Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Một gia đình toàn là liệt sĩ

Sau ngày 30/4/1975, người dân làng Phú Mỹ, xã Lộc Hoà (nay là Đại Minh), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trở lại cảnh đoàn tụ nhưng có một gia đình 7 người, không ai còn sống.
+
aa
-

Chủ hộ ấy là ông Nguyễn Bùi, Xã đội phó từ tháng 9/1947, Xã đội trưởng từ năm 1952, chỉ huy du kích Lộc Hoà lập nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có trận đánh đồn Phú Mỹ vang lừng. Ông Bùi còn nổi tiếng “xuất quỷ nhập thần” diệt ác trừ gian, để xây dựng cơ sở của ta trong vùng địch kiểm soát. Ông trực tiếp bắt hoặc diệt những tên ác ôn nguy hiểm đối với cách mạng.

Công lao của ông Nguyễn Bùi góp phần rất quan trọng buộc quân địch phải rút khỏi Lộc Hoà và vùng tây Nam huyện Đại Lộc vào tháng 1/1950. Từ đây, ông cùng lực lượng dân quân xây dựng “Làng kháng chiến” bảo vệ vùng tự do, rèn kĩ thuật, chiến thuật đánh địch, hỗ trợ các xã bạn liên tục tập kích đồn địch, chặn các cuộc càn quét của chúng.

Nhà lưu niệm Gia đình Liệt sĩ  Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bùi.  Ảnh Ngọc Huân
Nhà lưu niệm Gia đình Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bùi. Ảnh Ngọc Huân

Sau Hiệp định Geneeve (1954), ông được tổ chức phân công ở lại miền Nam hoạt động, chờ tổng tuyển cử. Nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm lật lọng, phá Hiệp định. Chúng truy bắt, tra tấn, thủ tiêu cán bộ, đảng viên và những người ủng hộ cách mạng. Theo chỉ đạo của trên, ông Bùi đi vào hoạt động bí mật, làm liên lạc cho Tỉnh ủy Quảng Nam. Song, do một tên phản bội chỉ điểm, cuối năm 1959 đầu năm 1960 ông bị địch truy bắt. Sau nhiều ngày khảo tra đánh đập, không khuất phục được ông, quân giặc chặt đầu ông, mang cắm ở bến sông...

Ông Nguyễn Bùi hi sinh khi 34 tuổi. Nối tiếp khí tiết của chồng, của cha, vợ ông, bà Ngô Thị Sắc, người bạn chiến đấu và 4 người con (3 trai, 1 gái) vẫn một lòng theo cách mạng, cầm súng giết giặc và tất cả đã hi sinh (Bà Sắc, Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Phú Mỹ hi sinh tháng 6/1972. Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; anh Nguyễn Hai, con cả kết hôn tháng 4/1969, đến tháng 10, vợ anh-chị Lương Thị Hồ hi sinh. Chưa đầy một năm sau, anh Hai ngã xuống trong một trận địch càn quét. Lúc ấy anh đang là Huyện ủy viên, Bí thư Nông hội huyện Đại Lộc. Ba người em của anh, sau đó lần lượt hi sinh khi đều còn rất trẻ - người em út mới 17 tuổi).

Tưởng nhớ công lao to lớn của gia đình liệt sĩ Nguyễn Bùi, tháng 7/2003, Đảng bộ và Nhân dân xã Đại Minh đã xây dựng "Nhà lưu niệm Gia đình Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bùi" ngay trên nền nhà cũ của ông bà, trong Khu văn hóa thôn Phú Mỹ.

Ngôi nhà được thiết kế hình lăng trụ đa diện đứng. Bên trong có khu trưng bày gồm: Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp dưới là bảng Tổ quốc ghi công 7 liệt sĩ: Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bùi (cha), Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô THị Sắc (mẹ), Nguyễn Hai (con trai), Lương Thị Hồ (con dâu), Nguyễn Đá (con trai), Nguyễn Thị Mai (con gái) và Nguyễn Năm (con trai).

Đây là công trình văn hóa giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ, nhất là thanh thiếu niên địa phương; là nơi cán bộ, Nhân dân đến thắp hương, tưởng niệm cả một gia đình đã anh dũng hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc ta.

Phạm Xưởng
Tags: Làng kháng chiến gia đình liệt sĩ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9