Năm 2001, ông Vương Đăng Châu mua phần đất và căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Phượng. Năm 2006, Nhà nước có chủ trương đo đạc cấp đất cho người dân. Với đầy đủ giấy tờ chứng minh sự hợp pháp của ngôi nhà và đất, ông Châu được đo đạc hợp pháp, nộp đơn xin cấp hộ khẩu. Công an thị trấn Dương Đông thẩm tra và cấp hộ khẩu cho ông Châu từ năm 2006. Thế nhưng đến năm 2016, khi ông Châu đang chữa bệnh ở TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Phúc, biệt danh "Phước Trâm", người "nổi tiếng" ở Phú Quốc, đã phá dỡ hàng rào, đập phá nhà của ông Châu rồi ngang nhiên xây dựng nhà lên khu đất của ông Châu.
|
| Một phần nhà ông Phúc trên đất của ông Châu |
Ngay khi ra viện, ông Châu nộp đơn đến công an khu phố yêu cầu can thiệp xử lí. Công an khu vực đã mời ông Phúc đến giải quyết nhưng ông Phúc không đến và sự việc cũng bị Công an khu vực "lờ" luôn. Nhận được đơn nhưng UBND thị trấn Dương Đông cũng "im lặng", không tổ chức hòa giải. Do không được chính quyền địa phương can thiệp về việc bị chiếm đất, ông Châu nộp đơn lên TAND huyện Phú Quốc. Ở đây, Tòa án đã xem xét rồi nhận hồ sơ của ông Châu, với lệ phí tạm ứng là 3.425.000 đồng (Theo Thông tư số 91 năm 2010), người thu tiền là bà Đặng Thị Lượng. Ông Châu ủy quyền cho Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang giải quyết việc kiện. Phải làm việc mấy tháng, luật sư của ông Châu mới hẹn được lịch đo đạc đất đai tranh chấp theo thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, vẫn không được đo đạc vì ông Phước Trâm đã xây nhà trên đất của ông Châu. Dấu hiệu "khuất tất" tiếp tục diễn ra khi ông thẩm phán của TAND huyện đột nhiên trả hồ sơ cho ông Châu, không xét xử.
Ông Châu cho biết: Khi đang nằm viện ở TP Hồ Chí Minh, ông "Phước Trâm" đã giả chữ kí của ông để bán đất của ông Châu cho bà Linh. Sau đó, bà Linh bán lại cho ông Phước Trâm (Nguyễn Văn Phúc). Hệ quả cuối cùng là Phước Trâm mua được miếng đất giáp ranh đất của ông Châu, xây nhà lên phần đất này và xây luôn cả trên phần đất chiếm đoạt được(!?).
Ông Châu cho biết: "Ông Phúc thường huênh hoang với mọi người rằng: "Cho dù Nhà nước có chính sách đo lại đất đai cả nước, nhưng tôi sẽ dùng "thế lực" để xóa bỏ hồ sơ đất đai của ông Châu và nhập đất đó vào sổ đỏ của mình".
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Châu, TAND huyện Phú Quốc và các ban, ngành chức năng có thẩm quyền đã xử lí như thế nào về việc có dấu hiệu giả mạo chữ kí, chiếm đoạt đất của người cao tuổi là ông Nguyễn Văn Phúc? Báo Người cao tuổi sẽ thông tin đến bạn đọc ở kì tiếp theo.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng
Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379
Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ
Nhịp cầu bạn đọc: Thông tin phản hồi từ Thuế Cơ sở 9, tỉnh Hưng Yên
Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam