Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1933) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, gia đình ông bị thu hồi đất từ năm 1984 - 1985 để phục vụ mở đường Nguyễn Văn Cừ, tuy nhiên đến nay, đã gần 40 năm, gia đình ông vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng, khiến một người ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn ngày ngày lọ mọ đi tìm công lý.
+
aa
-

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết: Năm 1946, ông theo gia đình tản cư ra vùng tự do. Năm 1947, ông thoát ly gia đình tham gia kháng chiến. Đến năm 1960, ông trở về quê (làng Ái Mộ), được cụ Nguyễn Thị Đắc cho mảnh vườn có diện tích 360m2. Với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, gia đình ông tích góp để mua thửa đất ao liền kề số 467, có diện tích 600m2. Cả hai việc trên đều được UBND xã Bồ Đề (thời điểm đó) xác nhận. Ông và gia đình đầu tư tiền của, công sức san lấp thành 900m2 đất thổ cư để làm nơi sum vầy với con cháu và thờ tự tổ tiên.

Năm 1984 -1985, UBND TP Hà Nội có chủ trương mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đất của gia đình ông bị thu hồi với diện tích là 600m2. UBND TP Hà Nội và UBND huyện Gia Lâm đã đền bù cho gia đình ông 120m2 đất tại khu Tập Linh. Vì diện tích được đền bù ra giữa nghĩa trang, nên gia đình ông không nhận và có đơn xin đổi sang diện tích đất khác.

Về việc này, năm 1998, UBND thị trấn Gia Lâm đã có Báo cáo số 146/BC-UB gửi UBND huyện Gia Lâm, trong đó có nêu rõ: Năm 1983-1984, khi Nhà nước mở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đã thu hồi hơn 600m2 đất của gia đình ông Hùng. UBND huyện Gia Lâm đã cắm bù cho gia đình ông Hùng 120m2 đất khu Tập Linh. Do phần đất này lầy lội, nên ông Hùng không thể làm nhà ở được và ông không nhận phần đất cắm đền bù khu Tập Linh.

Trong báo cáo của UBND thị trấn Gia Lâm cũng nêu rõ: Gia đình ông Hùng có 20 nhân khẩu và có khó khăn về chỗ ở, nên đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm và các ban, ngành chức năng xem xét, cho ý kiến, nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được giải quyết.

Quận Long Biên, TP. Hà Nội: Một gia đình người cao tuổi gần 40 năm “mòn mỏi” đi đòi quyền lợi

Suốt gần 40 năm "mòn mỏi" đi đòi quyền lợi của gia đình ông Trần Mạnh Hùng.

Trong hành trình đòi lại quyền lợi của mình, ông Hùng đã nhiều lần làm đơn gửi UBND huyện Gia Lâm và UBND quận Long Biên, nhưng đều không được giải quyết dứt điểm. Cực chẳng đã, ông tiếp tục làm đơn kêu cứu lên UBND TP Hà Nội. Ngày 15/6/2017, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung đơn của ông Trần Mạnh Hùng. Sau khi xác minh, kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 1968/BC-STNMT-TTr trình UBND TP Hà Nội, trong đó kiến nghị xem xét giải quyết việc đền bù cho ông Hùng khi Nhà nước thu hồi đất làm đường. Sau đó, ngày 3/10/2019, Văn phòng UBND TP Hà Nội ra Văn bản số 9394/VP-GPMB nêu rõ: Giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm thực hiện việc thu hồi 600m2 đất của hộ gia đình năm 1984-1985.

Tiếp tục đôn đốc quận Long Biên giải quyết sự việc, ngay sau đó, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ra Văn bản số 9911/VP-ĐT giao UBND quận Long Biên trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1608/BC-STNMT-TTr ngày 14/11/2018; nhiệm vụ UBND thành phố đã giao tại Văn bản số 9394/VP-ĐT ngày 3/10/2019, kiểm tra rà soát lại vụ việc, tổng hợp đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định. Tuy nhiên, sự việc đến nay vẫn chưa được UBND quận Long Biên giải quyết.

Thế nhưng, thời điểm này, UBND quận Long Biên lại yêu cầu gia đình ông cung cấp Quyết định số 855/QĐ-UB ngày 17/3/1984, về việc giao 120m2 đất bồi thường tại khu tái định cư Tập Linh. Điều đáng nói, do gia đình ông Hùng không nhận 120m2 đất bồi thường đó, nên ông không có quyết định này.

Tiếp tục đôn đốc UBND quận Long Biên giải quyết sự việc, ngày 20/5/2020, Văn phòng UBND TP Hà Nội lại ra Văn bản số 4152/VP-GPMB gửi UBND quận Long Biên về việc trích sao Quyết định 855/QĐ-UB: Đề nghị UBND quận Long Biên liên hệ với Chi cục lưu trữ (Sở Nội vụ) để được cung cấp thông tin. Thế nhưng, đã nửa năm trôi qua, sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Được biết, gia đình ông Hùng là một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, khó khăn nào gia đình ông cũng vượt qua, một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, luôn cống hiến hết mình, với mong muốn góp một phần công sức bé nhỏ của mình để xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp, văn minh. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình, con trai ông hiện đang là một sỹ quan Bộ đội Biên phòng ngày đêm canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nên nhân Kỷ niệm 1.000 năm Thăng long – Hà Nội, gia đình ông vinh dự được Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng dẫn đầu cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đến chúc Tết gia đình.

Thời gian cứ trôi, vụ việc kéo dài đến nay đã gần 40 năm, vắt qua hai thế kỷ, nhưng sự việc của gia đình ông vẫn chưa có kết quả, cho dù các cấp chính quyền từ phường, huyện, quận đều khẳng định, vấn đề của gia đình ông đang rất được quan tâm.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi, tránh gây bức xúc trong dư luận, Ngày mới Online đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND quận Long Biên và các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày mới Online sẽ theo dõi diễn biến vụ việc và tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Thế Thực - Quang Thái
Tags: long biên TP Hà Nội mòn mỏi đi đòi quyền lợi suốt 40 năm

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9