Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An:

Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng sản xuất, xả thải gây ô nhiễm đất của hàng xóm

Ngang nhiên xây dựng chợ bán chim trời và nhà cho thuê trên đất rừng nguyên sinh; lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất rừng sản xuất, lấp kênh nội đồng, đặt 4 cống xả thải gây ô nhiễm môi trường. Khi tranh chấp xảy ra, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải, nhưng người bị tố vi phạm ngang nhiên vắng mặt. Đó là nội dung bà Chi tố cáo ông Hướng, ở khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa,…
+
aa
-

Bà Đặng Thị Lệ Chi, trú tại số 2/50A khu phố An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trình bày: gia đình bà có các thửa đất: số 459, số 233, số 232, số 230; tờ bản đồ số 4, thuộc khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa, tổng diện tích 9.669m2. Từ năm 2018 đến nay, ông Bùi Đắc Hướng đổ đất, san lấp lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất của bà tại thửa số 230; ngoài ra, ông Hướng còn đổ đất san lấp kênh nội đồng, có chiều ngang 3m, dài 200m giáp ranh với thửa đất số 230. Kênh nội đồng này nhằm phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, đồng thời là ranh giới phân định đất của bà Chi và ông Hướng.

Sau khi đổ đất san lấp kênh nội đồng, lấn chiếm khoảng 1.000m2 đất thửa số 230 của bà Chi, ông Hướng cho đặt 4 cống thoát nước thải, có đường kính 100cm, chảy từ hướng chợ bán chim trời, qua thửa đất số 230 đổ vào các thửa đất: số 230, số 459, số 233, số 232, làm ngập úng, thiệt hại hoa màu, tài sản của bà Chi. Bà Chi cho biết: “Tôi nhiều lần liên hệ trao đổi, yêu cầu ông Hướng khắc phục trả lại nguyên trạng kênh nội đồng, không được đặt cống nước thải trên thửa đất số 230, không được xả thải vào đất của tôi, trả lại cho tôi 1.000m2 đất thửa số 230 như trạng thái ban đầu. Nội dung này cũng được báo, đài Long An nhiều lần phản ánh, nhưng ông Hướng không thực hiện”.

5605 anh 1
Trên thực địa, đất của bà Chi đã bị ông Hướng đổ đất lân chiếm

Tại Đơn gửi UBND thị trấn Thạnh Hóa, bà Chi yêu cầu xem xét giải quyết: Tiến hành giải quyết việc ông Hướng san lấp, lấn chiếm 1.000m2 đất tại thửa số 230, tờ bản đồ số 4, địa chỉ khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa. Yêu cầu ông Hướng phải trả lại diện tích 1.000m2 đất như trạng thái ban đầu. Yêu cầu ông Hướng khôi phục lại kênh nội đồng chiều ngang 3m, dài 200m giáp ranh thửa số 230, để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Yêu cầu ông Hướng không được đặt 4 cống thoát nước thải từ chợ của ông Hướng vào đất của bà Chi. Yêu cầu ông Hướng phải bồi thường thiệt hại hoa màu, tài sản (đất bà Chi đang trồng tràm), do nước thải từ chợ đổ vào đất của bà Chi làm chết toàn bộ cây tràm, với số tiền thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

5716 anh 2
Cọc mốc chứng minh ranh đất của bà Chi bị ông Hướng lấn chiếm

Căn cứ kết quả xác minh thực tế và các tài liệu thu thập được cho thấy: Ngày 11/2/2011, UBND huyện Thạnh Hóa cấp cho bà Chi 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm: số BD 217443, diện tích 2.922m2, thửa số 233, tờ bản đồ số 4, loại đất trồng cây hằng năm khác; số BD 217444, diện tích 822m2, thửa số 459, tờ bản đồ số 5, loại đất rừng sản xuất; số BD 217441, diện tích 2.794m2, thửa số 230, tờ bản đồ số 4, loại đất rừng sản xuất; số BD 217442, diện tích 3.131m2, thửa số 232, tờ bản đồ số 4, loại đất trồng cây hằng năm khác, tất cả đều có địa chỉ khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa. Các sổ đỏ này đều do ông Phan Quang Nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa kí. Theo trích lục bản đồ địa chính, trong số này, thửa số 230 giáp ranh với các thửa: số 150, số 151, số 149 của ông Hướng. Theo trích lục bản đồ địa chính, các thửa số 150, 151, 149 của ông Hướng, đều là loại đất rừng tái sinh, có kí hiệu (RTS).

