Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Bà Trần Thị Kim Hồng, từng là hộ nghèo, vất vả từ công việc làm thuê cho đến chăn nuôi. Nay, cuộc sống của bà ở một xã nông thôn của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vươn lên khá giả. Bằng nghị lực bà quên đi tuổi già, vững chí lao động, tích cực làm việc thiện, phát huy vai trò nồng cốt của NCT trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
+
aa
-

Đến với xã Bình Phú nói đến biệt danh “bà Tư” chạy xe ôm hay “bà Tư” từ thiện người ta đều biết đến người phụ nữ có vóc dáng to tướng, nhưng rất đổi vui tính. Tuy đã 79 tuổi nhưng bà Trần Thị Kim Hồng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn và hoạt bát, sẵn sàng xung kích trên lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân vùng nông thôn. Đặc biệt, bà Hồng cũng là một trong những tấm gương người NCT tự thân vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Bà Hồng cho biết: Năm 1974, bà rời đô thị Long Xuyên khăn góii về chung sống với ông Nguyễn Hồng Cơ ở xã Bình Phú và có 7 người con. Đến nay, tất cả các con của ông bà đều lập gia đình riêng yên bề gia thất, con cháu nội ngoại cũng thảo hiền chăm ngoan, hiếu học. Sau ngày hòa bình cuộc sống khó khăn, ở quê chồng xa thành thị nên chỉ dựa vào việc làm cỏ thuê sống qua ngày. Vất vả mưu sinh là vậy nhưng nhờ chí thú làm ăn, lao động cực lực, cuộc sống ngày ngày rồi cũng dần vượt qua khó khăn. Khi các con lớn lên, nỗi lo miếng ăn hằng ngày lại càng chật vật hơn khi thu nhập không ổn định bởi sống ở quê chỉ có mỗi việc làm thuê, làm mướn thế là gia đình tôi lúc ấy lại lâm vào cảnh khó khăn.

Bà Hồng ao nâu (thứ 2 bên phải) chia sẽ với đoàn cán bộ Hội NCT xã Bình Phú.
Bà Hồng (người mặc áo nâu) chia sẽ với đoàn cán bộ Hội NCT xã Bình Phú.

Không có đất ruộng canh tác cũng không có nghề nghiệp ổn định. Sống ở vùng nông thôn hẻo lánh năm 2013, vợ chồng bà Hồng đã tìm kế sinh nhai tích cóp từ nghề đặt trúm bắt lươn mỗi ngày. Công việc nhàn rỗi nhưng có lúc cũng lắm gian nan, sản lượng thu về có ngày trúng có ngày thất, ngày bắt được nhiều lươn thì có thêm "đồng tiền ra đồng tiền vô" bỏ túi. Sản vật ngoài làm thực phẩm, còn đem ra chợ bán để lấy tiền chi tiêu mỗi ngày, những con lươn nhỏ được ông, bà giữ lại làm giống xây bồn nuôi thịt trước sân nhà. Bản thân thích tự lập, công việc chăn nuôi thuận lợi từ việc lấy công làm lời, thức ăn của lươn cũng được ông bà tự chế biến nên tiết kiệm chi phí. Chăn nuôi vất vả, có năm bà Hồng “mát tay” vì có thu nhập hơn 120 triệu đồng nhờ “cất lươn” nuôi trong bể bùn.

Tích cóp được vốn, nhưng nhà cửa còn xập xệ, không có nơi sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng. Thấy được hoàn cảnh ông bà già cùng con cháu sống chật vật trong căn nhà cũ kỷ xuống cấp, mới đây từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang nên Hội NCT xã Bình Phú huy động nhân công cất lại căn nhà mới khang trang hơn có diện tích khoảng 100 m 2 với kết cấu nhà sàn, khung kẽm, vách và mái nhà lợp tol. An cư lập nghiệp bên căn nhà mới hơn 100 triệu đồng, trong đó gia đình đối ứng thêm gần 50 triệu đồng, bà Hồng bộc bạch: “Nhờ có Hội NCT xã Bình Phú vận động nguồn tiền từ Doanh nghiệp nên giờ đây cuộc sống gia đình tôi trở nên ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn nhờ có nơi ăn chốn ở vững chắc che mưa, che nắng, có chổ để thờ phượng tổ tiên, con cháu ăn học đàng hoàng, sạch sẽ. Từ nay vợ chồng tôi khỏi phải lo sợ nhiều mỗi khi có mưa giông, gió lốc”.

Đoàn cán bộ Hội NCT xã Bình Phú tham quan mô hình sản xuất của bà Hồng.
Đoàn cán bộ Hội NCT xã Bình Phú tham quan mô hình sản xuất của bà Hồng.

Với tinh thần tự thân vượt khó, cuộc sống tuy có khá hơn trước nhưng vợ chồng bà Hồng vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã quản lý bởi ông Cơ ngày càng tuổi cao sức yếu, bất lực trong lao động, không làm ra tiền. Trong cuộc sống hằng ngày bà Hồng là trụ cột vừa chăn nuôi vừa phải lo lắng chăm sóc cho người con dâu út bỗng dưng mắc bệnh ngặt nghèo. Khó khăn là vậy nhưng bà Hồng vẫn nhiệt huyết với xã hội, vẫn mỉm cười với thời gian khi nào rãnh thì bà hiến công tiếp giúp chính quyền địa phương xây dựng cầu đường nông thôn, mỗi khi có người đau yếu bệnh tật cần thì bà sẵn lòng vận chuyển thuốc nam giúp đỡ, thậm chí còn là nữ "tài xế" xe ôm đưa khách đi công việc xa hay đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Đối với người nghèo bà không lấy tiền công, người có tiền thì hỗ trợ cho ít xăng để bà tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện. Cứ thế nhiều năm qua, bà luôn là tấm gương tiêu biểu về công tác xã hội từ thiện của xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Đặc biệt bà Trần Thị Kim Hồng còn là nhân tố tích cực được Công an tỉnh An Giang trao Bằng khen vì có thành tích trong phong trào Nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với năng khiếu hòa giải tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm.

Mặc dù ở tuổi cao, bà Trần Thị Kim Hồng vẫn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương.

Thạch Bình - Bảo Phong
Tags: Bà Trần Thị Kim Hồng NCT vượt khó vươn lên trong cuộc sống

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vĩnh Thành nỗ lực tạo sinh kế để NCT thoát nghèo bền vững

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Vĩnh Thành nỗ lực tạo sinh kế để NCT thoát nghèo bền vững

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Vĩnh Thành nỗ lực tạo sinh kế để NCT thoát nghèo bền vững

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vĩnh Thành nỗ lực tạo sinh kế để NCT thoát nghèo bền vững

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9