Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

TAND tỉnh Hưng Yên: Cần làm sáng tỏ những tình tiết quan trọng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” ở quán Karaoke Hồng Nhung

Ngày 11/12/2019, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án Lê Văn Lam và đồng phạm với tội danh “Cố ý gây thương tích” ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, người bị hại và các bên liên quan gồm Hùng, Dũng, Dương… không có mặt. Bị cáo Lam xin hoãn phiên tòa vì cho rằng, việc vắng mặt của các bên liên quan và nhân chứng, dẫn tới việc xét xử sẽ thiếu khách quan, không có lợi cho bị cáo. Đồng thời bị cáo Lam cũng cho biết, mình cảm thấy rất khó thở không thể thâm dự phiên tòa. Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện Viện KSND, Hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa đến ngày 24/12/2019...
+
aa
-

Như Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) đã thông tin, ông Lê Văn Tuyến (bố bị cáo Lam) ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kêu oan. Ông Tuyến cho rằng, việc Lam bị TAND huyện Văn Lâm tuyên phạm tội “Cố ý gây thương tích” có nhiều dấu hiệu oan sai. Bởi, trên thực tế, Lam không có hành vi chỉ đạo hay giúp sức cho nhóm của Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng theo ông Tuyến, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm, Lam đều một mực không nhận tội và khẳng định mình bị oan vì không có bất kỳ chỉ đạo nào với nhóm Phạm Đình Dũng (trú ở xã Chỉ Đạo) đến quán Karaoke để đánh người. Lam chỉ nhận có “trao đổi nhờ chủ quán Karaoke ngăn cản các đối tượng xô xát với nhau”.

TAND tỉnh Hưng Yên: Cần làm sáng tỏ những tình tiết quan trọng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” ở quán Karaoke Hồng Nhung

Trong vụ án này, Dũng là người trực tiếp nghe điện thoại của Nguyễn Đông Dương (trú thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nói mình bị đánh. Dũng cũng là người nói chuẩn bị hung khí, cầm đầu nhóm người đến quán Karaoke và cũng là người trực tiếp tham gia hành hung các bị hại và hiện đang bỏ trốn. Trong khi đó, Lam lại không có mặt tại hiện trường, không tham gia ẩu đả, xô sát với bị hại. Do đó, vụ án còn quá nhiều tình tiết, chứng cứ khách quan chưa được tòa án cấp sơ thẩm làm rõ.

Mặt khác, tại phiên sơ thẩm, người làm chứng là chị Dương khai là người làm cho anh Lê Văn Sơn (em trai của Lam) và điện thoại cho Dũng (bạn trai của Dương) nói mình bị đánh. Tuy nhiên trong quá trình điều tra lại xác định chị Dương gọi điện cho Lam nói mình bị đánh và là nhân viên của Lam(!?) Điều này không đúng sự thật khách quan của vụ việc.

Nhân chứng Dương cũng cho rằng, dù mình không phải là tội phạm nhưng lại bị Công an huyện Văn Lâm giam giữ 20 ngày không đúng quy định của pháp luật. Việc này cũng đã được luật sư đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm trả hồ sơ vụ án để khởi tố việc bắt giữ người trái pháp luật với chị Dương. Tuy nhiên, yêu cầu đã không được HĐXX xem xét thỏa đáng.

