Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Chính quyền “tiền hậu bất nhất”, dân lâm cảnh khốn đốn !?

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên, nếu không làm được việc cho dân thì dân không cần đến nữa” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 283). Thế mà nay, nhiều nơi chính quyền vẫn làm chuyện “tiền hậu bất nhất”, khiến dân khốn đốn…
+
aa
-

“Xúi” dân vi phạm, để có cái mà… xử!?

Trận bão cuối năm 2017, ở TP Tuy Hòa, nhà cửa hư hỏng rất nhiều, chính quyền động viên dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ba căn nhà trên 600m2 đất tại đường Hùng Vương (thửa số 84, tờ bản đồ số 48 phường Phú Đông) bị hư hỏng nặng, một căn đổ sập. Nhân dựng lại nhà, bà Đoàn Thị Thùy Nhanh có đơn xin cấp phép xây dựng hàng rào. Ông Nguyễn Tấn Khoái, cán bộ địa chính phường nhận đơn nói với bà: “Làm hàng rào không cần giấy phép, nhưng có trình báo là tốt rồi…”. Ngày 3/8/2018, ông Khoái và Khu phố trưởng đến, vẽ sơ đồ, cắm mốc cho bà Nhanh xây dựng hàng rào, có biên bản và chữ kí nhân chứng. Nhưng 3 tháng sau, khi bà Nhanh làm xong tường rào, ngày 5/11/2018, ông Khoái đưa cán bộ quản lí trật tự đô thị đến lập biên bản vi phạm hành chính: “Vì có hành vi… xây dựng công trình không có giấy phép… Đã xây dựng xong tường rào… Trong thời hạn 5 ngày, người vi phạm có quyền gửi văn bản hoặc trực tiếp giải trình UBND TP Tuy Hòa…”.

Nhưng mới có 3 ngày, ngày 9/11/2018, UBND TP Tuy Hòa ra Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với bà Đoàn Thị Thùy Nhanh, hình thức: “Phạt tiền 15 triệu đồng… Trong thời hạn 60 ngày, bà Nhanh phải xin được giấy phép xây dựng, nếu không phải khôi phục lại tình trạng ban đầu… Bà Nhanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện Quyết định này”.

Các văn bản “tiền hậu bất nhất” của chính quyền địa phương
Các văn bản “tiền hậu bất nhất” của chính quyền địa phương

Sau khi nộp phạt, ngày 20/11/2018, bà Nhanh gửi đơn xin cấp giấy phép, theo hướng dẫn tại Quyết định số 68, thì ngay ngày hôm sau (21/11/2018), UBND TP Tuy Hòa trả đơn với lí do: Tường rào đã xây xong, không có căn cứ để cấp giấy phép xây dựng. Ngày 17/1/2019, UBND TP Tuy Hòa có Quyết định số 189, buộc tháo dỡ công trình vì đã quá hạn 60 ngày, mà không xuất trình được giấy phép. Bà Nhanh khiếu nại Quyết định số 68, thì 70 ngày sau, ngày 27/3/2019, UBND TP Tuy Hòa mới có Thông báo: đơn đủ điều kiện thụ lí, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa. Cùng ngày, UBND TP thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại, nhưng tổ này chưa kịp làm việc, thì ngay 28/7/2019, UBND TP Tuy Hòa có Quyết định số 1143/QĐ-UBND, thi hành Quyết định cưỡng chế số 68.

Như vậy, dân có ý thức, nhưng bị UBND phường Phú Đông và UBND TP Tuy Hòa “tiền hậu bất nhất” và ngâm hồ sơ, hết hạn mới giải quyết. Bảo là không cần giấy phép, rồi vẽ sơ đồ cắm mốc cho dân làm, xong lại lập Biên bản xử phạt, với lí do “không có giấy phép…” để cưỡng chế, phá hàng rào, phá luôn căn nhà mới sửa chữa lại do bão đổ. Làm việc kiểu đó thì dân làm sao tránh?

Tại đất có giá hay tại quan… mê đất?