5800 anh 3
Chợ “nông sản” do ông Hướng xây dựng thực chất bán toàn chim trời

Xác minh thực địa cho thấy, một phần thửa đất số 230, tờ bản đồ số 4 của bà Chi đã bị đổ đất san lấp. Kênh nội đồng cũng không còn thấy dấu vết. Bốn cửa cống xả thải nước đen ngòm, xả thẳng vào các thửa đất thuộc chủ quyền của bà Chi. Ngày 18/3/2020, bà Chi nộp đơn trực tiếp đến UBND thị trấn Thạnh Hóa, Đơn được bà Phạm Thị Thùy Dương, công chức tiếp nhận. Thế nhưng, do dịch Covit-19, nên UBND thị trấn Thạnh Hóa chưa tổ chức hòa giải giữa bà Chi với ông Hướng được. Mãi tới chiều 1/7, UBND thị trấn Thạnh Hóa mới tổ chức buổi hòa giải. Giấy mời được gửi tới cả hai bên và cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, nhưng, ông Hướng không đến dự.

5905 anh 4
Một trong 4 ống cống ông Hướng đặt xả thải sang các thửa đất của bà Chi

Việc vắng mặt ông Hướng, buộc UBND thị trấn Thạnh Hóa phải lập biên bản, chốt hẹn buổi sau, vào ngày 6/7 sẽ tổ chức lại buổi hòa giải. Tại buổi hòa giải này, ông Hướng có mặt, nhưng phủ nhận việc lấn chiếm đất của bà Chi, phủ nhận việc lấp kênh nội đồng và việc xả thải gây ô nhiễm. Ông Hướng cho rằng: “Tôi không lấn đất của bà Chi. Nhà nước cho phép tôi đổ đất thì tôi đổ. Đất của tôi là đất sản xuất kinh doanh, chứ không phải đất rừng nguyên sinh. Chợ là chợ nông sản được cấp phép. Tôi không có lí do gì phải trả đất lại cho bà Chi. Riêng cống thoát nước, tôi đang hoàn thiện hồ sơ môi trường…”. Ông Hướng còn lớn giọng: “Đừng có hù dọa, tôi nghe quen rồi. Qua tuần cắm cọc mốc, chẳng sợ thằng nào. Mấy thằng bay làm việc kiểu gì, để người ta nói tụi bay bao che cho tao?”.

5955 anh 5
Nội dung yêu cầu trao đổi thông tin và Phiếu tiếp nhận của Ban Tiếp công dân, thuộc Văn phòng UBND huyện Thạnh Hóa

Thật lạ, không biết có ai “chống lưng” cho ông Hướng, mà ông này tỏ thái độ coi thường chính quyền địa phương như vậy? Thực tế phóng viên đã ghi nhận, “chợ nông sản” mà ông Hướng nêu ra, thực chất bán toàn chim trời. Không rõ cơ quan nào đã cấp phép cho ông Hướng xây dựng chợ như vậy? Chính quyền thị trấn Thạnh Hóa tỏ ra không nắm rõ. Ngày 26/6, phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Thạnh Hóa, nhằm làm rõ sự việc. Thế nhưng, Văn phòng UBND huyện từ chối tiếp xúc với phóng viên, yêu cầu phóng viên làm việc với Ban Tiếp công dân. Tại đây, phóng viên chỉ được phép để lại nội dung trao đổi gồm: “Theo phản ánh của người dân, ông Hướng xây dựng chợ và xây nhà cho thuê trên đất rừng nguyên sinh. Như vậy có được phép của cơ quan có thẩm quyền hay không? Có chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa, nếu đã chuyển thì ai cho phép? Chợ mua bán chim trời có được phép không, có vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã không?”. Ông Thái Hùng Cường, chuyên viên Ban Tiếp công dân nhận nội dung phản ánh của phóng viên, gồm cả địa chỉ cơ quan, điện thoại và địa chỉ thư điện tử của cá nhân phóng viên, hứa sẽ chuyển cho lãnh đạo huyện trả lời theo quy định. Nhưng đến nay, phóng viên không nhận được bất cứ hồi âm nào từ chính quyền huyện Thạnh Hóa.

Hành vi của ông Bùi Đắc Hướng là nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An vào cuộc kiểm tra. Nếu có sai phạm cần phải xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An: Ông Giám đốc “coi trời bằng vung” vẫn  tung tăng lên chức (!) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An: Ông Giám đốc “coi trời bằng vung” vẫn tung tăng lên chức (!)

Đó là trường hợp ông Lưu Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) tỉnh Long An, sau lên chức Phó Giám ...

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!     Việc giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ của ông Nguyễn Văn Nhiều và bà Nguyễn Thị Tám ở TP Tân An, tỉnh Long An: Cần thu hồi việc ngăn chặn!

Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Không được đính chính, thu hồi, hủy bỏ, ngăn chặn, tạm dừng ...

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An: Người cao tuổi mòn mỏi chờ trợ cấp đến bao giờ!? Huyện Châu Thành, tỉnh Long An: Người cao tuổi mòn mỏi chờ trợ cấp đến bao giờ!?

Báo Người cao tuổi nhận đơn của cụ Trần Thị Liêm, ở số 5/5, ấp 5, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, ...

Hoàng Kim
Tags:

Tin tức bạn quan tâm

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9