- Sao bố không bán bớt sách đi để làm gì cho chật nhà…
Cụ Tín không hài lòng với đề nghị của con dâu liền nói vẻ nghiêm nghị:
- Bán sách đi cho chè chai đồng nát lúc nào mà chẳng được. Khác nào câu nói của người xưa: “Cha làm thầy, con đốt sách”…
Ngừng một nát, cụ Tín lại nói cho cả nhà cùng nghe:
- Ngày xưa, cụ Cao Bá Quát là thầy dạy học nói đại ý: “Trong nhà có vài ba lạng bạc, không bằng sách có một vài pho”. Thế đấy, người xưa coi sách quý hơn cả vàng bạc. Vậy mà ngày nay các con cháu lại coi sách như “chó trông thấy đá, gà trông thấy sỏi”. Thật buồn quá!
Cô con dâu nghe bố chồng nói vậy rơm rớm nước mắt: “Con xin lỗi bố, về câu nói vừa qua của con. Mong bố tha lỗi cho con!”.
Cụ Tín cười bao dung rồi nói: “Không sao, con biết cái sai của mình như thế là rất tốt”.
Tin tức bạn quan tâm