Có mặt tại phiên phúc thẩm sáng 11/12/2019 (sau đó tạm hoãn), một nhân chứng khác là Nguyễn Thị Hằng, người cũng bị Công an huyên Văn Lâm giam giữ 21 ngày không đúng quy định, cho biết: Hằng, Dương, Dũng… đều là người làm thuê tại chỗ của Sơn (em của bị cáo Lam). Sơn trang bị 1 số điện thoại và giao cho Dũng sử dụng để tiện liên lạc với nhân viên để làm nhiệm vụ quản lí. Thời điểm xảy ra sự việc xô sát, Hằng không đi làm mà chỉ đến quán karaoke đó chơi với bạn. Hằng thấy Dương chạy từ tầng trên của quán đi xuống với thái độ bức xúc nên đi theo để hỏi thì được biết Dương bị khách (nhóm của Hùng gồm 6 người) xàm sỡ, chửi, đánh. Dương đã gọi điện về số điện thoại dũng quản lí thông báo tình hình. Sau đó Hằng thấy Dũng và một số người nữa đến quán. Khi xảy ra xô sát giữa nhóm của Dũng và nhóm của Hùng tại quán karaoke, Hằng có vào can ngăn, nhóm của Dũng đã ra về. Tuy nhiên sau đó nhóm của Hùng đã về quán của Hùng gần đó cầm theo điếu cày, và hung khí (dao hay kiếm tự chế gì đó) đuổi theo nhóm của Dũng để đánh, và đã xảy ra thương tích. “Trong sự việc này, em là người không hề liên quan gì đến nhưng vẫn bị Công an huyện Văn Lâm tạm giữ tới 21 ngày mà không hề có lệnh tạm giữ. Công an huyện đến khám xét nơi ở và yêu cầu em cùng những người ở cùng lên trụ sở để lấy lời khai rồi tạm giữ chúng em nhiều ngày” – Hằng nói.

Hằng cũng cho biết thêm, trong khi Hằng bị công an huyện Văn Lâm tạm giữ, Hồi - chị gái Hằng đã được một người tên Dũng (làm nghề lái xe ở Văn Lâm) hướng dẫn, hỗ trợ và đưa đến gặp một người tên Dũng (công an huyện Văn Lâm) nhờ xin cho Hằng về. Gia đình Hằng đã đưa cho Dũng (lái xe) 100 triệu đồng để Dũng lo lót cho công an nhằm chạy cho Hằng được thả. Sau 21 ngày bị tạm giữ Hằng được cho về thì gia đình mới biết được nội tình sự việc. Gia đình Hằng đã liên hệ với Dũng (lái xe) để đòi tiền nhiều lần nhưng Dũng không trả với lý do đã đưa cho công an. Đến khi gia đình Hằng gửi đơn lên Viện KSND Tối cao thì một thời gian sau Dũng (lái xe) mới trả lại số tiền đó. “Khi trả lại tiền, anh Dũng “lái xe” buộc trong túi bóng và treo ở xe máy của chồng em” – chị Hồi, khẳng định.

Theo LS Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Bản án sơ thẩm của TAND huyện Văn Lâm có dấu hiệu kết án oan khi chỉ căn cứ vào lời khai của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tuyên án; không kiểm tra, làm rõ những yêu cầu của bị cáo. Tòa không làm rõ được chứng cứ buộc tội Lê Văn Lam do chỉ có lời khai của bà chủ quán hát Karaoke nhưng lại rất mâu thuẫn; yêu cầu đối chất của bị cáo Lam với đối tượng Dũng, các nhân chứng không được đáp ứng…

Luật sư Hải cũng đặt ra những câu hỏi, vì sao giấy triệu tập ký hôm trước mà yêu cầu người bị triệu tập có mặt ngay sáng sớm hôm sau? Vì sao phát lệnh truy nã trong khi đối tượng vẫn sinh sống bình thường tại địa phương và công an xã nơi Lam cư trú cũng không nhận được bất kỳ biên bản yêu cầu xác minh việc Lam có đi khỏi địa bàn hay không? Vì sao trên một số trang báo có đăng bài chi tiết về vụ việc, về tội danh của Lam vào ngày 6/1/2019, trong khi đến ngày 9/1/2019 mới có quyết định khởi tố bị can? Liệu có sự lộ thông tin trong quá trình điều tra?...

