Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Cần xác định đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm (Bài 3)

Vừa qua, Báo điện tử Ngày mới tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Mỹ, nội dung đơn nêu một số chứng cứ và cho rằng, bà Ngô Phương Anh có dấu hiệu liên quan mật thiết tới vụ án Bùi Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt 27 tỉ đồng của ông. Vậy đâu là thực hư vụ việc?
+
aa
-

BÀI 3: Đâu là trung tâm vụ án lừa đảo hàng chục tỉ đồng?

Để có thông tin khách quan đa chiều, phóng viên (PV) đã liên lạc với bà Ngô Phương Anh, người có tên trong đơn phản ánh của ông Nguyễn Văn Mỹ. Sau nhiều cuộc điện thoại bất thành, cuối cùng bà Phương Anh cũng đồng ý hẹn PV đến để cung cấp thông tin về vụ việc. Tuy nhiên đến ngày hẹn, PV chỉ nhận được tin nhắn của bà Phương Anh với nội dung: “Tôi nghĩ anh nên xin làm việc với phía công an điều tra để có thông tin rõ ràng. Những việc liên quan giữa ông Mỹ và cô Thư tôi không rõ, vì tôi không quen biết ông Nguyễn Văn Mỹ. Hiện tại, phía bên Cảnh sát điều tra họ đã đủ thông tin để cung cấp tin chính xác cho anh. Anh thông cảm. Tôi không gặp anh được vì không về ĐL (Đà Lạt – PV). Tôi đang có việc phải làm ở SG (Sài Gòn – PV)”.

Trở lại nội dung đơn của ông Mỹ. Thông tin và hồ sơ tài liệu của nhiều bên, nhằm tìm xem đâu là nguyên nhân và bắt nguồn của vụ án bà Thư lừa đảo, chiếm đoạt 27 tỉ đồng của ông Mỹ. Khởi nguồn của vụ án có lẽ từ tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), có số hiệu BB587488, cấp ngày 28/06/2010, do ông Trần Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, ký. Chủ sở hữu sổ đỏ trên là ông Ngô Anh Việt và bà Ngô Phương Anh với khối tài sản nằm tại địa chỉ 261, Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28/1/2016, sổ đỏ trên được chuyển nhượng từ ông Việt và bà Phương Anh sang bà Bùi Thị Anh Thư, có địa chỉ tại số 07/C5, Đào Duy Từ, phường 4, TP Đà Lạt. Việc giao dịch mua bán và công nợ giữa bà Thư và bà Phương Anh được thể hiện tại Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ ngày 2/2/2016, do Văn phòng Luật sư Bá Tánh, có địa chỉ tại số 272, Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt lập. Tại Điều 1 (thoả thuận xác nhận nợ) của Biên bản thỏa thuận trên ghi rõ: “Sau khi đối chiếu, hai bên xác nhận nợ, đến hết ngày 2/2/2016, bên A (tức bà Thư) còn nợ của bên B (tức bà Phương Anh) tổng số tiền là 6 tỉ đồng. Đây là số tiền bên A còn nợ bên B do bên A mua căn nhà số 261 đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt”. Theo hồ sơ vụ việc, trị giá khu đất trên mà bà Phương Anh chuyển nhượng cho bà Thư là 36 tỉ đồng (bà Thư đã trả cho bà Phương Anh 30 tỉ đồng) trong vụ giao dịch mua bán tài sản. Và cũng từ khi có sổ đỏ làm căn cứ, bà Thư đã khởi đầu vụ án lừa đảo 27 tỉ đồng của ông Mỹ.

Theo tài liệu mà PV có được, tại giấy nhận tiền ngày 1/4/2016, ông Nguyễn Văn Khuê, ở phòng 3.10, lô A, chung cư Mỹ Long, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh giao cho bà Bùi Thị Anh Thư số tiền là 10 tỉ đồng, hai bên ký xác nhận; Ngày 2/5/2016, ông Nguyễn Chí Thọ ngụ tại 106/24, đường Lê Ngã, phường Phú Chung, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh giao cho bà Thư 15 tỉ đồng, có ký xác nhận và in dấu tay của hai bên.

Ông Khuê, cho biết: “… Tôi là người nhận 10 tỉ đồng của Công ty CP địa ốc Thiên Ân, rồi trực tiếp giao cho bà Thư, thay cho ông Mỹ, vì ông Mỹ là Giám đốc Công ty Thiên Ân (có giấy nhận tiền của bà Thư), cho nên không muốn đứng tên”.

