Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Một cựu chiến binh tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Chúng tôi rất ấn tượng khi gặp cựu chiến binh (CCB) Mai Duy Búp, 58 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn An Tân, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng đang đánh đàn bầu rất “não nùng, ai oán” cho một đám tang ở một xã vùng cao. Không chỉ vậy, ông còn là người luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống đại dịch Covid-19…
+
aa
-

Trao đổi với chúng tôi, ông Búp cho hay, đi bộ đội năm 1985, xuất ngũ năm 1988. Qua năm 1991, ông bắt đầu học nghề sử dụng nhạc cụ cổ truyền do sự phụ là cố nghệ nhân Đinh Bồn (xóm Cư Nhơn, thôn Dương Lâm II, xã Hoà Phong) gồm các nhạc cụ như: Kèn, trống, đàn bầu… Sau 6 năm ra nghề, ông chuyên đánh nhạc cụ cổ truyền phục vụ các lễ tang, lễ tế, cũng xóm, cúng miễu, cúng đình, xuân kỳ thu tế, khánh thành nhà thờ tộc…, mỗi tháng trung bình hoạt động từ 15-20 ngày, mỗi ngày tiền công khoảng 400.000 đồng.

Theo ông Búp, trước đây một đội nhạc lễ thường gồm 4 người, sử dụng các loại nhạc cụ như: trống, kèn, đờn cò, đàn bầu, đàn tranh, guitar cỗ…, phục vụ trong đám tang khoảng 3 ngày với giá khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, gia chủ yêu cầu dịch vụ “nhạc loa” thì chỉ mình tôi đi với dàn âm thanh bỏ đĩa và các nhạc cụ như đàn bầu, trống… Với dịch vụ nầy thì 3 ngày dưới 2 triệu đồng, rất phù hợp với nếp sống văn minh văn hóa mới.

Với ông Búp cũng như những anh em khác, theo đuổi nghề nhạc lễ không phải chỉ để chủ yêu kiếm tiền mà nó còn bắt nguồn từ cái tâm đam mê âm nhạc cổ truyền, muốn an ủi, làm ấm lòng người đã khuất. Do vậy, thấy gia đình nào có người mất mà hoàn cảnh khó khăn, ông Búp sẵn lòng đến phục vụ. Quan niệm về nghề của ông là không chỉ làm ấm lòng người ra đi, mà Thời gian qua, tiếng kèn tay trống của ông đã phục vụ hết mình vì tình làng nghĩa xóm, đối với bà con anh giảm 90% giá dịch vụ, hàng xóm láng giềng giảm 60%, đình làng, nhà thờ trong tộc ông không lấy tiền công, cúng 3 xóm, 4 tộc cũng không lấy tiền.

CCB Mai Duy Búp đang tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19
CCB Mai Duy Búp đang tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19

Ngoài ra, gia đình ông làm 5 sào ruộng, nuôi 10 con heo, vợ làm công nhân, thỉnh thoảng giúp chồng chơi đàn bầu tại các lễ cúng. Gần 30 năm, nhờ “tay trống, tiếng kèn” của ông nên hiện nay, các con ông học hành tử tế, hiếu thảo. Đã 3 cháu vào đại học, trong đó có 2 cháu tốt nghiệp ra trường có công ăn việc làm ổn định.

“Khi TP Đà Nẵng nỗ lực hướng đến “Thành phố môi trường”, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…, thì dịch vụ phục vụ cổ nhạc trong đám tang chấp hành nghiêm túc Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21-1-2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo đó, không mở âm lượng nhạc đám ma quá lớn và nghỉ nhạc trước 21 giờ để không làm phiền hàng xóm, không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang…”- ông Búp cho hay.

Đặc biệt, những năm qua, đại dịch Covid -19 tràn về gây bao cảnh đau thương, chết chóc cho người dân từ khu vực thành phố đến nông thôn, CCB Mai Duy Búp với lòng hăng say, nhiệt huyết của Bộ đội Cụ Hồ đã nghĩ ra cách cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh về phòng và chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Nhất là khi TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP từ chiều 31/7 thì trách nhiệm của các Hội đoàn thể, nhất là các Chi hội CCB cơ sở lại càng được nâng cao, nhằm tuyên truyền, vận động bà con trong thôn xóm nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế…Theo đó, chiếc xe máy của CCB Mai Duy Búp chở kèm theo dàn “tăng âm” với 2 loa phát, hằng ngày ông rong ruổi xe máy tuyên truyền lưu động khắp địa bàn thôn An Tân và một số thôn klkaan cận trong xã để người dân chú ý thu thập thêm thông tin, kiến thức nhằm chấp hành phòng và chống dịch cho tốt.

Một cựu chiến binh tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19
CCB Mai Duy Búp đang trực chốt phòng chống dịch Covid-19

Ông Búp cho hay, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn sức khỏe, mình phải làm gương, đi đầu cho con, cháu noi theo, góp phần đẩy lùi dịch bệnh mang lại bình an cho thôn xóm. Các hoạt động phòng và chống dịch nầy khá vất vả, thậm chí phải đối diện với nguy cơ “ra đường” lây nhiễm cao, thì việc chúng tôi tình nguyện làm công tác tuyên truyền lưu động, hoặc trực các chốt kiểm soát ở địa phương để đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào cuộc chiến chống dịch bổn phận và trách nhiệm của một CCB trong giai đoạn mới.

Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Phong cho hay, với vai trò là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, Hội CCB xã đã triển khai nhanh các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Ông Mai Duy Búp, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn An Tân có nhiều thành tích xây dựng phong trào tại địa phương. Cá nhân ông có 4 giấy khen, tập thể Chi hội có 3 giấy khen của các cấp các ngành. Ông luôn gương mẫu trách nhiệm, luôn sẵn sàng cống hiến để bảo vệ sự bình yên của thôn xóm.

Để phong trào chống dịch có hiệu quả, Hội CCB kết hợp với Hội NCT thường xuyên nhắc nhở, vận động hội viên và bà con lối xóm thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, giám sát người đi về từ vùng dịch phải khai báo y tế… Việc làm của CCB Mai Duy Búp thực sự là tấm gương sáng cho các hội viên CCB, hội viên NCT noi theo.

Tiên Sa
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
CÙNG CHỦ ĐỀ: Thực hiện Nghị quyết 84 của Chính Phủ
Tags: chốt phòng chống dịch Covid-19 nếp sống văn minh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh lễ hội

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh lễ hội

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh lễ hội

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đẩy lùi biến tướng trong thực hiện nếp sống văn minh lễ hội

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9