Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Trở lại vụ cưỡng chế làm 2 nữ sinh hóa điên ở tỉnh Bình Thuận: Rất cần lương tâm của người có trách nhiệm!

Năm 2002, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo một cuộc cưỡng chế gây hậu quả rất đau lòng, đến nay vẫn chưa khắc phục được. Báo Người cao tuổi đã có 7 bài phản ánh việc giải quyết không đúng pháp luật của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ (TTCP). 17 năm khiếu nại, nạn nhân chỉ xin nhận lại khoảng 36% giá trị tài sản bị cưỡng chế, nhưng UBND tỉnh vẫn chưa chịu…
+
aa
-

Thanh tra Chính phủ báo cáo sai sự thật với Thủ tướng

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Yến và ông Tô Ngọc Tam có 4 căn nhà trên 1.389,5m2 đất ở mặt tiền Quốc lộ 28, bị thu hồi cho Khu công nghiệp Phan Thiết. Do toàn bộ nhà, đất và tài sản trên đất chỉ được bồi thường 147 triệu đồng, được bán lại 100m2 tái định cư giá 150 triệu đồng, nên ông Tam, bà Yến không đồng ý. Ngày 24/8/2002, ông Tam đi công tác huyện Bắc Bình, bà Yến đi TP Hồ Chí Minh, 2 cô con gái trông nhà (một cô vừa trúng tuyển đại học, một cô chuẩn bị vào lớp 12), UBND TP Phan Thiết cùng hàng trăm công an đến giật sập 4 căn nhà để lấy đất, khiến 2 cô gái khiếp đảm mà hóa điên từ đó. 17 năm qua, UBND tỉnh có rất nhiều văn bản giải quyết khiếu nại, rồi 6 lần tăng tiền bồi thường từ 147 triệu đồng, lên 620 triệu đồng… ông Tâm, bà Yến vẫn không đồng ý.

Ngày 17/6/2014, Phó Tổng TTCP Nguyễn Chiến Bình kí Báo cáo số 1402/BC gửi Thủ tướng, kiến nghị hướng giải quyết khiếu nại của bà Yến: “Chỉ đền bù 500m2 đất ở… theo giá năm 2002… Bà Yến yêu cầu đền bù 1.389,5m2 đất ở theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay là không phù hợp… còn 889,5m2, bà tự san lấp, không kê khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính”. Ngày 9/11/2016, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn kí Báo cáo số 2958/BC gửi Thủ tướng, nội dung giống như báo cáo trước đó do ông Bình kí.

Bà Yến trình bày sự việc với phóng viên Báo Người cao tuổi.
Bà Yến trình bày sự việc với phóng viên Báo Người cao tuổi.

Luật Đất đai năm 1993 có quy định tại Khoản 1, Điều 2: “Người sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Bà Yến sử dụng đất trước năm 1986, có xác nhận của thôn, xã, HTX, có nộp thuế đất ở 1.389,5m2, trong đó 500m2 do xã cấp, 889,5m2 do san lấp hố bom. Vậy mà, 2 Phó Tổng TTCP báo cáo sai với Thủ tướng, đất của bà Yến không kê khai, không làm nghĩa vụ tài chính, để cho rằng “bà Yến yêu cầu bồi thường 1.389m2 đất ở theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay là không phù hợp”. Luật không bắt buộc đất phải được kê khai và phải đóng thuế thì mới được bồi thường. 2 Phó Tổng TTCP phớt lờ quy định tại Khoản 3, Điều 8 và Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 197/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, để báo cáo sai với Thủ tướng thêm một lần nữa, rồi kiến nghị chỉ bồi thường 500m2 đất ở theo giá năm 2002. Còn 889,5m2 đất ở của bà Yến là hợp pháp, UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi không bồi thường là trái pháp luật.

UBND tỉnh sai được TTCP tiếp tay?

