Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Hợp tác xã Liên Hòa 3, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh:

Nhiều công trình xây dựng hàng tỉ đồng, làm xong “đắp chiếu”(!?)

Theo báo cáo từ ngày 1/1/2016 đến ngày 29/3/2021, HTX Liên Hòa 3 tham gia đầu tư và đầu tư xây dựng, quyết toán 23 công trình và hạng mục công trình, với tổng số tiền là 9.108.882.981 đồng (trong đó có 3 công trình chưa có hồ sơ quyết toán nên lấy số dự toán). Tuy nhiên, nhiều công trình đầu tư nhiều tỉ đồng nhưng không được thông qua Đại hội xã viên, và khi hoàn thành lại không khai thác, sử dụng gây bất bình trong Nhân dân...
+
aa
-

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nẹt (75 tuổi), ở thôn 6, thành viên HTX Liên Hòa 3 không cầm nổi nước mắt nói: “Từ năm 2016 -2019, HTX chúng tôi được nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đầm nuôi trồng thủy sản với số tiền gần 60 tỉ đồng. Ban Quản trị HTX nhiệm kì 2016-2021 giữ lại không chia hết cho xã viên. Ngoài ra, họ tìm mọi cách để lấy tiền của HTX như “vẽ” ra nhiều công trình, với tổng kinh phí đầu tư nhiều tỉ đồng, nhưng khi xây dựng xong không sử dụng được”.

Bà Nguyễn Thị Nẹt nói về những việc làm sai trái của Ban Quản trị HTX Liên Hòa 3
Bà Nguyễn Thị Nẹt nói về những việc làm sai trái của Ban Quản trị HTX Liên Hòa 3

Bà Nẹt bức xúc cho biết tiếp: “Bố tôi là cụ Nguyễn Văn Hiển, cùng ba người bạn là cụ Văn Bỉnh (Nguyễn Văn Bỉnh), cụ Văn Nhỏ (Trần Văn Nhỏ) và cụ Đỗ Văn Vị là những xã viên đầu tiên của HTX Liên Hòa 3 tổ chức quai đê lấn biển, đắp đầm nuôi trồng thủy sản từ những năm đầu thập niên 60 thế kỉ trước, hầu hết các cụ đã mất. Nay Nhà nước thu hồi, hỗ trợ đền bù GPMB, thay vì công khai trước các thành viên, ông Đào Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT HTX “nhập nhèm” trong thu, chi, lấy không công sức, mồ hôi, nước mắt không chỉ của chúng tôi mà còn cả của cha, ông chúng tôi. Hai năm qua do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, chúng tôi không có nguồn hỗ trợ gì, khốn khó đủ đường, chỉ trông mong vào tiền bồi thường đầm thì họ lại không trả”.

Theo Điều lệ HTX Nông nghiệp Liên Hòa 3 (nhiệm kì 2016-2021) quy định quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã được quyết định xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh có giá trị tối đa không quá 400 triệu đồng/một công trình. Vậy mà, qua kiểm tra toàn bộ 23 hồ sơ đầu tư xây dựng của 23 hạng mục công trình thì có 10 công trình và hạng mục công trình đã vi phạm thủ tục trước khi đầu tư và vi phạm thẩm quyền phê duyệt đầu tư với số tiền đã được quyết toán là 6.780.249.600 đồng. Phải chăng ông Tạo “lộng quyền”, không chấp hành Điều lệ HTX và các quy định của Nhà nước?

Tuyến đường điện chiếu sáng thôn 6, thôn 7, thôn 8 xã Liên Hòa được UBND xã Liên Hòa  đầu tư xây dựng từ tháng 9 -11/2019, với tổng kinh phí 3.275.702.000 đồng đến nay không sử dụng được, do không đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.
Tuyến đường điện chiếu sáng thôn 6, thôn 7, thôn 8 xã Liên Hòa được UBND xã Liên Hòa đầu tư xây dựng từ tháng 9 -11/2019, với tổng kinh phí 3.275.702.000 đồng đến nay không sử dụng được, do không đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.

Không họp dân, quyết định đầu tư quá thẩm quyền, không tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật, chưa kể đến những vi phạm trong quá trình thi công và giám sát thi công. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm toán, HTX còn thiếu hồ sơ quyết toán 3 công trình đường bê tông các thôn 6, 7, 8, không biết khối lượng thi công là bao nhiêu, chất lượng thế nào? Vậy mà ông Đào Văn Tạo và Ban Quản trị HTX nhiệm kì 2016-2021 vẫn thanh toán cho bên B với số tiền 726.362.000 đồng.

