Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Kiên Giang: Có hay không việc hình sự hóa vụ việc từ vụ xô xát nhỏ ?

Báo Người cao tuổi, Báo điện tử Ngày mới nhận được đơn của bà Mai Thị Lý, trú tại phường An bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cầu cứu về việc chồng bà do mâu thuẫn tình cảm, xảy ra xô xát ngoài ý muốn với hàng xóm. Nhưng không hiểu sao vết thương nhỏ lại giám định bị tổn thương tới 12%, khiến chồng bà Lý bị TAND TP Rạch Giá tuyên phạt 1 năm tù giam. Đồng thời vụ án có nhiều dấu hiệu sai phạm…
+
aa
-

Đơn của bà Mai Thị Lý cho biết, cô giáo Ngô Thị Hậu có tình cảm với chồng bà Lý là ông Nguyễn Văn Chiến từ lâu. Cô Ngô Thị Hậu thường xuyên sang nhà bà Lý chơi và rủ bà Lý tham gia các hoạt động thể thao đến tận khuya, nhằm mục đích tạo tình cảm với ông Chiến. Nhưng ông Chiến đã nhiều lần từ chối tình cảm của cô Hậu để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Bà Lý cho biết, khoảng 20h 30 phút đêm 6/3/2019, khi ông Nguyễn Văn Chiến tìm con gái về học bài để chuẩn bị cho ngày mai đi học sớm. Khi ra cửa thì thấy vợ, con gái và hàng xóm đang ở ngoài đường đi bộ tập thể dục. Ông Chiến bực tức cầm cây gậy có sẵn ở góc tường dọa con gái, nhưng do cô Hậu và hàng xóm can ngăn khiến cô Hậu và hàng xóm bị thương. Đây là xô xát xảy ra ngoài ý muốn.

Những tưởng chỉ là sự việc nhỏ, gia đình bà Lý nhận trả tiền thuốc men hơn 1,5 triệu đồng cho cô Hậu và gửi lời xin lỗi. Nhưng gia đình đã nhiều lần xin lỗi nhưng không được chấp nhận.

Sự việc tưởng chừng chỉ là vết thương nhỏ chỉ bôi thuốc vào tay và vùng lưng hông.. và ngày hôm sau cô Hậu vẫn đi dạy học ở trường và dạy thêm ở nhà bình thường. Nhưng không hiểu sao giấy chứng nhận thương tích sau 20 ngày lại lên tới 12%, theo bà Lý việc liên tục thay đổi kết quả khám ban đầu và sau 20 ngày để cố tình đưa ông Chiến, chồng bà Lý đi tù là việc làm hết sức vô nhân đạo và sai quy định pháp luật.

Bà Lý cho rằng, do tình cảm của cô Hậu không được đáp lại từ ông Chiến và phải trải qua thời gian chăm con một mình quá lâu nên cô Hậu nảy sinh sự “căm phẫn” dẫn đến tình cảnh “không được thì đạp đổ”. Và việc hình sự hóa vụ việc chỉ là do vô tình thì thực sự là điều không đáng có.

Ngày 14/10/2019, Tòa án Tỉnh Kiên Giang xét xử vụ án tuy nhiên đã tuyên hoãn đến ngày 24/10
Ngày 14/10/2019, Tòa án Tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm vụ án tuy nhiên vì lý do của bị cáo nên đã tuyên hoãn phiên xét xử đến ngày 24/10

Cũng theo bà Lý, việc kết quả giám định thương tích bị sai là do cô Hậu có con trai là Trần Anh Quyền hiện là Y sỹ pháp y tỉnh Kiên Giang đã nhờ can thiệp. Còn thông thường nếu bị thương tích 11 % thì người đó có khi đã phải nằm viện thấp nhất là nửa tháng mới có thể đi lại làm việc bình thường, huống chi giám định lại lên tới 12 %. Nhưng cô Hậu vẫn làm việc bình thường và dạy thêm bình thường những ngày sau đó.

Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND phường An Bình thì ông Lập cho biết, phường cũng có nghe nói đến vụ việc này, nhưng để làm rõ thông tin thì phường giới thiệu PV làm việc với Công an phường và Trường tiểu học Lý Thường Kiệt để thông tin được chi tiết rõ ràng.

Trao đổi với PV, đại diện công an phường An Bình cho biết đã chuyển hồ sơ lên cấp thành phố và Tòa án Thành phố cũng đã tuyên án 1 năm tù giam về vụ việc. Đề nghị PV liên hệ cấp TAND TP để nắm thêm thông tin hồ sơ.

Gia đình ông Chiến ý kiến về giấy chứng nhận thương tích bị khác nhau do Trung tâm
Gia đình ông Chiến ý kiến về giấy chứng nhận thương tích bị khác nhau do Trung tâm pháp y Kiên Giang chứng nhận vì cho rằng vết thương nhẹ nhưng do bà Hậu có con trai làm tại đây nên thương tích lên tới 12%.

Tiếp đó, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Loan, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, nhà trường có biết về việc cô Hậu bị thương ở tay. Nhưng tưởng rằng vụ việc đã giải quyết xong từ lâu, thời điểm đó cô Hậu có xin nghỉ một buổi để đi khám vết thương. Nhà trường cũng đã động viên cô Hậu xử lý ổn thỏa vấn đề. Đối với việc phản ánh cô Hậu có tình cảm với ông hàng xóm Chiến hay không thì đó là vấn đề cá nhân. Còn việc phản ánh dạy thêm của cô Hậu, sau khi xem video cô Loan cho biết đây là dạy thêm rõ ràng. Tuy nhiên sau khi mời cô Hậu lên làm việc thì cô Hậu cho rằng, mùa Hè cô Hậu chỉ kèm những học sinh yếu kém. Và việc phản ánh cô có tình cảm với ông Chiến là nói vu khống, không có thật. Cô Hậu cũng thừa nhận là có con trai bên Pháp y, nhưng con trai không liên quan đến sự việc.

Hiện nay, TAND tỉnh Kiên Giang đang tiếp nhận vụ án của ông Chiến. Trước đó TAND TP Rạch Giá đã tuyên án ông Chiến bị 1 năm tù giam. Nay ông Chiến đang làm đơn phúc thẩm vì cho rằng kết luận chứng nhận thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang không trong sáng. Và yêu cầu giám định lại vì lý do bà Hậu có con trai làm tại đây.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý thuộc đoàn Luật sư TP Cần Thơ cho biết, về mặt tố tụng đã bị sai, thứ hai về mặt thu thập chứng cứ vô cùng quan trọng là hai bản phim một là của Bệnh viện An Bình, nhưng trong hồ sơ lúc đầu bệnh nhân khám thì lại không có xác nhận của bệnh viện An Bình cho nên phải yêu cầu triệu tập pháp nhân của bệnh viện An Bình vì thời điểm phim đó được chụp là khi xảy ra vụ việc ngày 6/3/2019 và phim đó không được cơ quan điều tra thu hồi. Và bản phim thứ 2 lại chụp sau 20 ngày theo giám định pháp y thì bản phim đó cũng không phải bản phim do cơ quan điều tra thu hồi. Theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan điều tra thì không có vật chứng để đưa đi giám định, như vậy đã là sai.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết, Báo điện tử Ngày mới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc !

Thiên Trọng
Tags: hình sự hóa vụ việc mâu thuẫn tình cảm hàng xóm đơn thư cầu cứu hàng xóm có tình cảm thù hận tình yêu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Mua hàng xóm

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Mua hàng xóm

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Mua hàng xóm

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Mua hàng xóm

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Mua hàng xóm

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Mua hàng xóm

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9