Văn nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Tùng đến “kiếm chuyện” và đánh ông là do gia đình ông không đưa tiền “bảo kê” cho Tùng. “Trước đó, Tùng có đến quán nước của tôi đòi thu tiền bảo kê 500.000 đồng/tháng. Tôi không đồng ý thì Tùng dọa không để tôi yên. Không lâu sau Tùng lấy cớ máy trục làm hư hoa màu rồi đánh tôi. Chắc ỷ dòng họ có người làm công an nên xem trời bằng vung”, ông Văn bức xúc.

Ngoài ông Văn, một số hộ dân kinh doanh trên địa bàn huyện Cờ Đỏ cũng “tố” bị Tùng đòi tiền bảo kê. Ông H.H.H (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ) cho biết, gia đình ông có cho thuê bãi làm vựa trái cây và lên xuống hàng hóa. Vào khoảng tháng 9/2019, Tùng đến vựa đòi tiền bảo kê. “Đại ca Tùng nói mỗi tháng phải đưa 1 triệu đồng nếu không thì tôi sẽ không yên ổn làm ăn ở đây. Tôi xin Tùng thư thả, từ từ tôi sẽ đóng tiền do làm ăn khó khăn. Sau đó tôi nghe tin anh Văn bị đánh, sợ quá tôi liền đi trình báo công an xã và huyện”, ông H. cho biết.

Theo ông H. sau đó huyện có mời ông lên thông báo tố cáo của ông là đúng nhưng do số tiền ít nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ giáo dục răng đe Tùng.

“Gia đình này có quyền lực. Chú của Tùng trước đây là cán bộ Công an ở TP Cần Thơ”, một cán bộ xã Đông Hiệp cho hay.

Theo người dân xã Đông Hiệp, Tùng rất hung hăng, côn đồ, thường xuyên kéo lê mã tấu đi trên đường để thị uy khiến mọi người khiếp sợ. Người dân mong các ngành chức năng có biện pháp xử lý “đại ca miệt vườn” này.

Được biết, Tùng từng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Gia Huy
Tags: huyện Cờ Đỏ TP Cần Thơ Viện KSND TP Cần Thơ Viện KSND huyện Cờ Đỏ xã Đồng Tâm

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
“Đất 9 Rồng” khát vọng kỉ nguyên thịnh vượng

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9