Trước đó, Tạp chí Ngày mới Online nhận được đơn của nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn tố cáo bà Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1984, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cụ thể, bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1980), cho bà Nguyễn Thị Nguyên người cùng tổ dân phố Quang Minh “vay nóng” 720 triệu đồng (4 lần) vào năm 2019, có giấy tờ vay mượn. Quá thời hạn, bà Hằng nhiều lần yêu cầu bà Nguyên phải trả đúng số tiền vay nhưng bà Nguyên xin “khất”. Sau đó, nhiều lần bà Hằng gọi điện yêu cầu bà Nguyễn trả tiền số tiền đã vay, nhưng bà Nguyên “chửi” và tuyên bố không trả tiền, thậm chí “thách đố” bà Hằng thích làm gì thì làm.
![]() |
| Một số nạn nhân "dính bẫy" của bà Nguyễn Thị Nguyên |
Cũng như bà Hằng, bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1977) cho bà Nguyễn Thị Nguyên vay 400 triệu để đáo hạn Ngân hàng vào ngày 17/9/2018. Sau đó, ngày 29/3/2019, bà Xuân tiếp tục cho bà Nguyên vay 2 tỷ đồng và liên tiếp trong 7 lần, bà Xuân đã cho bà Nguyên vay 5.5 tỷ đồng (đều có giấy tờ vay mượn và có xác nhận của bà Nguyên). Hay, bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1979), cho bà Nguyễn Thị Nguyên vay 4 lần với số tiền 1 tỷ đồng. “Lần đầu, tháng 10/2018, bà Nguyên đến nhà tôi vay 150 triệu. Đây là số tiền tôi dành dụm để chữa vô sinh hiếm muộn. Sau đó, tôi tiếp tục đi vay và đưa cho bà Nguyên với số tiền 1 tỷ đồng. Đến lúc nghe tin bà Nguyên tuyên bố vỡ nợ bỏ trốn, gia đình tôi thực sụ tuyệt vọng. Bây giờ không biết trông chờ vào ai?” chị Xuân nói.
![]() |
| Giấy mượn tiền có chữ ký của bà Nguyễn Thị Nguyên |
Bên cạnh, bà Nguyễn Thị Nguyên còn vay 380 triệu của bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1983); vay 1 tỷ 350 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1983); vay 500 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1982); vay chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1982) 700 triệu đồng…. Tất cả những nạn nhân này đều ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Được biết, bà Nguyên vay tiền của nhiều hộ gia đình có trả lãi cao, nên nhiều người bất chấp đi vay tiền đưa cho bà Nguyên để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi vay tiền của nhiều người bà Nguyễn Thị Nguyên bỏ trốn một thời gian. Sau đó, nhiều người đến tận nhà, gọi điện, nhắn tin đòi tiền nhưng đều không có hồi âm, thậm chí còn bị bà Nguyên đe dọa, chửi bởi.
Bà Nguyễn Thị Vân cho biết: “Chúng tôi có đơn tố cáo sai phạm của bà Nguyên gửi Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn đã mời chúng tôi lên trụ sở Công an làm việc để phục vụ trong quá trình điều tra. Qua Tạp chí Ngày mới Online, chúng tôi đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm của bà Nguyễn Thị Nguyên”.
Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin!
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng
Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379
Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ
Nhịp cầu bạn đọc: Thông tin phản hồi từ Thuế Cơ sở 9, tỉnh Hưng Yên
Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

