Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: Chính quyền xác nhận có dấu hiệu “lừa đảo”, Giám đốc Công ty BĐS Tam Gia Phát “phủi tay”?

Phía chính quyền địa phương xác nhận, dự án bán đất “giời” của nhân viên tự xưng của Công ty BĐS Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo và sẽ sớm vào cuộc làm rõ. Trong khi đó, phía đại diện công ty phủ nhận toàn bộ trách nhiệm.
+
aa
-

“Điểm nóng” phân lô, tách thửa Trảng Bom

Từ lâu tỉnh Đồng Nai được xem là “điểm nóng” của nhiều cơn sốt đất. Đặc biệt, khi quá trình đô thị hoá với tốc độ cao, nhiều công ty BĐS nắm bắt thời cơ, lợi dụng việc phân lô bán nền đất nông nghiệp xảy ra khá nhiều. Tỉnh này đã có nhiều chính sách nghiêm như dừng tách thửa trong hơn 1 năm để ban hành quy định mới chặt chẽ hơn nhưng tình trạng trên chỉ giảm mà không thể hết.

Trong khi quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp là 1000m2 nhưng nhiều công ty, sàn bất động sản hoạt động trên địa bàn huyện Trảng Bom vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật, âm thầm bán “chui” đất nông nghiệp một cách trái phép. Quá trình xâm nhập thực tế, chúng tôi phát hiện rất nhiều nhân viên kinh doanh BĐS tại đây chào mời, giới thiệu và hứa hẹn với khách hàng về các “dự án” tách thửa đất nông nghiệp có thể sinh lợi nhuận, đồng thời xây dựng nhà ở thoải mái.

Mới đây, qua nhiều kênh môi giới, nhóm phóng viên đã được một người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Tam Gia Phát (trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) chào mời mua bán đất ở 2 “dự án” tại thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19, xã Trung Hoà. Người này tự xưng là Tuấn (Vương Văn Tuấn- PV)- Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Tam Gia Phát và giới thiệu các thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19, xã Trung Hoà.

Theo bảng giá ông Tuấn đưa ra, thửa đất này thuộc “Dự án Khu dân cư Trung Hoà”, có diện tích 100m2, với giá bán từ 194 triệu đồng đến 359 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho khách hàng đầu tư, ông Tuấn “đánh lận con đen” về mặt pháp lý là nếu khách mua có thể ra sổ được. “Bên em đã ra sổ cho rất nhiều khách hàng rồi”, ông Tuấn cho biết. Hầu hết đất “dự án” mà ông Tuấn chào mời đang là đất nông nghiệp. “Mặc dù là đất nông nghiệp nhưng mua bán, công chứng xong có thể vào ở, xây nhà”- ông Tuấn khẳng định.

Phiếu thu của phóng viên lập tại trụ sở công ty Tam Gia Phát nhưng công ty từ chối không nhận
Phiếu thu của phóng viên lập tại trụ sở công ty Tam Gia Phát nhưng Công ty này từ chối không nhận

Hình thức giao dịch rất đơn giản: Khách hàng đặt cọc giữ chỗ, ông Tuấn làm Giấy nhận cọc. Hợp đồng mua bán được lập tại văn phòng công chứng và khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sau khi ký hợp đồng, chỉ chừa lại 5 triệu đồng chờ đến lúc nhận sổ. Sau khi chở khách lòng vòng qua nhiều cung đường bụi mù mịt, chúng tôi quyết định sẽ “đầu tư” mua đất theo như lời ông Tuấn giới thiệu. Vị trí đất chúng tôi đặt cọc giữ chỗ là lô C10, diện tích 100m2 tại xã Trung Hoà.

