Hơn 25 năm nay, được chồng và các con ủng hộ, bà tích cực hoạt động xã hội ở địa phương, năng nổ, tháo vát làm đại lí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đảm nhiệm hàng chục đầu việc của đoàn thể và tổ dân phố. Việc gì bà cũng nhiệt tình, sốt sắng đạt kết quả nên được bà con gọi vui là người “vác tù và” nhân ái.
Trong căn nhà khang trang, có rất nhiều bằng khen, giấy khen, kỉ niệm chương, giấy chứng nhận các loại ghi nhận công lao, thành tích hoạt động xã hội của bà. Nơi trưng bày đó như một gian triển lãm nhỏ ghi nhận đóng góp của bà và gia đình trong các hoạt động xã hội.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Mười. |
Lòng nhân ái của bà Hoàng Thị Mười được thể hiện qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nghĩa tình với những gia đình, những người yếu thế, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, già yếu, bệnh hiểm nghèo góp một phần nhỏ vào chương trình “không ai bị bỏ lại phía sau”, với phương châm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít hỗ trợ lá rách nhiều” với tấm lòng nhân ái yêu thương.
Trong công việc, bà luôn nỗ lực hết mình. Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tích cực vận động các cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia các đợt hiến máu nhân đạo với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Năm nào, bà cũng vận động toàn phường Bình Đa (cũ) nay là phường Tam Hiệp vượt chỉ tiêu 300% mức Hội Chữ thập đỏ thành phố giao.
Năm 2023, gia đình bà với ba thế hệ đã tham gia hiến máu 80 lần; vận động thêm 90 người hiến máu nhân đạo. Bà bớt một phần thu nhập làm bảo hiểm tặng mỗi người đi hiến máu 50.000 đồng để động viên họ.
Thời gian đại dịch Covid-19, gia đình bà Mười đã phát tâm 50 triệu đồng mua nhu yếu phẩm tặng các cụ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, các gia đình bị nhiễm Covid-19. Cũng trong thời gian này, bà mua và tặng NCT nghèo 15 suất bảo hiểm y tế trị giá 50 triệu đồng để đến các bệnh viện khám, điều trị. Bà vận động 2 “mạnh thường quân” tài trợ rau, củ, quả trị giá hơn 350 triệu đồng cung cấp cho nhiều NCT có hoàn cảnh khó khăn, công nhân thất nghiệp, gia đình có người bị nhiễm F0...
Ngoài ra, bà cùng các thành viên làm từ thiện, các nhà sư chùa Phước Sơn ở Long Thành, ở Hiệp Hoà, chùa Tịnh Nghiêm nấu cơm 0 đồng cho các bệnh nhân nghèo tại các Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Thánh Tâm. Bà còn vận động quyên góp được hơn 3 tấn quần áo, mũ nón, giày dép, túi xách, xe đạp (còn mới 80% trở lên) gửi tặng các địa phương bị lũ lụt, vùng sâu, vùng xa…
Không thể kể hết những việc làm thiện nguyện của bà Hoàng Thị Mười. Với trái tim nhân hậu, bà lặng lẽ và âm thầm cống hiến với đạo lí “cho đi là còn mãi”. Có thể nói, tấm lòng bao dung và sự tận tụy của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người cùng làm việc tốt. Vì lẽ đó, ai cũng quý mến bà vì bà có trái tim ấm áp và luôn sống vì cộng đồng.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Mùa vải chín sớm
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”
Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững
Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn
Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí
