Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Lòng tốt của tài xế hãng Taxi Long Biên

Tôi hốt hoảng vì để quên đồ trên xe taxi, trong khi không có thông tin gì về tài xế, như số xe, số điện thoại, hãng xe...
+
aa
-
Trụ sở Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Linh Trang - Taxi Long Biên
Trụ sở Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Linh Trang - Taxi Long Biên

Ngày 15/12/2019, tôi vẫy xe taxi ở trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải, quận Cầu Giấy đến số 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Xe về đến địa điểm, mải chuyển một số đồ trên xe xuống, ngẩng đầu lên thì xe đã quay đầu, hoà vào dòng người, xe đông đúc.

Tôi hốt hoảng, vì không kịp lấy đồ, trong khi không có thông tin gì về tài xế, như số xe, số điện thoại, hãng xe...Tôi chạy đến gặp đồng chí công an gác cổng gần đó, nhờ giúp đỡ. Đồng chí công an không giúp được gì, khuyên tôi: “Cô chịu khó ngồi chờ ở đây, nếu lái xe là người tốt thì khi phát hiện khách quên đồ sẽ quay lại”.

Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi dưới gốc cây chờ. Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy tăm hơi. Trong chiếc ba lô không có nhiều tiền, đồ dùng cá nhân cũng không có giá trị lớn, nhưng có nhiều giấy tờ quan trọng, nếu mất thì rất phiền phức. Điều khiến tôi lo lắng nữa là, từ tỉnh xa về, ở Hà Nội không quen ai. Không giấy tờ, không đồng xu dính túi. Tôi sực nhớ, trước khi xuống xe, tôi đọc được tên hãng xe là Long Biên, qua vài câu chuyện xã giao, biết lái xe nhà ở Đông Anh.

Tôi hỏi đồng chí công an, biết hãng xe Long Biên ở Gia Lâm không. Tôi hỏi xin đồng chí công an 100.000 đồng để bắt taxi sang Gia Lâm, anh công an thông cảm móc ví đưa cho tôi một tờ 200.000 đồng, anh vẫy một chiếc taxi, chắc là anh nói với tài xế tôi bị mất đồ, nên khi tôi trả tiền, tài xế không lấy.

Bước vào văn phòng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Linh Trang- Taxi Long Biên ở số nhà 18, Ngõ 135 đường Nguyễn Văn Cừ. Thấy vẻ mặt âu lo của tôi, anh thanh niên có tên Phạm Đăng Khoa, cán bộ Thanh tra Công ty, có lẽ do kinh nghiệm nghề nghiệp, đoán biết tôi là hành khách bị quên đồ trên taxi, anh hỏi kỳ về loại xe, màu xe, số hiệu xe, hình dáng, trang phục, tóc, nét mặt, giờ lên xe, xuống xe, đoạn đường, tiền phải trả cho tài xế...

Anh động viên, chỉ sợ cô nhớ nhầm tên Công ty, còn nếu đúng xe cô đi là xe của hãng Long Biên thì cháu bảo đẩm 100% không thể mất. Anh Khoa gọi cô gái trẻ tên là Nguyễn Hà Liên, nhân viên điều hành kiểm tra hành trình của các xe trong khoảng thời gian từ 11giờ đến 11g30p trên đoạn đường từ Cầu Giấy về số 12 phố Lê Hồng Phong.

Sau một hồi tìm kiếm, cô Liên lắc đầu. Anh Khoa lại đề nghị cô Liên liên hệ với các điểm nơi tôi lên, xuống xe nhờ họ trích xuất Camera.

Cô Liên đang dò tìm địa chỉ thì máy điện thoại của tôi có tín hiệu gọi từ số máy 034.366..., giọng của người đàn ông: “Alo, có phái cô là khách bỏ quên đồ trên xe cháu lúc trưa không ạ!”. Tôi mừng run người. Anh Khoa bảo đưa máy để anh nói chuyện với tài xế. Đó là anh Nguyễn Văn Thuỷ, 42 tuổi, nhà ở Đông Anh, mới vào làm ở Công ty được hơn một năm.

Đưa trả máy cho tôi, anh Phạm Đăng Khoa cho biết hãng taxi Long Biên có hơn 1.000 xe, hoạt động trên khắp mọi miền đất nước, có rất nhiều trường hợp khách bỏ quên tài sản trên xe, tài xế đều cố gắng tìm cách trả lại cho khách. Trường hợp không thể tìm được thì mang về gửi Công ty, Công ty thông tin trên các phương tiện đại chúng để ai là chủ của tài sản thì đến Công ty nhận lại.

Trường hợp của tôi, tôi không hy vọng tìm được, nhưng may mắn gặp được tài xế có lòng tốt, nhờ sự quản lý của lãnh đạo Công ty. Nhận lại đồ tôi biếu lái xe một ít tiền, nhưng anh cương quyết không nhận.

Qua sự việc này, tôi xin gửi lời cảm ơn tài xế Nguyễn Văn Thuỷ, cảm ơn anh Phạm Đăng Khoa, chị Nguyễn Hà Liên đã nhiệt tình giúp tôi tìm lại được tài sản, cảm ơn Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Linh Trang - Taxi Long Biên đã đào tạo, quản lý đội ngũ lái xe vững vàng tay lái, có lòng nhân ái, không tham lam tài sản của khách.

Đào Viên
Tags: Lòng tốt của tài xế tài xế hãng Taxi Long Biên Taxi Long Biên bỏ quên đồ trên xe

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Tài xế được cứu sống nhờ va vào rào chắn bánh xoay trên Dốc Cun

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9