Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Những ngày qua, người dân các xã Phong Hiền và Phong An, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) rất bức xúc khi môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Người dân nghi ngờ do Nhà máy chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (Chi nhánh Công ty CP Fococev Việt Nam) đóng trên địa bàn xả nước thải không qua xử lý trực tiếp ra môi trường.
+
aa
-

Sông bị “bức tử”, dân bức xúc!

Thôn La Vần (thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) những ngày qua trở nên ngột ngạt, bí bách do nước của con sông nhỏ chảy qua địa bàn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vẻ mặt của người dân trong thôn tỏ rõ sự bất an và bức xúc.

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên Huế bị ghi ngờ gây ô nhiễm môi trường.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên Huế bị ghi ngờ gây ô nhiễm môi trường.

Các cụ già trong thôn chia sẻ: Trước khi chưa có nước sạch dòng sông này là nơi tắm giặt, cấp nước cho ruộng lúa, cá tôm dồi dào. Nhiều người dựng rớ bắt cá, kiếm thêm nguồn thu nhập. Nhưng mấy năm gần đây, nước sông trở nên ô nhiễm nặng, dòng sông đang chết dần chết mòn vì ô nhiễm. Thời gian gần đây hàng loại thủy sản trên sông đang chết hàng loạt, người dân phải thay nhau vớt đem đi chôn nhưng không xuể.

Cụ Dương Phước Ích (87 tuổi) bất bình: Nước có mùi hôi thối rất khó chịu, gây buồn nôn, đau đầu và khó thở, ảnh hưởng sức khỏe của người cao tuổi và các cháu nhỏ. Đề nghị chính quyền sớm kiểm tra, giải quyết trả lại môi trường cho bà con.

Mương nước dẫn nước thải cỉa nàh máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường
Mương nước dẫn nước thải từ nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường

Anh Dương Ph. (xã Phong Hiền) cho biết: Sáng sớm cách đây một tuần, chúng tôi ra bờ sông thì thấy nước đen ngòm, mùi thối xông lên. Đến trưa cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà con rất bức xúc, ăn ngủ không yên vì con sông bốc mùi hôi, thối chịu không nổi. Ban đêm, dù đóng cửa kín, mùi hôi vẫn bốc nồng nặc vào nhà không ngủ được. Năm nào cũng vậy, nhà máy sắn đi vào sản xuất thì dân ở đây “lãnh đủ” vì mùi hôi.

“Mấy năm rồi, đến mùa thu hoạch sắn là dòng sông lại bị như vậy, trước đây nước rất trong lành nhưng giờ thì ô nhiễm nặng, không con gì sống được. Tình trạng nước đen ngòm cách từ thôn tôi lên nhà máy sắn Thừa Thiên Huế khoảng 2km. Người địa phương nghi nhà máy này xả thải gây ra tình trạng này”, anh Ph., nói.

“Thủ phạm” là ai?

Để chứng minh những nghi ngờ của người dân trong thôn là có căn cứ, ông K. (62 tuổi) đã không quản ngại trưa nắng, đưa phóng viên (PV) đi xem một hệ thống mương dẫn nước đen ngòm ra môi trường. Theo ông, đây chính thủ phạm “giết chết” con sông trong lành của làng quê Phong Hiền ngày nào. Để đến với con mương này, chúng tôi đi bộ hơn 2km băng qua nghĩa địa thôn, càng lại gần thì mùi hôi thối xộc lên càng nòng nặc. Từ xa đã nghe tiếng máy móc hoạt động ầm ầm giữa trưa nắng gắt.

Chỉ tay vào điểm tiếp giáp giữa một đoạn mương đào bằng đất và hệ thống mương bê tông kiên cố, ông K. thở dốc, nói: Tiếp tục đi theo đoạn mương bê tông này khoảng gần một cây số nữa sẽ đến được các hồ nước thải của nhà máy sắn Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Công ty CP Fococev Việt Nam.

Phóng viên báo ngaymoionline tác nghiệp tại hiện trường
Phóng viên Báo điện tử Ngày mới tác nghiệp tại hiện trường

“Theo tôi, đoạn mương có nắp đậy là để họ lấy nước vào sản xuất, còn đoạn không có nắp để dẫn nước thải chưa xử lý chảy ra ngoài. Sau khi nước thải được đẩy trực tiếp ra thì nước bên mương có nắp đậy cũng sè hòa thêm nước sạch nữa để giảm độ đặc của nước thải”, ông K. cho hay.

Nghe lời chỉ dẫn, PV tiếp tục đi trên đoạn mương bê-tông và tận mắt chứng kiến tại đoạn mương để hở chạy song song chứa một dòng nước đen đặc, nỗi bọt trắng xóa. Mùi hôi thối xọc lên mủi gây khó thở, buồn nôn. Tiến sâu vào khu vực hàng rào nhà máy, dòng nước càng đen đặc và mùi hôi, thối bốc lên càng nồng nặc hơn. Đi được khoảng gần 1km thì những hồ chứa nước đen ngòm nổi đầy bọt bắt đầu hiện ra trước mắt. Tại góc hồ chứa có một đường mương đắp bằng bao cát dẫn nước thối chảy vào hệ thống mương bê tông, rồi theo đó chảy ra bên ngoài...

Sông bị ô nhiễm làm thủy sản chết, bốc mùi hôi thối.
Sông bị ô nhiễm làm thủy sản chết, bốc mùi hôi thối.

Sau khi ghi hình xong trời cũng tối dần, chúng tôi trở ra thôn La Vần trong trạng thái “xê xẩm mặt mày”, đồng thời thông tin ngay với Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Trịnh Đức Hùng về sự việc Nhà máy chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (Chi nhánh Công ty CP Fococev Việt Nam). Ông Hùng cho biết, sẽ chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ nội dung mà Phóng viên phản ánh.

Báo điện tử Ngày mới, Báo Người cao tuổi sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này.

Minh Tuấn
Tags: Thừa Thiên - Huế Nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường cá chết hàng loạt huyện Phong Điền Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Hào thành cổ Vinh:  Cá chết nổi trắng, gây ô nhiễm môi trường

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9