Chưa hết, thực hiện dự án tuyến đường điện chiếu sáng các thôn 6, 7, 8, do UBND xã Liên Hòa làm chủ đầu tư với kinh phí dự toán là 3.104.473.000 đồng, trong đó vốn góp của HTX Liên Hòa 3 là 931.341.000 đồng. Tuy nhiên, khi quyết toán là 3.275.702.000 đồng, HTX chi 982.710.000 đồng. Theo nguyên tắc tài chính, kế toán, HTX Liên Hòa 3 phải chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản của UBND xã Liên Hòa tại Kho bạc Nhà nước thị xã Quảng Yên và lấy phiếu thu nộp về cho HTX, nhưng ông Đào Văn Tạo, Giám đốc HTX và bà Trần Thị Luyến lại chuyển trực tiếp cho bên thi công 980.000.000 đồng, vì thế số tiền này hiện đang nằm trong khoản nợ mà Ban quản trị HTX nhiệm kì mới phải ghi vào mục nợ khó đòi. Dư luận đang nghi vấn liệu số tiền này HTX có chi vào công trình làm lưới điện hay không? Bởi, từ thời điểm sau khi bàn giao đến nay, lưới điện này không sử dụng được vì không bảo đảm yêu cầu kĩ thuật (!?)

Đoạn kênh tiêu  được đặt ống BUY BTCT, D = 1.000 mm với chiều dài khoảng 30 mét, tổng kinh phí 452.754.000 đồng nhưng không sử dụng được.
Cây cầu bê tông được ông Đào Văn Tạo quyết toán 280 triệu đồng.

Một sự lãng phí nữa đó là công trình đài phun nước được xây dựng bên lề đường vào thôn 7, với số tiền 648.174.707 đồng. Chưa kể cả chục hòn đá ong mà ông Đào Văn Tạo để dưới gốc cây xanh cạnh đài phun nước, được ông đề nghị thanh toán 5 triệu đồng. Công trình làm ở ngõ cụt, không có vị trí để người dân ngắm nhìn, thư giãn và “chiêm ngưỡng”. Hơn nữa, công trình sau nghiệm thu không còn sử dụng được, để cỏ mọc hoang.

Cũng trong năm 2019, Ban Quản trị HTX đã tự ý quyết định đầu tư hệ thống mương tiêu phòng chống úng lụt, nạo vét mương tiêu Cửa Long Tam Quan, đặt ống BUY BTCT, D = 1.000 mm và nạo vét đồng Cái Chảy, với kinh phí dự toán là 602.637.000 đồng, quyết toán là 452.754.000 đồng, công trình này thực tế không được sử dụng ngày nào. Và còn nhiều nữa những công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn do HTX Liên Hòa 3 khi hoàn thành đưa vào khai thác không hiệu quả hoặc không sử dụng được (!?)

Cây cầu bê tông được ông Đào Văn Tạo quyết toán 280 triệu đồng.
Đoạn kênh tiêu được đặt ống BUY BTCT, D = 1.000 mm với chiều dài khoảng 30 mét, tổng kinh phí 452.754.000 đồng nhưng không sử dụng được.

Trước những khuất tất, không minh bạch trong việc thu, chi tài chính, xây dựng cơ bản, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tiền, tài sản của HTX, trong khi đời sống của các thành viên HTX khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài. Ngày 12/3/2022, Ban Quản trị nhiệm kì mới và các thành viên của HTX đã làm đơn tố cáo nguyên lãnh đạo HTX nhiệm kì 2016-2021 gửi lên các cơ quan chức năng của thị xã Quảng Yên và tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Chuẩn, hội viên Hội NCT, một trong những thành viên HTX ở thôn 8 cho biết: “Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Đào Văn Tạo, Giám đốc HTX và bà Trần Thị Luyến, kế toán trưởng HTX (nhiệm kì 2016-2021) thu hồi tiền, tài sản mà họ đã chiếm đoạt của HTX và của các thành viên chúng tôi”.

Được biết, theo thẩm quyền, Công an thị thị xã Quảng Yên đang tích cực điều tra để sớm có kết luận vụ việc này.

Nhóm PVPL
Tags: HTX Liên Hòa 3 Thị xã Quảng Yên

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Bao giờ  người dân “hết khổ” vì bụi, tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9