Ông Khuê trao đổi với PV
Ông Khuê trao đổi với PV

“… Tôi là người vay tiền cho ông Mỹ từ ông Tiến ở Đà Nẵng. Tôi cũng là người trực tiếp giao tiền cho bà Thư 15 tỉ đồng (có giấy nhận tiền của bà Thư) thay cho ông Mỹ… số tiền 15 tỉ đồng, ông Mỹ vẫn thường phải trả lãi… Sau thời gian, tôi cũng là người cầm 15 tỉ đồng của ông Mỹ giao trả lại cho ông Tiến…”, ông Thọ khẳng định.

Ông Thọ trao đổi với PV
Ông Thọ trao đổi với PV

Ông Mỹ cho biết: “… Hai tỉ đồng tôi đưa cô Thư chia thành hai lần, một lần chuyển khoản là 1,85 tỉ đồng, một lần tôi đưa trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt…”. Qua các thông tin trên, đã xác định được tổng cộng ông Mỹ đã đưa 27 tỉ đồng và bị bà Thư chiếm đoạt qua chiêu bài hùn vốn để đầu tư, đây là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, có phải ông Mỹ và bà Thư có ý tưởng hợp tác đầu tư? Ông Trần Bá Hiệp, ở 982A/3F, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh là kiến trúc sư, chuyên ngành xây dựng, hiện đang công tác tại công ty Phúc Thịnh Phát, cho biết: “Tôi và một đồng nghiệp nữa có mấy lần đi cùng ông Mỹ và bà Thư để khảo sát hai khu đất. Một khu ở địa chỉ 261, đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng – khu này dùng cho làm khách sạn và nhà hàng. Khu thứ hai là ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng – khu này dùng cho dự án sản xuất gạch…”.

Ông Trần Bá Hiệp trao đổi với PV
Ông Trần Bá Hiệp trao đổi với PV

Điều thứ ba, bà Phương Anh có biết ông Mỹ không? Bà Phương Anh cho rằng: “Không biết ông Mỹ là ai”. Vậy tại sao lại có thông tin, bà Phương Anh cùng bà Anh Thư và ông Mỹ gặp nhau bàn bạc trực tiếp, hoặc qua điện thoại!? Về thông tin này, ông Trần Bá Hiệp, cho biết: “Về việc bà Phương Anh có biết ông Mỹ hay không thì xin nói là, trước đây thì không biết thế nào, nhưng vào khoảng tháng 5/2016, tôi có chứng kiến bà Thư, bà Phương Anh và ông Mỹ gặp nhau ở quán cà phê Bốn Mùa – TP Đà Lạt. Sau đó, ba người gặp nhau nói chuyện gì tôi không biết”. Ông Nguyễn Văn Khuê cũng xác định: “Bà Phương Anh nói “không biết ông Mỹ” là chưa đúng, vì tôi cũng được chứng kiến ông Mỹ nói chuyện điện thoại với bà Phương Anh một, hai lần”.

Điều thứ tư, căn cứ niềm tin nào để ông Mỹ đưa bà Thư 27 tỉ đồng rồi bị chiếm đoạt? Trước hết là phải nói đến giá trị sổ đỏ quá lớn. Tuy nhiên, trước khi quyết định giao tiền lần một là 10 tỉ đồng góp vốn với bà Thư, ông Mỹ đã được chứng kiến bà Thư có sổ đỏ là tài sản hợp pháp. Lần thứ hai, ông Mỹ lại giao 15 tỉ đồng góp vốn với bà Thư vì ông Mỹ được bà Phương Anh thông tin là việc giao dịch mua bán thửa đất với bà Thư đã xong, mà bà Thư chỉ còn nợ bà Phương Anh có 500 triệu. Như vậy, trung tâm vụ án chiếm đoạt 27 tỉ đồng của bà Thư đối với ông Mỹ xuất phát là từ sổ đỏ có giá trị rất lớn kia. Sự hợp pháp của sổ đỏ thể hiện từ nhân chứng và vật chứng rất rõ ràng. Vật chứng là sổ đỏ đã được chuyển nhượng từ tên bà Phương Anh và ông Việt sang tên bà Anh Thư. Thêm vào đó là việc giao dịch công nợ giữa bà Phương Anh và bà Thư được thể hiện rất rõ ràng tại biên bản thỏa thuận xác định nợ, ngày 2/2/2016, do Văn phòng luật sư Bá Tánh – Đà Lạt làm chứng. Ngoài nhân chứng là Văn phòng luật sư Bá Tánh, còn có ông Mỹ, ông Tiến (người cho ông Mỹ vay tiền thông qua ông Thọ), ông Khuê, đặc biệt là bà Bạch Thị Hương, ngụ tại 57/1, đường Yecsin, phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Bà Hương còn tiết lộ một văn bản của bà Phương Anh viết cho bà để tạo niềm tin rồi cũng bị bà Anh Thư lừa và chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng. Nội dung văn bản tạo lòng tin của bà Phương Anh đối với bà Hương: “Tôi là Ngô Phương Anh, CM số 250016144, cấp ngày 21/11/2012, địa chỉ: 261 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, hiện ở tại A3, khu quy hoạch viện nghiên cứu hạt nhân, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt. Tôi có bán cho cô Bùi Thị Anh Thư căn nhà 261 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt. Hiện tại tôi và cô Thư không tranh chấp về căn nhà nói trên”.

