Đóng vai những ông chủ doanh nghiệp trong ngành xây dựng, chúng tôi đến một tụ điểm là quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Giai thuộc quận 1, TP Hồ Chí Minh. Để vào được bên trong quán, chúng tôi phải xin “mật mã” từ một người quen là dân “anh chị” hay lui tới quán này. Nơi đây được tố chức với ba lớp cửa bảo vệ nghiêm ngặt và ở mỗi lớp cửa được canh gác bởi nhiều thanh niên to khỏe. Để lọt vào khu ăn chơi này chúng tôi phải qua nhiều lớp bảo vệ, canh gác cẩn mật.
Karaoke hay thiên đường kích dục?
Một thanh niên tự xưng là quản lý của quán chào đón chúng tôi. Sau màn chào hỏi, gã ra hiệu cho một nhóm khoảng hơn 6 tiếp viên nữ, ăn mặt khiêu gợi đến phòng cho chúng tội lựa chọn. Các tiếp viên nữ được chọn ở lại phòng và bắt đầu sà vào bên cạnh chúng tôi để phục vụ. Nhìn các tiếp viên nữ có vẻ ngần ngại, một thành viên trong nhóm đã đặt lên bàn một xấp tiền mặt với mệnh giá 200 ngàn đồng và sẵn sàng rút tiền tặng thưởng cho tất cả các nhân viên. Sau màn dạo đầu chào nhau với các kiểu ôm ấp, vuốt ve và gợi dục, các nữ tiếp cho biết, ở đây còn nhiều thứ “vui”, chỉ cần khách thích là được.
![]() |
| Nhân viên nữ được điều lên sắp hàng theo yêu cầu của khách |
Sau một hồi ca hát và cùng cạn chén, xấp tiền trên bàn cũng đã tới những tờ cuối cùng, cả nhóm chúng tôi được “ra dấu” dừng lại để đi thêm màn nữa theo lời giới thiệu của nhân viên nữ nơi đây. Một tiếp viên nữ cho hay tầng trên chỗ chúng tôi ca hát karaoke là phòng có những tiết mục vui như múa nhảy thoát y và các “chiêu trò” phục vụ theo ý của thượng khách. Tuy nhiên, vì mới lần đầu tới đây nên quản lý không cho phép chúng tôi lên, nếu lần sau lại tới thì sẽ được mời lên phục vụ. Chúng tôi thanh toán tiền hát xong và theo chân các nhân viên nữ lên một chiếc xe grap đã được gọi chờ sẵn trước đó. Các tiếp viên nữ này đưa chúng tôi đến một khách sạn cách quán karaoke khoảng hơn 500m. Cũng theo lời một tiếp viên nữ cho hay, khách sạn này là nơi quen biết với chủ quán karaoke, nên đây là địa điểm để cho các nhân viên đưa khách về phục vụ nốt cuộc vui tới “Z” theo yêu cầu của khách.
Như là đối tác quá thân thuộc, các nhân viên nữ này nhận phòng rất nhanh từ tiếp tân của khách sạn và đưa chúng tôi lên phòng. Đến đây, viện cớ là có việc đột xuất cần giải quyết gấp từ công ty nên chúng tôi phải tạm hoãn cuộc vui để ra về. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thanh toán và chi trả tất cả những khoảng tiền mua vui cho các tiếp viên nữ này và đưa họ về lại nơi quán cũ để tiếp tục công việc thường ngày.
Tệ nạn kích dục và bán dâm núp bóng trá hình dưới các quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Giai, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã và đang hoạt động rất công khai trong một thời gian dài, nhưng không biết vì sao các cơ quan chức năng của địa phương không hề hay biết(!?) Dư luận hoàn toàn có thể hoài nghi rằng, có hay không “bàn tay” nào đó bảo kê cho các hoạt động phi pháp này tại đây?
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng
Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379
Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ
Nhịp cầu bạn đọc: Thông tin phản hồi từ Thuế Cơ sở 9, tỉnh Hưng Yên
Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam
