Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Mặc dù, các quận trung tâm ở TP Hồ Chí Minh có khá nhiều nhà vệ sinh công cộng, nhưng vẫn bắt gặp hình ảnh “gai mắt” là những người tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng. Người thì gốc cây ven bờ tường, lúc lại “lộ thiên” nơi thảm cỏ vệ đường, hay kín đáo hơn chút thì tại góc khuất của bờ tường, gầm cầu vượt nào đó...
+
aa
-

Thế mới thấy rằng, vẫn còn một bộ phận người dân đô thị chưa có ý thức, thậm chí là vô ý thức khi sống không có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Họ sẵn sàng phóng uế bừa bãi miễn sao là tiết kiệm được vài, ba ngàn đồng tiền phí đi vệ sinh (thực tế có nhiều nhà vệ sinh miễn phí).

Nâng tầm ý thức

Chính mắt người viết đã không ít lần chứng kiến cảnh người tiểu tiện bậy ngay gốc cây trong Công viên 23 tháng 9; Công viên Gia Định; Công viên Văn Lang... trong khi nhà vệ sinh công cộng chỉ cách đó khoảng mấy chục mét. Vâng, với cư dân bản quán ta đã khó coi, nhưng càng xấu hổ hơn khi du khách nước ngoài tới du lịch và trông thấy cảnh tiểu tiện như thế, họ cứ mắt tròn, lắc đầu, vì ở bên nước họ đâu có như vậy, khi hết thảy người dân đều sống hết sức ý thức, nhất là tại các nước châu Âu!

Nếu như vấn đề về “tiểu tiện” đã buồn rồi và nhiều người còn vin vào cái cớ là... còn ít nhà vệ sinh, hay tiết kiệm tiền phí đi vệ sinh..., thì việc người dân thiếu ý thức trong chuyện xả rác bừa bãi là điều không thể chấp nhận được. Sống ở thành phố, nhất lại là tại một đô thị lớn nhất đất nước, dù gì chúng ta cũng phải tuân thủ nếp sống văn minh, không thể tuỳ tiện, thiếu ý thức. Tôi đã từng nhiều lần quan sát, nhiều lần chứng kiến người dân, nhất là các bạn trẻ, sau khi ăn uống tại nơi công cộng đã “hồn nhiên” xả rác ngay tại bãi cỏ, đường đi, mặc dù ngay sát đấy đã có thùng đựng rác để sẵn.

Trông người ngẫm đến ta, khi nhìn những người nước ngoài thấy sau khi ăn uống xong, họ gói gọn vào túi, vào bọc, sau đó tìm thùng rác bỏ vào mới thấy ý thức của họ quá cao trong việc đối xử với môi trường và thiên nhiên. Chẳng thế mà thành phố của họ luôn sạch, đẹp. Chẳng biết đến bao giờ dân ta mới “nâng tầm ý thức” lên được như vậy? Và thành phố của chúng ta mới được bình chọn vào tốp những thành phố xanh - sạch - đẹp nhất thế giới?

Được biết, Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 25/8/2022, trong đó ghi rõ: Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Với các trường hợp vứt, xả rác không đúng nơi quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.0000.000 đồng...

Từ Nghị định mới ban hành và vừa có hiệu lực, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần thực thi nghiêm khắc không nương tay với các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe, cũng như “bắt” người dân, nhất là những người bấy lâu nay vẫn sống thiếu ý thức cần phải... “nâng tầm ý thức” để thành phố của chúng ta trở nên xanh - sạch - đẹp!

Thạch Bích Ngọc
Tags: xả rác bảo vệ môi trường

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Chuỗi ngày bị hành hạ của cụ bà 82 tuổi dưới tay nữ giúp việc

Giữa căn nhà nhỏ trên phố Lò Đúc, nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên để tuổi già nương náu, nhiều lần vang lên những tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng của một cụ bà ngoài 80 tuổi trong cơn bất lực. Sau cánh cửa khép kín ấy không phải sự chăm sóc tận tình dành cho người già yếu, mà là chuỗi ngày đau đớn, tủi cực của một người mẹ đã mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân. Những cái tát, cú túm tóc, bóp cổ, những lời quát mắng, chửi bới và hành vi đánh đập liên tiếp diễn ra âm thầm dưới danh nghĩa “chăm sóc”, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ...
Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Nhiều lò rèn thủ công truyền thống ở Nghệ An đang đỏ lửa

Hiện nay, tại các xã: Văn Kiều, Phúc Lộc, Bạch Hà ở tỉnh Nghệ An đang có nhiều lò rèn thủ công truyền thống đỏ lửa. Tại những lò rèn này, những người thợ trực tiếp làm mới hoặc tu sửa lại các sản phẩm người dân sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày như: Cuốc, bàn vét, cào, dao, liềm...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9