Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội: Kẻ chiếm đoạt đã bị xử lý, ni sư vô tội vẫn bị đuổi ra khỏi chùa (!?)

Nghi ngờ Ni sư đánh tráo cổ vật, một nhóm người đã tự ý xông vào chùa chửi bới, thập chí còn đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần, rồi “ngang nhiên” đuổi Ni sư ra khỏi chùa.
+
aa
-

Thế nhưng, điều lạ là, sự việc lại không được các cơ quan chức năng của huyện Hòai Đức xử lí dứt điểm, những người khủng bố tinh thần, đuổi Ni sư ra khỏi chùa lại được cử vào Tiểu ban quản lý chùa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chùa Linh Tiên hay còn gọi là “Linh Tiên Quán”, là công trình kiến trúc Đạo giáo được thành lập từ thời nhà Triệu nước Nam Việt. Tuy nhiên, kiến trúc tồn tại đến ngày nay là có từ thời Mạc. Đây là trung tâm tín ngưỡng hỗn dung của Đạo Phật và Đạo Lão, ban đầu là am thất của nhà sư Phật giáo, sau chuyển thành đạo quán, rồi từ đạo quán lại chuyển thành chùa như hiện nay.

Ni sư Thích Đàm Chính trao đổi sự việc với phóng viên các cơ quan báo chí
Ni sư Thích Đàm Chính trao đổi sự việc với phóng viên các cơ quan báo chí

Chùa tọa lạc tại thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Linh Tiên Quán là một công trình cổ kính với cấu trúc “tiền khánh, hậu chuông” bề thế, mang vẻ đẹp độc đáo và lưu giữ nhiều bảo vật quý, gắn với truyền thuyết Lã Nam Đế (tức Lữ Gia). Ngày 9/1/1990, theo Quyết định số 34VH/QĐ Bộ trưởng Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận “Linh Tiên Quán” là di tích lịch sử cấp Quốc gia cần được bảo tồn.

Linh Tiên tại thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức
Linh Tiên tại thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc bảo tồn di tích lịch sử của Quốc gia, trong quá trình tu hành tại chùa, Ni sư Thích Đàm Chính luôn giữa gìn phẩm chất của người tu hành, đã cùng các đệ tử xây dựng chùa làm nơi tín ngưỡng cho Nhân dân, góp phần tạo nên khối đoàn kết và cùng nhau xây dựng quê hương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tạp chí Ngày mới online nhận được đơn “kêu cứu” của Ni sư Thích Đàm Chính về việc, một nhóm người đã cố tình vu oan cho thầy, nghi ngờ thầy “đánh tráo cổ vật”, dựng chuyện, rồi đến chùa dọa nạt, khủng bố tinh thần, đuổi thầy cùng các đệ tử ra khỏi chùa và đã chiếm giữ chùa trong nhiều tháng nay.

: Ni sư Thích Đàm Chính và các đệ tử liên tục có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
: Ni sư Thích Đàm Chính và các đệ tử liên tục có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm

Thầy Chính cho biết: "Họ cố tình đánh đuổi thầy trò chúng tôi ra khỏi Linh Tiên Quán từ ngày 9/9/2018. Thầy trò chúng tôi di chuyển lên chùa Hải Giác, xã Hạ Mỗ tạm trú, họ vẫn không để yên, thỉnh thoảng vẫn cho một số đối tượng lên đe dọa, rồi rải tờ rơi vu khống, xuyên tạc, nhằm chia rẽ khối đoàn kết và làm người dân hoang mang, lo sợ, đặc biệt là mất lòng tin vào thầy trò chúng tôi... Họ chặt phá cây cối trong chùa, trong đó có những cây gỗ sưa... Tự ý phá khóa cửa phòng, ngang nhiên vào ở, chiếm đoạt tài sản riêng của thầy trò chúng tôi".

Cũng theo thầy Chính, nguyên nhân chính của sự việc là, vào tháng 7/2018, thầy Chính có thuê ông Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1981, trú tại thôn Trại Chiêu, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) tu sửa, tô trang lại 3 đôi câu đối cổ của chùa.

