Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Về vụ người dân tố cáo những sai phạm trong quản lí đất đai, tài chính ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh:

Sự “im lặng” đáng sợ (!?)

Tạp chí Người cao tuổi số 71, ra ngày 27/8/2021, đăng bài: “Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Người dân tố cáo những sai phạm trong quá trình quản lí đất đai, tài chính ở thôn Duệ Đông”, phản ánh sai phạm của một số cán bộ địa phương nhưng cho đến nay các cơ quan chức năng các cấp ở tỉnh Bắc Ninh vẫn “im lặng” (!?)…
+
aa
-

Theo người dân địa phương, không dừng ở những sai phạm đã nêu trong bài báo, mà một số cán bộ ở đây tiếp tục được “phát lộ” thêm nhiều sai phạm. Ban lãnh đạo thôn, Bí thư Chi bộ Bạch Thị Lan và Trưởng thôn Nguyễn Xuân Cơ không tổ chức họp dân, đã “tự tung, tự tác” thu tiền sử dụng đất dôi dư tại 3 dự án: Dự án đường HL4, Dự án đường 276, kênh tiêu Nội Duệ, Dự án đất dân cư dịch vụ 6,6 ha ở cửa Tây, Ao Vối và tiền bồi thường đất ruộng ở các dự án khác, với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng, nhưng không chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Câu hỏi đặt ra là số tiền này hiện nay ở đâu? Liệu có lặng lẽ “đội nón ra đi”, còn dân mất đất thì trắng tay?.

Chưa hết, các cán bộ thôn còn khuất tất trong việc tự ý lập hồ sơ đền bù thu hồi đất khu chợ thuộc Khu dân cư trong thôn, diện tích trên 2.000m2, nhưng thu chi ra sao thì người dân đâu có biết?

Chợ dân sinh thôn Duệ Đông đầu tư bạc tỉ xây dựng xong, nhưng nay “hoang vắng”.  	(Ảnh chụp ngày 23/9/2021).
Chợ dân sinh thôn Duệ Đông đầu tư bạc tỉ xây dựng xong, nhưng nay “hoang vắng”. (Ảnh chụp ngày 23/9/2021).

Từ năm 2013 đến năm 2018, nhiều chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng của thôn gồm: Cổng làng, ba nhà hiếu, nhà chứa quan họ, chợ dân sinh,… tự thu hồi đất, tự giải tỏa đền bù, chợ làm xong hiện đang bỏ hoang. Thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Cơ, Bí thư Chi bộ và ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng thôn là người chủ trì. Bất cần hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán, phê duyệt của cấp có thẩm quyền, một số hạng mục đã phải phá dỡ làm lại. Điển hình là cổng làng xây dựng vi phạm hành lang giao thông phải phá đi, làm lại, với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Thực tế chi phí bao nhiêu, người dân không được biết, bởi vai trò giám sát cộng đồng ở Duệ Đông là không có cơ chế “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Một số diện tích đất ruộng thu hồi trước năm 2009, được trả lại 10% đất dịch vụ, số diện tích đất này cũng “ đội nón” ra đi, người dân đành chịu, không được biết (!?).

Ngay cả tiền quỹ, Ban lãnh đạo thôn cũng sử dụng hết sức tùy tiện. Bà Bạch Thị Sang, làm kế toán 30 năm, thuộc diện hiếm có, khi nghỉ chuyển giao cho Trưởng thôn Nguyễn Văn Lâm số tiền tới 9 tỉ đồng. Cộng với các khoản thu khác, tổng số tiền quỹ thôn có hơn 10 tỉ đồng. Trừ số tiền đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng, vốn đối ứng,.. tiền quỹ thôn được thông báo còn lại hơn 3 tỉ đồng, còn số tiền đi đâu, dùng vào việc gì, người dân không được biết? Do vậỵ, suốt từ năm 2018 đến nay việc bàn giao Trưởng thôn cũ và mới vẫn chưa xong, bởi thu chi trước đó không minh bạch. Ban lãnh đạo thôn Duệ Đông còn “làm phúc” cho một số doanh nghiệp, bằng cách mang tiền quỹ của dân cho vay(!) như: Công ty Bình Phương vay 1,1 tỉ đồng, công ty Vạn Xuân vay 770 triệu đồng. Cơ chế vay, trả thế nào người dân cũng không hay biết(!?).

Có thể nói, sai phạm trong quản lí đất đai, tài chính ở thôn Duệ Đông có tính hệ thống, kéo dài nhiều năm, bị người dân tố cáo liên tục lên các cấp chính quyền, nhưng không rõ vì lí do gì mà chậm được xem xét, xử lí. Mặc dù UBND thị trấn Lim, UBND huyện Tiên Du đã có kết luận bằng văn bản, nhưng kết luận rồi tình hình vẫn “lặng im”, liệu có “ma lực nào cản ngăn” để rồi làm cho qua chuyện? Người dân tiếp tục gửi đơn khiếu kiện nhiều nơi nhưng vẫn vô vọng (?) Họ chỉ còn biết “ngửa mặt kêu trời”!.

Phải chăng số cán bộ lãnh đạo thôn Duệ Đông đang thách thức người dân trong thôn, thách thức dư luận? Nguy hiểm hơn, vừa qua, một số cán bộ, đảng viên tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đã bị một số phần tử xấu phản ứng “ném đá”, rải tờ rơi xuyên tạc, bôi nhọ, hành xử côn đồ theo kiểu “xã hội đen”…

Chiều 30/9/2021, phóng viên làm việc với Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Cơ và Trưởng thôn Nguyễn Văn Hoan (hai nhân vật chính trong các vụ sai phạm) tại trụ sở thôn Duệ Đông. Khi được hỏi về những vụ việc người dân tố cáo và báo chí phản ánh, ông Cơ và ông Hoan “vô tư” trả lời gọn lỏn: “Chẳng có chuyện gì, chẳng qua là sự bịa đặt”. Báo chí bịa đặt, tại sao các ông không phản ứng lại báo chí? Chuyện đình đám là vậy mà các ông tảng lờ chuyển sang chuyện làng, chuyện xóm? Tại sao các ông không dám đối thoại với người dân và trả lời cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016? Liệu có sự “bảo kê” nào cho những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo thôn Duệ Đông, hay do “ma lực” của đồng tiền, để rồi bất chấp kỉ cương, pháp luật dẫn đến “quá mù ra mưa”?!.

Thiết nghĩ, cần phải có loại “vaccine” chống tham nhũng, tiêu cực cực mạnh mới giải quyết được căn bệnh “trầm kha” về quản lí đất đai, tài chính ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim.

Đoàn Sử
Tags: sai phạm trong quản lí đất đai thôn Duệ Đông

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Thông tin về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Thành Nghị

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9