Nhiều văn bản của TTCP nói: “Cách giải quyết của UBND tỉnh Bình Thuận là đúng…”. Nếu đúng, sao lại phải 6 lần tăng giá bồi thường? Đầu năm 2018, được mời đến nhận 620 triệu đồng tiền bồi thường, cùng 210 triệu đồng tiền lãi ngân hàng trong 15 năm, bà Yến không nhận. Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: “Trường hợp… bồi thường chậm, nếu lỗi do cơ quan có trách nhiệm gây ra, mà giá đất khi bồi thường… cao hơn giá khi có quyết định thu hồi, thì bồi thường theo giá khi trả tiền bồi thường…”. Vụ này, sai phạm thuộc về UBND tỉnh Bình Thuận. Trong 1.389,5m2 đất ở của bà Yến, thì 500m2 được UBND xã cấp, còn 889,5m2 liền đó là ao nước rất sâu, vợ chồng bà phải dùng hàng nghìn mét khối đất đá để lấp dần, sử dụng ổn định từ năm 1986, có xác nhận của UBND xã Hàm Liêm. Trường hợp này, pháp luật về đất đai quy định là phải bồi thường, vậy mà UBND tỉnh Bình Thuận không bồi thường. Đến nay, UBND tỉnh vẫn không nhận sai, trong khi TTCP ra sức bưng bít. Đã có 5 cán bộ của Thanh tra Chính phủ gồm 3 Cục Phó và 2 Phó Tổng bị bà Yến tố cáo.

Nếu giá đất Quốc lộ 28 TP Phan Thiết hiện nay là 20 triệu đồng/m2, thì 1.389m2 đất không dưới 27 tỉ đồng, chưa kể 4 căn nhà và tài sản khác. Vậy mà chỉ bồi thường 620 triệu đồng, thì… lương tâm người có trách nhiệm ở đâu? Nhưng mất mát về đất đai, tài sản không thấm vào đâu so với 2 cô con gái của họ bị điên. 17 năm trước, 2 cô là những thiếu nữ phơi phới tuổi xanh, được cha mẹ cho ăn học sắp thành tài, vụ cưỡng chế đã biến họ thành 2 cô gái điên. Có nỗi đau nào, mất nào lớn hơn thế?!.

Thu hồi 10 bồi thường 3 vẫn không chịu

TTCP ra sức bưng bít cho địa phương, nhưng vẫn mở cho bà Yến một lối thoát, dù rất hẹp, đó là 500m2 đất được công nhận bồi thường, TTCP đề nghị tỉnh đổi cho bà Yến 5 lô đất (tổng bằng 500m2). Thu hồi 1.389,5m2 mà chỉ đổi 500m2, thì chỉ bằng 36% giá trị (đúng ra phải đổi cả 1.389,5m2 đất bị thu hồi), đó là nguyên tắc đất đổi đất. Vợ chồng bà Yến, tuổi ngày một cao, sức khỏe kém dần, thôi thì trời không nghe đất, đất phải nghe trời, phải nhượng bộ tỉnh, vớt vát chút tài sản để sống nốt những ngày cuối đời và có chút tiền săn sóc hai cô con gái điên, coi vụ cưỡng chế như một tai họa. Thế mà, UBND tỉnh chưa đồng ý.

Thiết nghĩ, nếu được khởi kiện thì Chủ tịch UBND tỉnh này không “có cửa” để thắng, vì sai phạm là rất rõ ràng. Còn khiếu nại hành chính thì Chủ tịch UBND tỉnh đã làm sai lại được quyền phán xét, tức là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, lại được TTCP bưng bít, thì dân làm sao thắng? Đó là chưa kể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2006, ông Tam bị kỉ luật cảnh cáo toàn ngành xây dựng, bà Yến bị kỉ luật hạ 2 bậc lương, buộc nghỉ hưu sớm. Năm 2010, bà Yến bị bắt giam, bị phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng không có bằng chứng phạm tội. Hai sự kiện này nhằm buộc vợ chồng bà Yến chấm dứt khiếu nại.

Báo Người cao tuổi đã nhiều lần kiến nghị Quốc hội giám sát vụ này, hoặc Chính phủ cho thành lập một đoàn thanh tra liên ngành làm rõ vụ việc trên. Có như vậy mới giúp Thủ tướng Chính phủ biết được sự thật bất công trong vụ khiếu nại kéo dài này. Có như vậy mới không còn chuyện chính quyền tỉnh Bình Thuận khoá trước làm sai, khoá sau… làm ngơ.

Mong những ai có lương tâm, hãy góp một tiếng nói nhân đạo cùng Báo Người cao tuổi, nhằm giải quyết hậu quả của vụ việc đau lòng này. Báo Người cao tuổi rất muốn đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và TTCP để giải quyết dứt điểm vụ việc!.

Trần Mỹ
Tags: Bình Thuận cưỡng chế UBND tỉnh Thanh tra Chính phủ Thủ tướng Báo Ngày mới Online: Tin tức mới nhất 24h tin nóng ngày mới tin nhanh trong ngày

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Du lịch hè Bình Thuận: Những trải nghiệm bất tận

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9