Quá trình tu sửa, ông Hùng nhận thấy 3 đôi câu đối cổ có giá trị cao về kinh tế, đã lén đánh tráo, làm 3 câu đối khác có kích thước và nét chữ nho giống với câu đối cổ của nhà chùa. Sau khi đánh tráo, ông Hùng đem 3 câu đối cổ bán cho một cửa hàng tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, với giá 35 triệu đồng.

Lợi dụng sự việc trên, ngày 17/10/2019, hai đối tượng là bà Phí Thị Hồng (sinh năm 1962) và Ngô Thị Hoa (sinh năm 1953) đều cư trú tại thôn Cao Xá Thượng, xã Đức Thượng bất ngờ xông vào chùa Linh Tiên lôi kéo, đẩy ép Ni sư Thích Đàm Chính ra khỏi chùa Linh Tiên, vì cho rằng, Ni sư Thích Đàm Chính cố tình thông đồng với ông Hùng để “đánh tráo cổ vật”.

Không chấp nhận việc bị xúc phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của mình. Thầy Chính đã làm đơn tố cáo tới Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức và Công an huyện Hoài Đức, đề nghị điều tra, làm rõ.

Kết luận của Công an và TAND huyện Hoài Đức minh oan cho Ni sư Thích Đàm Chính.
Kết luận của Công an và TAND huyện Hoài Đức minh oan cho Ni sư Thích Đàm Chính.

Ngày 25/01/2019, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hoài Đức có Thông báo số 31 về việc, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tại thông báo nêu rõ: “Ngày 11/5/2018, bà Trần Thị Phích, sinh năm 1961 (tức Ni sư Thích Đàm Chính) trụ trì chùa Linh Tiên thuê Nguyễn Đăng Hùng sơn son, thiếp vàng lại 3 câu đối của chùa. Bà Chính đã giao 3 câu đối của chùa cho Hùng mang về nhà sửa chữa. Sau đó, Hùng đã làm giả 3 câu đối mới và bán 3 câu đối của chùa Linh Tiên được 35 triệu đồng. Ngoài ra, trước đó, bà Chính đã trả 5 triệu đồng tiền công thuê sửa chữa cho Hùng. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hoài Đức xác định, Ni sư Thích Đàm Chính không có hành vi cấu hết với Nguyễn Đăng Hùng để thực hiện hành vi phạm tội”.

Bản án số 72/2019/HS-ST của TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã quyết định: Tuyên phạt Nguyễn Đăng Hùng 4 năm tù về “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội Công văn số 102/CV-BTS gửi các cơ quan chức năng TP Hà Nội, nêu rõ: "Vấn đề mâu thuẫn giữa Ni sư Thích Đàm Chính (Trần Thị Phích, Trụ trì chùa Linh Tiên, thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) với Nhân dân - Phật tử thôn Cao Xá liên quan đến việc di dời, tu sửa ba câu đối của chùa Linh Tiên kéo dài đã lâu mà không thể giải quyết dứt điểm.

Điều này khiến Ni sư Thích Đàm Chính không thể thực hiện được quyền cư trú hợp pháp của mình tại chùa Linh Tiên, gây nên tình hình an ninh tôn giáo tại địa phương không được ổn định, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần của Nhân dân - Phật tử địa phương."

Khi cổ vật đã được trả lại chùa, cơ quan chức năng đã làm rõ trắng đen, các đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn “ngang nhiên” ép sư ra khỏi chùa, Cơ quan Công an huyện Hoài Đức lại không bị khởi tố vụ án hình sự chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây mất trật tự cộng cộng". Điều lạ là, các đối tượng này lại được cử vào Tiểu ban quản lý chùa!? Trụ trì Thích Đàm Chính vẫn mất quyền cư trú hợp pháp tại chùa Linh Tiên, việc xâm phạm tài sản cá nhân cũng như di tích lịch sử Quốc gia vẫn tiếp diễn chưa được các cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức xử lý dứt điểm, điều này đã khiến dư luận bức xúc.

Liên quan vấn đề này, phóng viên Ngày mới Online đã liên hệ làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức và Công an huyện Hoài Đức. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía các cơ quan trên.

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Thế Thực
Tags: huyện Hoài Đức đuổi Ni sư ra khỏi chùa đánh tráo cổ vật chùa Linh Tiên Ni sư Thích Đàm Chính

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Hiệu quả từ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vân Canh

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9