Tức giận sau khi cãi nhau với vợ, để hạ hoả và lấy lại thăng bằng, một người đàn ông Ý đã thực hiện chuyến đi dạo dài đến 280 dặm, tương đương với 450km. Anh này chỉ phải dừng hành trình sau khi cảnh sát phát hiện anh đang lang thang trên đường lúc 2 giờ sáng, vi phạm lệnh giới nghiêm do dịch bệnh Covid-19. Sau khi kiểm tra tên, cảnh sát phát hiện đây chính là người đàn ông được thông báo mất tích cách đây một tuần.
Được biết, người đàn ông này và vợ sống tại thị trấn Como, vùng biên giới giữa Ý và Thuỵ Sĩ. Sau khi cãi nhau một trận rất to với vợ, anh này đã bỏ nhà đi lang thang đến vùng Fano ở phía Nam nước Ý, gần bờ biển Adriatic, cách nhà đến 450km.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
"Tôi chỉ đi bộ, tôi không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào", anh ta khai với cảnh sát. Theo các phương tiện truyền thông, trông anh chỉ bị nhiễm lạnh và có chút mệt mỏi, song hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Anh cũng không nhận ra rằng mình đã đi xa đến thế. Trong lúc di chuyển, anh xin thức ăn và nước uống từ người lạ. "Tôi ổn, chỉ hơi mệt", đó là câu khẳng định chắc nịch của anh.
Chưa biết người đàn ông này sẽ trở về nhà và đối diện với vợ ra sao song câu chuyện "dạt nhà" của anh đã mang lại cảm hứng cho nhiều người đàn ông trên thế giới. Một số bình luận hài hước: "Anh ấy đi xa như vậy vì thời điểm này quá khó để kiếm một quán bar còn mở cửa mà thôi", "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đến được Fano, liệu nước biển có thể làm anh ấy hạ hoả hay không?".
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”
45 năm canh giữ anh linh đồng đội
Hai chiếc ghế trống trong lễ cưới và câu chuyện 20 năm ông bà nuôi cháu nên người
Đôi điều cảm nhận ở Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh
Viện dưỡng lão đầu tiên trên thế giới vận hành bằng robot
Hơn 100.000 phụ nữ hưởng lợi từ chương trình hợp tác toàn diện giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam
