Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Huyện Krông Năng, Đắk Lắk: Điện quốc gia vây xung quanh gần 2 thập kỷ, người dân vẫn “khát” điện.

Hàng chục năm trôi qua, người dân thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, (Đắk Lắk) vẫn “khát” điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, mặc dù lưới điện quốc gia đã kéo quanh thôn…
+
aa
-

Nhận được phản ánh từ người dân, phóng viên Báo Ngay mới Online (Báo Người cao tuổi), đã trực tiếp đến địa bàn để tìm hiểu. Thôn Xuân Đạt chỉ cách UBND xã Phú Xuân hơn 3km, cách tỉnh lộ 3, khoảng 1,5 km thế nhưng vẫn chưa có lưới điện quốc gia. Trong khi, đường điện đã được kéo vây quanh từ thôn 7, 13. Theo quan sát, trụ điện cuối cùng của thôn 7 nằm sát thôn Xuân Đạt, cũng từ đây người dân thôn này xin bắt “ké” điện để sử dụng. Do số lượng hộ dân quá nhiều, điện không đủ để dùng nên tiếp tục xin “ké” điện từ thôn 13, cách đó khoảng 500m.

Những cột điện làm bằng tre nứa, xiêu vẹo cõng trên vai hàng chục dây điện chạy về thôn Xuân Đạt, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân

Những cột điện làm bằng tre nứa, xiêu vẹo cõng trên vai hàng chục dây điện chạy về thôn Xuân Đạt, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân

Ông Vũ Văn Thắng, ở thôn Xuân Đạt cho biết: Gia đình ông vào đây định cư từ những năm 1990, sau thời gian dài sống chung với ánh sáng lay lắt của đèn dầu. Đến năm 2003, người dân đã rủ nhau góp tiền để mua dây, trụ… để kéo điện “ké” từ các thôn xung quanh về sử dụng. Do còn nhiều khó khăn nên người dân phải tận dụng những cây gỗ, cây tre, hoặc những cây trồng ven đường làm trụ gác tạm dây điện. Trong khi đó, dây diện lại nhiều loại, nhiều chỗ nối chằng chịt, đường dây quá dài quanh co, dây điện nhiều chỗ sà xuống vườn cây cà phê, vườn tiêu gần sát mặt đất gây hoang mang, lo lắng cho họ mỗi khi ra làm vườn. Đặc biệt Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, việc rò rỉ đường dây có thể gây giật điện, nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Bên cạnh việc mất an toàn về điện, người dân còn chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế. Việc tự kéo đường dây, tự lắp đặt đồng mua trôi nổi trên thị trường đã gây tổn thất điện năng lớn, chất lượng nguồn điện kém. Các vật dụng như tivi, nồi cơm điện, bóng đèn, tủ lạnh, thường xuyên bị hư hỏng, bị cháy do nguồn điện chập chờn không ổn định. Trong khi phải sử dụng nguồn điện kém chất lượng, nhưng số tiền phải trải cho 1kw/h gấp hai, ba lần so với giá Nhà nước quy định.

Đường dây điện sà xuống cành cà phê, cây hồ tiêu trong rẫy người dân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Đường dây điện sà xuống cành cà phê, cây hồ tiêu trong rẫy người dân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Xuân Đạt bức xúc nói: “Nhà tôi ở cuối đường dây điện tự kéo dài hơn 2km (tính từ trụ điện cuối thôn 7 - PV), thế nên điện không đủ để thắp sáng, chứ chưa nói đến dùng tivi, hay bơm nước phục vụ sản xuất. Kể cả những hộ dân ở đầu đường điện, muốn xem tivi, nấu cơm, hoặc bơm nước cũng phải vào đêm khuya. Nồi cơm điện tôi mua mấy năm nay rồi, nhưng vẫn còn mới vì không sử dụng được do điện quá yếu. Điều đáng nói là hóa đơn tiền điện luôn cao ngất, tháng nào cũng 350- 400 nghìn”.

Ông Phạm Ngọc Thọ, Phó Trưởng thôn Xuân Đạt, cho biết: “Toàn thôn có 70 hộ dân, (trong đó có 5 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo), không có đường điện quốc gia đi qua gây thiệt thòi lớn cho người dân trong thôn. Muốn phát triển kinh tế cũng khó vì không có điện, muốn mở mạng kiến thức cũng không có điện, vì không thể xem ti vi, nghe đài hay Internet. Thậm chí, con nhỏ cũng chẳng muốn học vì điện tự kéo cứ “tù mù”, những cháu siêng năng thì học vào đầu giờ sáng khi mọi người còn đang say giấc nồng. Muốn có điện, 5 hoặc 10 hộ tổ chức một nhóm tự kéo điện “ké” từ các thôn xung quanh về sử dụng, nhưng chất lượng nguồn điện kém mà lại phải trả số tiền cao gấp 2, 3 lần nhà nước quy định mỗi kw/h. Là cán bộ của thôn, thấu hiểu nỗi người dân nên trong mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, hội họp tôi đều có kiến nghị xin được kéo điện. Thế nhưng hơn 20 năm trôi qua, thôn Xuân Đạt vẫn mòn mỏi “chờ” điện lưới quốc gia, còn lời hứa của các cơ quan chức năng thì như theo gió bay đi”.

Có nhiều đoạn đường điện nằm dưới đất, khiến nhiều người lo sợ điện giật

Có nhiều đoạn đường điện nằm dưới đất, khiến nhiều người lo sợ điện giật

Ông Trần Duy Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã liên tục nhận được phản ánh từ người dân, trong những lần tiếp xúc cử tri hoặc trong những cuộc họp. Về phía UBND xã đã tích cực đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho người dân. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.

Một cây trụ điện bằng gỗ được nối ghép điện chằng chịt, nhếch nhác tại thôn Xuân Đạt.

Một cây trụ điện bằng gỗ được nối ghép điện chằng chịt, nhếch nhác tại thôn Xuân Đạt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Điện lực Krông Năng, cho biết: "Toàn huyện Krông Năng có 500 - 600 cụm điện người dân tự kéo như PV phản ánh. Riêng xã Phú Xuân, có thôn Xuân Đạt, và 4 thôn khác đang nằm trong dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020”, nên Công ty điện lực không thể làm được. Việc tiền điện cao như người dân phản ánh có nhiều nguyên nhân, do đường dây điện kéo dài gây tổn thất điện, những đồng hồ người dân tự mua trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng, không được kiểm định cũng là một nguyên nhân”.

Trường Giang
Tags: Thôn Xuân Đạt xã Phú Xuân Krông Năng Tây Nguyên Nguyễn Thanh Sang

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Thổ cẩm với nghệ thuật thời trang giữa gìn bản sắc các dân tộc Đắk Lắk

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9