“Giấy nhận cọc” được ông Tuấn viết tại trụ sở Công ty BĐS Tam Gia Phát với nội dung sơ sài, không có thông tin công ty và không đóng dấu mộc của công ty. Được biết, rất nhiều Giấy nhận cọc, Hợp đồng đặt cọc của Công ty Tam Gia Phát đều không ghi thông tin của công ty, không đóng dấu mộc của công ty mà chỉ cho nhân viên đứng ra lập, nhận tiền rồi chụp ảnh kèm ảnh CMND của Giám đốc hoặc nhân viên rồi đưa cho khách hàng. Với hình thức tránh bị khách hàng “truy lùng” khi phát hiện ra kẽ hở lách luật này, nhiều người đã bị nhóm kinh doanh này “qua mặt”.

Chính quyền khẳng định có dấu hiệu lừa đảo

Khi chúng tôi đưa các tài liệu trong quá trình xâm nhập thực tế về tình trạng “cò” đất hoạt động công khai trên địa bàn xã Trung Hoà, ông Trần Công An, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa tỏ ra bất ngờ. Ông An khẳng định: “Nếu thế thì phía nhân viên Công ty Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo người dân”.

Đồng thời ông An cho biết, công ty này mua bán đất không thông qua chính quyền, họ cũng không phải chủ đất nhưng vẫn bán cho người khác. Hiện nay diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom là 1.000m2, việc rao bán 100m2 là không được, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Chủ trương của xã là quản lý chặt vấn đề phân lô tách thửa đất nông nghiệp, kiên quyết không để xây nhà trên đất nông nghiệp. Thậm chí làm đường tạm bằng đá chúng tôi cũng kiên quyết bắt trả lại hiện trạng”.

Bảng thông báo của UBND xã Trung Hoà.
Bảng thông báo của UBND xã Trung Hoà.

Ông An cũng cho hay, thời gian qua để quản lý đất đai trên địa bàn, xã đã chủ động cắm các bảng thông báo với nội dung "Nghiêm cấm mọi hành vi phân lô bán nền trái phép, xây dựng nhà ở và công trình trên đất nông nghiệp" để cảnh báo cho người dân biết!

Phía chính quyền địa phương khẳng định sẽ vào cuộc làm nghiêm túc và rà soát toàn bộ những đối tượng lợi dụng tách thửa, phân lô bán nền trái phép trên địa bàn xã Trung Hoà. Trong khi đó, khi được hỏi về vụ việc¸ ông Nguyễn Duy Lân, Giám đốc Công ty Tam Gia Phát phủ nhận toàn bộ sự việc.

Ông Nguyễn Duy Lân cho rằng, công ty không kinh doanh tại những lô đất mà nhân viên tên Tuấn bán cho phóng viên. Hơn nữa, ông Lân còn phủ nhận hoàn toàn khi nói rằng: Công ty không có ai tên Tuấn và phiếu thu lập cho phóng viên cũng không phải của công ty. “Phiếu thu này anh mua ngoài chợ cũng được nữa”, trích lời vị Giám đốc.

“Đất bên anh là đất nông nghiệp, anh bán theo sào (1.000m2) từng lô, nếu ai không đủ tiền mua sào thì góp tiền mua chung với những người khác bên anh vẫn bán. Sau đó ra sổ đồng sở hữu cho khách hàng. Bên anh không làm sai. Bên anh không phân lô đất nông nghiệp, còn ai phân lô bên anh không biết”, ông Lân khẳng định.

: Dù từ chối Tuấn không phải nhân viên nhưng ông Lân (áo xanh) và Tuấn (áo trắng) có hình ảnh đang lập hợp đồng cho khách.
Dù từ chối Tuấn không phải nhân viên nhưng ông Lân (áo xanh) và Tuấn (áo trắng) có hình ảnh đang lập hợp đồng cho khách.

Thế nhưng, lời biện hộ của ông Lân trái ngược lại với toàn bộ thông tin, hình ảnh mà chúng tôi thu thập được. Thậm chí, phóng viên có nhiều tư liệu khẳng định mối quan hệ giữa ông Lân và ông Tuấn. Thậm chí, nhiều tờ giấy nhận tiền đặt cọc của khách còn có cả chữ ký của ông Nguyễn Duy Lân và ông Vương Văn Tuấn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.

Nam Anh
Tags: Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Công ty Tam Gia Phát Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Hội Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhất: Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9