Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Đến tuổi “thất thập cổ lai hi” chân yếu, mắt mờ, đáng ra phải được con cháu phụng dưỡng chăm sóc. Nhưng, bất hạnh lại ập đến với bà Bùi Thị Hện, sinh năm 1945, ở ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, khi bị chính con gái ruột của mình tranh chấp tài sản, phải ra khỏi nhà...
+
aa
-

Có dấu hiệu giả mạo chữ kí để chiếm đoạt tài sản?

Bà Hện được hưởng phần đất của cha, mẹ để lại và tự khai phá thêm đã sử dụng ổn định 2 phần đất có diện tích 33.383m2, được UBND huyện Dầu Tiếng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số T081424; số vào sổ 00236 QSD/QĐ-UB ngày 22/10/2002 và phần đất có diện tích 18.458m2 được cấp sổ đỏ số AM560488; số vào sổ 01560 QSDĐ/QD-UB ngày 8/10/2008, do bà Bùi Thị Hện đứng tên. Tất cả diện tích đất trên tọa lạc tại ấp Đất Đỏ, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng.

Suốt cuộc đời lam lũ, bà Hện thừa hưởng khoảng 500 cây gỗ giáng hương của cha trồng vào những năm 30 của thế kỉ trước. Bà Hện dùng tiền tích góp và tiền bán gỗ giáng hương mua trâu, heo để nuôi, trâu sinh sản có lúc lên đến 50 con… Năm 2001, bà Hện bán tài sản trên, cải tạo đất trồng 500 cây cao su; năm 2003 trồng 400 cây; năm 2004 trồng 400 cây; năm 2006, bà tiếp tục trồng 700 cây và một số cây ăn trái khác. Trong thời gian này, bà sửa chữa căn nhà gỗ xây dựng năm 1980 và xây mới căn nhà cấp 4 kế bên nhà cũ. Bà Huỳnh Thủy Lệ, con ruột bà Hện, hoàn toàn không đóng góp công sức cũng như tiền của để xây nhà và cây trồng trên đất.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng cưỡng chế thi hành án theo yêu cầu (ảnh trái) và cụ Bùi Thị Hện đang thu dọn ve chai nhặt được.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng cưỡng chế thi hành án theo yêu cầu (ảnh trái) và cụ Bùi Thị Hện đang thu dọn ve chai nhặt được.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2015, bà Hện đến xã Định Hiệp chăn trâu, ở luôn tại đồng nên tạm giao bà Lệ quản lí trông coi nhà, nhưng bà Hện vẫn thường xuyên đi lại.

Đến năm 2015, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, bà Lệ bỏ ra ngoài sinh sống. Lúc này, bà Hện mới biết toàn bộ tài sản mà bà được cấp sổ đỏ đã bị bà Lệ giả mạo chữ kí của bà để làm Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, sang tên toàn bộ cho bà Lệ năm 2010. Bà Lệ được UBND huyện Dầu Tiếng cấp 5 sổ đỏ gồm các số: CH00162, CH00164, CH00165, CH 00166, CH 00167 cùng ngày 29/6/2010.

Bà Hện uất nghẹn: “Tôi không kí hoặc lăn tay vào 3 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 29/4/2010. Việc này do con gái tôi hoàn toàn giả mạo để chiếm đoạt tài sản (2 sổ đỏ số T081424, và số AM560488, nói trên)”.

Từ khi xảy ra tranh chấp, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bà Hện sống trong nỗi lo lắng, sợ sệt bị chính con mình rứt ruột đẻ ra đánh đập đến chấn thương đầu, tay, chân. Thậm chí, khi ra vườn cạo mủ cao su bán lấy tiền mua gạo, bà Hện bị bà Lệ hất đổ, có khi còn ụp cả thùng mủ cao su vào đầu. Bà Hện phải lượm ve chai để sống qua ngày.

Hồi kết đau lòng!

Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi, bà Lệ nói: “Mặc dù, tất cả tài sản hiện nay mà bà có được đều có nguồn gốc từ bà Hện là mẹ ruột của mình, nhưng vì lo sợ bà Hện sẽ cho “con nuôi, cháu nuôi”, nên đã gây áp lực buộc bà Hện phải cho mình”.

Hơn một ngàn ngày, trải qua 4 lần xét xử tại tòa án 2 cấp của tỉnh Bình Dương, bà Hện, ở tuổi đã gần đất xa trời, một thân một mình lặn lội kêu cứu các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Dương mong đem sự việc ra ánh sáng, làm sáng tỏ vụ việc bất luân thường đạo lí mà chính người con gái ruột duy nhất của mình gây ra, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Bản án Phúc thẩm số 48/2019/DS-PT ngày 2/4/2019 của TAND tỉnh Bình Dương vẫn tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hện.

Ngày 20/6/2019, buổi cưỡng chế giao tài sản của bà Hện cho bà Lệ đã xong. Không nói về phán quyết của Tòa án, cũng như chuyện thắng thua chốn pháp đình, điều khiến nhiều người day dứt, băn khoăn là tình cảm gia đình, tình mẹ - con, tình bà - cháu ruột thịt. Mỗi người chúng ta không ai tự sinh ra và lớn lên. Chúng ta được sống, được yêu thương và trưởng thành trong vòng tay của ông bà, ba mẹ, anh chị em, những người cùng chung dòng máu. Bỏ qua chuyện ai đúng, ai sai, bởi đúng, sai thì vụ kiện cũng đã khiến họ đánh mất cái quý giá nhất trên đời, đó là “Tình thâm”.

Buổi cưỡng chế kết thúc, người dân hiếu kì lục đục ra về. Bà Hện đi trước, khi ngang qua con gái và người thân con cháu, nhưng không một ánh nhìn, nhạt nhẽo như người dưng. Một sự thật xót xa “vì đất mà chia cắt tình thâm”.

Nhóm PVPL
Tags: Bình Dương quyền sử dụng đất UBND huyện Dầu Tiếng tranh chấp tài sản giả mạo chữ kí

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Vụ tranh chấp đất ở xã Nhựt Tảo, Tây Ninh: Xác định thời hiệu khởi kiện nhìn từ góc độ pháp lý

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9