Bà Hương
Bà Hương

Với toàn bộ dữ liệu trong hồ sơ, và thông tin PV thu thập được, xin xâu chuỗi lại để các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu, điều tra xác định tránh bỏ lọt tội phạm, và để xác định đúng người, đúng tội trong vụ án.

Thứ nhất, bà Phương Anh chuyển nhượng hợp pháp tài sản (sổ đỏ của khu đất có diện tích 1.127m2 , tại 261, đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt) của mình sang cho bà Bùi Thị Anh Thư, với tổng số tiền là 36 tỉ đồng. Cụ thể, ngày 28/1/2016, bà Thư chính thức đứng tên sổ đỏ được chuyện nhượng từ bà Phương Anh và ông Việt. Ngày 2/2/2016, trong biên bản xác định nợ, bà Thư chỉ còn nợ bà Phương Anh 6 tỉ đồng.

Thứ hai, khoảng tháng 4, 5/2016, bà Phương Anh tạo niềm tin cho ông Mỹ đối với bà Thư, để rồi ông Mỹ tiếp tục gửi tiền đến bà Thư và bị chiếm đoạt.

Thứ ba, ngay thời kì đầu từ tháng 12/2015 cho đến tháng 7/2016, bà Phương Anh đã thấy được dấu hiệu nghi vấn về việc giao dịch chuyển nhượng tài sản của mình đối với bà Anh Thư. Tuy nhiên, bà Phương Anh vẫn tạo niềm tin cho ông Mỹ, rồi ông Mỹ bị bà Anh Thư lừa chiếm đoạt 27 tỉ đồng. Đồng thời, bà Phương Anh cũng tạo niềm tin cho bà Hương, và bà Hương cũng bị bà Thư lừa và chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Thứ tư, tại sao bà Phương Anh luôn tạo niềm tin cho ông Mỹ, bà Hương là việc bà bán nhà đất cho bà Thư đã hoàn tất, chỉ còn rất ít tiền nợ? Nhưng cũng chính bà Phương Anh lại đi viết Đơn tố cáo (ngày 21/09/2016) và Đơn kiến nghị cầu cứu khẩn cấp (ngày 31/10/2017) đưa bà Thư cùng một số người khác ở ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Hồ - Hà Nội tới cơ quan chức năng để điều tra và truy tố với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?! Dư luận hoài nghi có hay không việc bà Thư và bà Phương Anh đã có kế hoạch trước? Hay bà Phương Anh biết bị bà Thư lừa nhưng vẫn cố tình “giúp đỡ” để bà Thư có tiền trả cho mình?!

Thứ năm, Cơ quan Điều tra và cơ quan giám sát tỉnh Lâm Đồng cần xem xét vai trò của bà Phương Anh và một số cán bộ nhân viên của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Hồ - Hà Nội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ sáu, vụ án lừa 27 tỉ đồng của ông Mỹ, mà trung tâm là từ sổ đỏ khu đất có diện tích 1.127m2 , tại 261, đường Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, cần phải xác định rõ chủ sở hữu để có căn cứ trả lại tài sản cho bị hại.

Trọng Phong
Tags: TP Đà Lạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bùi Thị Anh Thư Ngô Phương Anh Trần Văn Mỹ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Cảnh báo tội phạm lừa đảo bán thuốc giả cho người cao tuổi

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9