Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Điều đáng mừng là hiện nay các cụm dân cư, thôn, xóm ở TP Hà Nội đều có Chi hội Cựu chiến binh (CCB). Họ được coi là nòng cốt ở địa phương tham gia làm tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, đại biểu HĐND,… có người kiêm bốn, năm chức. "Quân số" hội viên CCB của các chi hội cũng "ngang ngửa" với một chi bộ, có nơi còn nhiều hơn.
+
aa
-
"Thủ lĩnh" của họ chỉ một trưởng, một phó (do các CCB bầu). Thực ra chức danh này cũng không mấy ai muốn làm, thêm bận, mà việc đâu có ít, khi thì thu tiền hội phí, lúc quỹ nọ quỹ kia. Có chi hội khi họp để triển khai công tác, hay kết nạp hội viên mới... cứ phải chạy đôn chạy đáo lo mượn phòng họp. Vì nhà hội họp ở khu dân cư có nơi kiến nghị mãi trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Người ta giải thích "vì chưa có quỹ đất".

Hằng quý, khoản phụ cấp của chi hội trưởng cũng chỉ 250.000đồng thua xa một tổ trưởng trong một tháng. Có chi hội trưởng khi lĩnh tiền vẫn chia sẻ với chi hội phó để động viên nhau cùng làm. Nhưng cái hay là tiền ở đây gọi là phụ cấp.

Cựu chiến binh khu dân cư được cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà.
Cựu chiến binh khu dân cư được cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà.

Lại nói về việc đi thu các loại quỹ, cán bộ chi hội cứ phải tới từng nhà hội viên giải thích, thuyết phục để người ta hưởng ứng không thì… mất điểm thi đua. Thành thử, cán bộ đôi khi cơm không kịp ăn, lo thu các loại quỹ cho hoàn thành, thuận buồm thì chẳng nói làm gì, cá biệt có những ý kiến: Tôi thấy năm nào cũng đi thu quỹ, cứ tiêu hết xong lại đóng, tôi kiên quyết không tham gia, các đồng chí muốn xếp tôi vào loại nào cũng được! Trước tình huống ấy, chi hội trưởng đành chịu. Nhưng khi nghe tin ông cụ thân sinh ra vợ đồng chí ấy mất ở quê, Chi hội liền cử người đến thăm hỏi theo chế độ. Thế rồi bên bàn nước, đồng chí ấy có lời xin lỗi và thay đổi thái độ: Tôi xin góp quỹ...

Chuẩn bị họp, cán bộ chi hội phải đến từng nhà thông báo. Hỏi sao không gọi điện thoại thì mới rõ lí do rất giản đơn là khoản tiền điện thoại có ai thanh toán cho đâu, nên báo họp kiểu thủ công kinh tế hơn. Trong nhiều cuộc họp, ý kiến của hội viên cũng nêu nhiều việc, đại loại: Tại sao tôi chưa được làm thẻ bảo hiểm y tế? Cũng là CCB, thời chống Mỹ có bảo hiểm y tế, còn tôi từng chiến đấu ở biên giới phía Bắc thì lại không? Nhà tôi trong diện giải phóng mặt bằng lại tính giá đất thiệt mỗi mét vuông tới 3 triệu đồng so với nơi khác?...

Ai đó vẫn nói rằng, phường nào chẳng có chuyện. Trên lí thuyết thì người ta vẫn khuyến khích CCB thấy đúng thì phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh... Thế nhưng những chuyện này vẫn cứ xảy ra ở cấp cơ sở với nhiều niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, công tác Hội CCB ở cơ sở vẫn hoạt động, như "mạch máu" của xã hội không ngừng nghỉ.

Nguyễn Văn Thế
Tags: cựu chiến binh tổ trưởng dân phố

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Luôn phát huy tinh thần người lính

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Luôn phát huy tinh thần người lính

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9