Im ắng chưa được bao lâu thì địch phản kích. Cuộc giao tranh vẫn diễn ra. Chấp hành lệnh của cấp trên, 19h ngày 28/4/1975, các đơn vị lại lên đường theo tỉnh lộ 10 hành quân chiến đấu.
Dẫn đầu đội hình xe tăng là Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 203. Tiếp theo là các đơn vị cánh quân thứ 2, Binh đoàn Hương Giang; đi theo đội hình đầu nhọn, đuôi dài, mở đường tiến đánh giặc mà đi.
![]() |
| Ảnh tư liệu |
Rời vị trí tập kết khoảng 3km tới địa phận Thành Tuy Hạ thì gặp chiếc cầu. Đồng chí Hà Duy Bảo, đại đội trưởng xe tăng đi trên xe số 1 báo cáo: “Trên cầu có địch và nhiều mìn”.
Là cán bộ Tiểu đoàn, trực tiếp chỉ huy Đại đội xe tăng 6, làm nhiệm vụ, nhận được điện, đồng chí Khuất Văn Lai nghĩ: “Đây là tình huống chiến đấu đặc biệt; phải thật khéo léo để vừa giữ được cầu, vừa không phải nổ súng gây thương vong”. Sau một thoáng suy nghĩ, qua hệ thống liên lạc trên xe tăng, đồng chí Lai ra lệnh: “Xe số 1, số 2 tới đầu cầu thì dừng xe. Các xe khác dừng xe theo đội hình, tắt máy nổ và sẵn sàng chiến đấu!”.
Khuất Văn Lai đi xe số ba. Lúc xe dừng thì đã đứng ở gần bờ bắc của cầu. Trong im lặng, đồng chí nói lớn: “Anh em binh sĩ Sài Gòn không được nổ súng. Quân giải phóng đã siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. Nhất định thành phố sẽ được giải phóng; Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Chúng ta nhất định sẽ được sống trong độc lập, tự do. Anh em hãy ra cầu gặp quân giải phóng …”
Sau lời nói đó, đồng chí Khuất Văn Lai, Đại đội phó xe tăng Lê Gia Hương, cùng một số chiến sĩ bộ binh đi trên xe nhảy xuống kiểm tra thực tế. Trên cầu có nhiều mìn định hướng, nhìn chúng tăng. Dưới gầm cầu, các khối thuốc nổ treo lủng lẳng ở trụ cầu. Tất cả đều có dây dẫn chạy về phía Nam cầu. Bộ đội vừa kiểm tra vừa chặt đứt dây dẫn điện để đề phòng mìn của địch.
Đồng chí Khuất Văn Lai tiếp tục kêu gọi đối phương; yêu cầu họ lên cầu nộp vũ khí mang theo người. Sau 15 phút, toàn bộ trung đội lính Sài Gòn do một Trung uý chỉ huy đang chốt giữ đã lên cầu trình diện. Đồng chí Khuất Văn Lai hoan nghênh việc làm của họ và giải thích ngắn gọn chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước với tù binh. Quân ta giao họ cho trinh sát đoàn bộ binh B25.
Mọi người tiếp tục lên xe, tiến vào Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng của trận đánh kì lạ, táo bạo, thần tốc!.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Bảo đảm quyền việc làm cho NCT thích ứng với già hoá dân số, dân số già tại Việt Nam
Bác bỏ luận điệu hiện đại hóa quân đội là “chạy đua vũ trang”
Đinh ninh thực hiện tâm nguyện Bác Hồ
Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới
Củng cố khối đại đoàn kết từ công tác dân tộc, tôn giáo
Mừng thọ người cao tuổi ở Việt Nam: Lịch sử truyền thống, cơ sở pháp lý và thực tiễn
Vai trò của công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi
