Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Trở lại bài “Tiếng kêu oan xé lòng của một gia đình có công với nước”: Không thể “vô cảm” trước nguyện vọng hợp pháp của cử tri!

Việc dù không có quyết định vẫn đập phá nhà dân, 8 năm qua, bà Phạm Thị Quý liên tục có đơn kêu oan gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hồ Chí Minh, nhưng không được xem xét, giám sát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
+
aa
-

Bà Quý mong muốn lãnh đạo các cấp, các ngành, các đại biểu của dân không “bó tay” trước sự “lộng quyền”, coi thường pháp luật; cũng không thể “vô cảm” trước quyền lợi hợp pháp, chính đáng của dân, đồng thời được đối thoại và công khai kết quả đối thoại theo quy định của pháp luật…

Kiến nghị bị bỏ qua hơn 3 năm

Bài “Về cuộc cưỡng chế phá dỡ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh: Tiếng kêu oan xé lòng của một gia đình có công với nước”, đăng trên Báo Người cao tuổi số 93 ngày 11/6/2014, phản ánh: Người cao tuổi cũng bị cưỡng chế; người có công giúp đỡ cách mạng (được tặng Huân chương Kháng chiến) cũng cưỡng chế; và đang có khiếu nại (vì sẽ bị cưỡng chế “nhầm”) chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật cũng bị cưỡng chế để đập phá cho được căn nhà ở ổn định đã 11 năm (?!). Đáng tiếc, đây là “ý chí” của một số cán bộ lợi dụng chức quyền, cố tình đập phá “nhầm” nhà ở của gia đình bà Phạm Thị Quý.

Kể từ ngày bị đập phá nhà ở đến nay, gia đình bà Quý đã gửi nhiều đơn tố cáo, tố giác tội phạm đến nhiều lãnh đạo, cơ quan ở TP Hồ Chí Minh như: Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND; ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng Viện KSND TP; Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP… Nhưng các cá nhân và cơ quan đã dùng văn bản chuyển đơn lòng vòng, đến nay bà Qúy chỉ nhận được sự “im lặng”, khiến gia đình bà đang vô cùng thất vọng. Đâu là lí do đẩy gia đình bà Qúy vào thảm cảnh vậy? Phải chăng đó là sự tư thù, vì gia đình bà Qúy “dám” có đơn khiếu nại, tố cáo việc cố ý làm càn, coi thường pháp luật của một số cán bộ địa phương?

Quyết định số 68 ngày 8/2/2010 của UBND phường Tân Chánh Hiệp không có nội dung nào về đối tượng bị cưỡng chế. Bằng cớ dấu hiệu oan sai cho gia đình bà Phạm Thị Quý.
Quyết định số 68 ngày 8/2/2010 của UBND phường Tân Chánh Hiệp không có nội dung nào về đối tượng bị cưỡng chế. Bằng cớ dấu hiệu oan sai cho gia đình bà Phạm Thị Quý.

Cuối bài viết trên, Báo Người cao tuổi kiến nghị: “Với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi, Báo Người cao tuổi chuyển nội dung đơn như tiếng kêu oan đến xé lòng của gia đình bà Phạm Thị Quý đến ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Báo chí”.

Kêu oan gần 8 năm, sao không giải quyết?

Anh Trần Công Hạnh, con bà Qúy bức xúc: “Căn nhà, thửa đất của gia đình tôi sử dụng ổn định từ năm 2001 đến nay; không tranh chấp, lấn chiếm với bất kì ai. Bất ngờ ngày 1/3/2012, Chủ tịch UBND quận 12 chỉ đạo đông người đến nhà đàn áp, xâm hại đến thân thể phụ nữ, mẹ già và trẻ nhỏ, của một gia đình có công nhất định cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước. Đập nát tài sản, nhà ở, đẩy chúng tôi vào thảm cảnh “màn trời chiếu đất”, kéo dài đến nay, mà họ cho rằng là để thi hành Quyết định số 68 ngày 8/2/2010 của Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp. Trong khi đối tượng bị buộc phải cưỡng chế trong quyết định này là: Vô danh; và việc đập phá nhà ở gia đình tôi, không có bất cứ biên bản vi phạm và quyết định xử phạt hành chính nào liên quan đến tên người hoặc địa chỉ căn nhà, thửa đất của gia đình tôi đang quản lí sử dụng hợp pháp (nhà xây dựng có giấy xin phép; đất sang nhượng đã có giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng).

Nghiêm trọng hơn, khi gia đình tôi phát hiện hành vi dán Quyết định số 68 vào nhà, nên đã liên tiếp có đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều cấp Đảng, Nhà nước. Ngày 30/12/2011, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, có Văn bản số 804-GB/VPTU; có Phiếu chuyển số 547/PC-PC của HĐND TP Hồ Chí Minh; ngày 27/2/ 2012, Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ban hành Văn bản số 50HĐ/TDTU, yêu cầu Chủ tịch UBND quận12, giải quyết đơn. Nhưng không giải quyết khiếu nại theo luật định, mà lãnh đạo UBND quận 12 lại cố tình chỉ đạo đập nát tài sản, nhà ở của gia đình tôi (Báo Người cao tuổi số 53 (2413) ra ngày 2/4/2019 đã phản ánh).

Khi có Công văn “Hỏa tốc” số 4940/VPCP-V.I ngày 20/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, gửi UBND TP Hồ Chí Minh, với nội dung: Văn phòng Chính phủ nhận được đơn, thư của một số công dân TP Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thấy có 8 đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh (danh sách kèm theo có liệt kê đơn của gia đình bà Qúy). Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính chuyển UBND TP Hồ Chí Minh số đơn, thư trên để chỉ đạo kiểm tra, rà soát và giải quyết theo thẩm quyền.

Tưởng như ánh sáng công lí đã đến với gia đình tôi khi có công văn này. Nhưng UBND TP Hồ Chí Minh vẫn không cho tổ chức đối thoại làm rõ nội dung: Tại sao đập phá nhà ở, mà không có quyết định; không chịu giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, đơn tố cáo về nội dung này!

Ngày 23/9/2019, Thanh tra TP Hồ Chí Minh, có Báo cáo số 612/BC-TTTP-P4 kiến nghị Chủ tịch TP Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại; ngày 31/10/2019, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy nhận đơn của tôi, đã có chỉ đạo Chính quyền Thành phố đối thoại trực tiếp theo báo cáo 612 trên. Nhưng Chủ tịch TP Hồ Chí Minh vẫn “im lặng”?

Đến 10 giờ ngày 12/11/2019, tôi buộc lòng phải điện thoại cầu cứu, phản ánh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì được Thủ tướng hướng dẫn: “Gia đình phải bám lấy Chủ tịch TP Hồ Chí Minh”. Gia đình không biết “bám” bằng cách nào nữa, vì đã mỏi mòn “bám” hết Thành ủy, đến Chủ tịch TP Hồ Chí Minh từ năm 2012 đến nay, vẫn không được giải quyết. Gia đình tôi kêu oan gần 8 năm, sao không giải quyết, phải kêu oan đến bao giờ?”.

Như vậy, đơn khiếu, tố về việc: Không có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vẫn tổ chức đập phá nhà ở số 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, tổ 42A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 của gia đình bà Quý, đã được Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền, từ ngày 20/6/2016 đến nay, nhưng không được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết dứt điểm. Tính đến nay đã hơn 3 năm, mặc dù có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng) và pháp luật có quy định; và Báo Người cao tuổi đã có kiến nghị, nhưng vẫn chưa được ai giải quyết.

Đại biểu của dân không thể “bó tay” trước sự việc “lộng quyền” coi thường pháp luật! Bởi những lẽ trên, Báo Người cao tuổi tiếp tục kiến nghị các Đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết vụ việc trên theo chức năng thẩm quyền giám sát, có biện pháp để Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của gia đình bà Phạm Thị Qúy, người cao tuổi, gia đình có công với nước, được đối thoại và công khai kết quả đối thoại theo quy định của pháp luật.

Mai Thân
Tags: gia đình có công đập phá nhà dân TP. Hồ Chí Minh cưỡng chế “nhầm” Báo Người cao tuổi - Cơ quan của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9