Nhà, đất của bà Nhanh tại bùng binh Hùng Vương - Võ Thị Sáu, có ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Phú Đông, mà Báo Người cao tuổi số ra ngày 27/12/2019, trong bài “Thấy gì qua hai bản án hành chính ở Phú Yên”, cho rằng ông Thắng không biết làm tính trừ. Bà Trình Thị Tâm có 700m2 đất mặt tiền đường Hùng Vương, bị ông Thắng vu cáo chiếm thửa 5.000m2 đất của Nhà nước. Trước khi mở đường Hùng Vương, đất của bà Tâm bị đất của 7 người: bà Trang, ông Đạt, ông Lực, bà Niên, bà Hà, ông Lượng, ông Hớn vây bọc. Đất của 8 hộ cộng lại chưa đến 4.000m2. Nếu thửa 5.000m2 bị bà Tâm chiếm 700m2, thì vẫn còn 4.300m2, nếu cả 7 người xung quanh bà Tâm cùng chiếm, thì thửa đất của Nhà nước vẫn còn trên 1.000m2. Nhưng ngoài bà Tâm, không ai bị cáo buộc lấn chiếm, vậy 4.300m2 ấy đi đâu? Sự thật thì thửa đất Nhà nước vẫn còn đó, cách xa đất bà của Tâm trên 100m. Hàng chục nhân chứng, kể cả người từng canh tác trên thửa đất này nhiều năm đều khẳng định, đất của bà Tâm không liên quan đến thửa 5.000m2 kia. Rõ ràng, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngọc Thắng vu khống bà Tâm chiếm đất Nhà nước, để tước đoạt 700m2 đất của bà.

Sơ đồ thửa đất và nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sơ đồ thửa đất và nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Một cán bộ hưu trí nói: “Cái phường này… tốn cán bộ quá nhà báo ạ, gần như mỗi năm mất một ông Chủ tịch. Không lẽ ở đây có ma hay sao, mà vị nào lên Chủ tịch UBND phường cũng bị “nốc ao” cả vậy?”. Một lão ngư nói: “Đây xưa là bãi tha ma, nên nhiều “ma” là phải. Mà cũng hay, “ma” chỉ bắt quan tham ăn đất, không bắt dân đen. Từ khi đường Hùng Vương xuất hiện, thì dân mất đất càng nhiều, mà quan bị “ma” bắt cũng lắm”.

Trở lại việc bà Nhanh dựng căn nhà bị bão đổ và xây hàng rào không phép bị cưỡng chế, nhiều người đặt câu hỏi: Tường rào ngăn cách vỉa hè đường với nhà dân, không ảnh hưởng trật tự, mà làm tăng mĩ quan đô thị, lẽ ra khuyến khích dân làm để đẹp nhà, đẹp phố, sao lại phạt tiền, rồi cưỡng chế, hủy hoại của dân? Phải chăng làm vậy để chứng tỏ uy quyền của cán bộ? Hay là đẹp phố, đẹp nhà mà chưa “đẹp lòng” các cán bộ phường?

Biên bản giải quyết đơn kiến nghị lập ngày 27/7/2018
Biên bản giải quyết đơn kiến nghị lập ngày 27/7/2018

Các ông: Đ.T.S, H.Đ.H, P.Đ.T cho biết: Ở đây có một vị quan cấp tỉnh uy quyền lắm. Ông ta làm phó nhưng không ngán cả cấp Trưởng, bởi những “vấn đề” của cấp trưởng, ông ta nắm được hết. Đường Hùng Vương là đường chính ở đây, lớn nhất, dài nhất, mới hình thành, đi qua đất canh tác và nhà dân. Nhà, đất ai lộ ra mặt đường đều trở thành đất vàng cả. Dân đen mà có đất vàng thì sống không yên. Người thân của ông kia, nhất là phía vợ, dựa bóng ông tác oai, tác quái để mua rẻ. Ai không bán, hoặc bán giá cao là họ “mách” ông. Thế là… cấp dưới tìm cách này, cách khác, kể cả lừa như kiểu lừa bà Nhanh, kể cả vu khống như vu khống bà Trình Thị Tâm… miễn lấy được đất của họ. Đất của cô Nhanh ở ngay bùng binh thì giá trị càng cao. Cô ấy mua 3 căn nhà của ông cháu ông Nguyễn Núp, trong đó mới một nhà đất có sổ đỏ. Biết đặc điểm này, nên người thân ông ta nhòm ngó, rồi UBND phường lăm le... lấy. Người dân nghĩ, đất mua bằng giấy tay thì không được cấp sổ đỏ, nên rất sợ. Dân không dám lên tiếng, thế là nhiều người, nhất là cán bộ càng giàu nhanh.

Ông S, ông H, ông T tiễn tôi ra tận xe và nói: “Nếu nhà báo có duyên với Phú Yên, Tuy Hòa, thì còn phải đến đây nhiều nữa. Lần sau chúng tôi sẽ kể nhiều chuyện li kì hơn. Chuyện đất đai, chuyện quan tham ăn đất thì còn dài lắm, chỉ sợ nhà báo không đủ sức mà viết”.

Trần Mỹ
Tags: xúi dân vi phạm chính quyền tiền hậu bất nhất dân khốn khổ TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Phú Yên phát triển du lịch qua điện ảnh

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9