“Việc Cáo trạng và Bản án liên tục cho rằng Lê Văn Lam là chủ (người đứng tên kinh doanh), đứng ra tổ chức kinh doanh, thuê địa điểm trọ… cho các đối tượng là không chính xác bởi người đứng tên là Lê Văn Sơn (em trai Lam). Lam không phải là người quản lý nhân viên cũng không phải là người đứng ra thuê nhân viên làm việc mà chỉ là người đứng ra thu tiền cho Sơn (hôm đó Sơn đi Hà Nội). có tới 03 lời khai buộc tội Lam tại tòa mẫu thuẫn với hồ sơ ban đầu về thời gian, địa điểm và mặt chuẩn bị hung khí. Và các bị cáo có mặt tại phiên tòa sơ thẩm đều khẳng định làm cho Sơn”, Luật sư Hải đặt vấn đề.

Đối với nạn nhân Hùng, người có 2 kết luận tỷ lệ thương tích như trong hồ sơ, Luật sư Hải bày tỏ, “cơ quan điều tra cần làm rõ tỷ lệ thương tích các đối tượng gây ra tại phòng VIP quán hát là bao nhiêu; tỷ lệ thương tích trong lúc Hùng truy đuổi nhóm đối tượng và bị các đối tượng đánh lại là bao nhiêu %”.

Theo nội dung bản án, những thương tổn của Hùng chủ yếu do lúc xô xát tại ngõ trước quán Karaoke. Thời điểm đó, nhóm của Dũng đã ra về, chính Hùng cầm theo dao và điếu cày đuổi theo đánh nhóm Dũng ở đầu ngõ (ngoài quán karaoke). Nhóm của Dũng phải chống trả vì phải tự vệ. Hơn nữa, “sau một hồi xô xát, cả 3 đối tượng có hung khí buộc phải bỏ chạy trước sự hung hãn của Hùng cho thấy những thương tổn trên cơ thể người này liệu có nghiêm trọng đến mất 23% sức khỏe như lần giám định thứ 2? Điều lạ nữa là những vết thương của Hùng hầu hết là ngoài da, sau hơn 3 tháng khoảng cách giữa 2 lần giám định, không lẽ những vết thương vẫn còn toác miệng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi mới bị thương?” – Luật sư Hải nói.

Luật sư Hải cũng cho rằng đã có “vấn đề” trong quá trình giám định vết thương cho nạn nhân Hùng. Việc giám định tới 2 lần, vết thương gẫy ở cổ tay nhưng Hùng vẫn có thể thể tự viết đơn, kí yêu cầu khởi tố vụ án được!? Đó là chưa kể tới việc, sau khi sự việc xảy ra, Lam hoàn toàn ở tại địa phương, không đi ra khỏi địa bàn nhưng Lam vẫn bị phát lệnh truy nã!?.

Ngoài ra, Luật sư Hải cũng đề nghị làm rõ việc có hay không việc ký khống hồ sơ trong vụ án? Cụ thể, ngày 18/12/2018 mới có phê chuẩn kiểm sát viên xét xử theo dõi vụ án nhưng khuya ngày 15/12/2018 đã có chữ ký của Kiểm sát viên Vương Quang Thắng trong biên bản khám nghiệm hiện trường(!?). Tuy nhiên, theo lời khai của ông Bi – chủ quán karaoke tại buổi khám nghiệm hiện trường không có sự xuất hiện của công an và kiểm sát viên(!?)

Từ những phản ánh trên, Báo điện tử Ngày mới đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xem xét một cách thấu đáo toàn bộ nội dụng vụ án, để nêu cao tính thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, cũng như tránh oan sai cho người vô tội.

Sông Lam - Hải Long
Tags: tỉnh Hưng Yên TAND huyện Văn Lâm. Hà Nội Lê Văn Tuyến bị oan TP Hà Nội TAND huyện Văn Lâm Phạm Đình Dũng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Ngày thơ Hà Nội: Khi thơ người cao tuổi ngân lên giữa Văn Miếu

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9