Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Từ Thường Châu đến “chảo lửa” Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Chiếc Huy chương Bạc của đoàn quân áo đỏ U23 Việt Nam trên đất Thường Châu (Trung Quốc) năm nào, làm ngất ngây hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ trên dải đất hình chữ S. Thầy trò Park Hang Seo đã làm nên điều kỳ diệu chưa từng có của làng túc cầu Việt Nam; động viên thúc đẩy tinh thần làm việc, cống hiến của mọi người để đưa đất nước tiến lên. Trong đó có động viên thúc đẩy tinh thần thể thao của thể hệ trẻ, thể hiện dưới mái trường mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu, ở quận 7, TP Hồ Chí Minh.
+
aa
-
Từ Thường Châu đến “chảo lửa” Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Cô chủ nhiệm lớp 2/8 thay mặt Ban tổ chức trao Cúp quả bóng Vàng, danh hiệu vua pha lưới cho cậu thủ Gia Hoàn.

Chiều 29/4, trên “chảo lửa” sân vận động Trường tiểu học Võ Thị Sáu, (quận 7) có điểm “tương đồng” là bóng đá và nỗi đam mê: Với đầy đủ cung bậc tâm lý hồi hộp, căng thẳng rồi ngất ngây trong mỗi con người do bóng đá đem lại. Nhiều phụ huynh và người hâm mộ cũng trải qua những giây phút không hề “kém cạnh” trong cái chất “sướng” của mình. Trận chung kết của khối 2 đầy kịch tính, không “phù hợp” cho những kẻ yếu tim và thực sự làm mãn nhãn cho nhiều fan của môn thể thao vua may mắn được thưởng ngoạn.

Dường như đoán được tính chất đặc biệt của trận cầu “siêu kinh điển” nên phụ huynh và người hâm mộ đã lấp kín khán đài. Trận cầu diễn ra hấp dẫn đúng logic dự đoán của giới chuyên gia, với một bên có hàng tấn công mạnh nhất giải gồm Gia Hưng, Gia Hoàn, Bảo Phúc và Uy Long (với 26 bàn thắng được ghi), và một bên có sự đồng đều đáng sợ gồm 5 tuyển thủ của trường (Bảo Phúc, Hoàng Quân, Bá Ân, Tuấn Lộc) và sở hữu một thủ thành dày dạn, vững chãi, từng làm nản lòng các chân sút lừng danh trong khu vực (quận 7). Sau hiệp một thăm dò đầy thận trọng không có bàn thắng, tốc độ của hiệp hai được đẩy lên rất cao với sự ăn miếng trả miếng của hai bên. Và rồi cơn lốc màu da cam của lớp 2/4 bất ngờ vượt lên với pha ghi bàn đẳng cấp của Hoàng Quân. Đoàn quân áo đỏ của nhà đương kim vô địch lớp 2/8 như bị chạm lòng tự ái, với chiến tích gần 2 mùa giải chưa từng ném mùi thất bại (theo lời thầy Đức) đã bừng tỉnh và vùng lên mạnh mẽ với nhiều phen hãm thành đối phương liên tục. Áp lực đè lên khung thành của thủ môn Hữu Trí thật kinh khủng như nhiều cổ động viện áo cam thừa nhận là thốt tim và đầy kịch tính. Nhiều đường bóng như thiêu dệt được tạo ra của hai bên đã làm nức lòng người hâm mộ. Nỗi bật là pha đánh gót điệu nghệ đầy ngẫu hứng của Gia Hưng, bên lớp 2/8 đã loại toàn bộ ba chiếc áo cam đang vây chặt mình tạo ra một khoảng trống mênh mông hiếm hoi kể từ đầu trận cho Gia Hoàn, rất tiếc pha dứt điểm của cầu thủ số 10 sau đó quá hiền không thắng nổi thủ thành đối phương. Yếu tố may mắn luôn được các chuyên gia môn túc cầu thế giới thừa nhận và nhắc đến khi phân tích mổ xẻ kết quả các trận cầu đỉnh cao nghiệt ngã, và diễn biến thực tế trên sân cỏ (cấp câu lạc bộ…) chiều nay cũng không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt này. Hết tài nghệ của thủ thành Hữu Trí, rồi đến lượt xà ngang và cột dọc khung gỗ luôn đứng về phía đoàn quân áo cam liên tục từ chối bàn thắng của các chiến binh áo đỏ.

Khán giả cũng không phải chờ đợi lâu, chỉ ít phút sau, thế trận đã được khai thông bởi hai pha lập công của Gia Hưng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ được tưởng thưởng. Sau pha sai lầm ném bóng lên của Hữu Trí, Gia Hưng cướp được bóng và đi qua một hậu vệ áo cam rồi đánh bại thủ thành lớp 2/4. Cầu trường nổ tung bên khán đài áo đỏ trong khi một “rừng” áo cam áp đảo đứng lặng. Kịch tính chưa dừng lại ở đó và thật rất khó tin cái “cách” mà bàn thắng thứ hai diễn ra liền sau đó chưa đầy 5 phút: Gia Hoàn (vua phá lưới của giải) sau khi thoát qua sự đeo bám quyết liệt của Bá Ân từ cánh trái tâng bóng cao vừa tầm vào trung lộ, Gia Hưng trong tư thế xoay lưng vào khung thành đối phương bật cao thực hiện một pha đánh đầu ngược làm bó tay “người nhện” Hữu Trí (người đạt Bàn tay vàng tại giải). Một lần nữa cầu trường lại dậy sóng và các cổ động viên như không tin vào mắt mình, đến nỗi, nói về bàn thắng này, lời thốt lên của Bình luận viện trận đấu là quá đẳng cấp, khó tìm thấy và dường như chưa “phù hợp” với độ tuổi còn… đòi mẹ phải đút cơm của tác gỉả. Bàn thắng làm người ta nhớ lại cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh trong trận chung kết AFF Cup 2008 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chỉ còn ba phút nữa là hết giờ thì bất ngờ lớp 2/4 cân bằng tỷ số với cú sút phạt căng đầy quyết đoán đi qua kẻ hở của hàng rào đối phương của Bá Ân làm dậy sóng cầu trường của cơn lốc màu da cam. Hai đội bước vào cuộc chiến cân não sau loạt đá luân lưu và đoàn quân áo đỏ lớp 2/8 đành ngậm ngùi nhìn đối phương nâng chiếc cúp vô địch qua những giọt nước mắt rất…học trò.

Từ Thường Châu đến “chảo lửa” Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Nhận Cúp chiến thắng
Từ Thường Châu đến “chảo lửa” Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Ban tổ chức trao giải sau trận chung kết

Cùng với một buổi chiều nắng đẹp của đất trời sau mấy ngày mưa, bóng đá cũng làm hân hoan, nhiều năng lượng hơn sau ngày làm việc mệt nhọc của phụ huynh. Quan trọng hơn các chiến binh nhí đã gặt hái và trải nghiệm những khoảnh khắc khó quên của tuổi thơ, khỏe khoắn chuẩn bị bước vào mùa thi vui tươi chất lượng.

Xin Cám ơn tất cả các thầy cô và môn thể thao vua. Khởi đầu phong trào thể thao dưới mái trường mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu từ lãnh đạo nhà trường, từ thầy Chúng, tiếp nối theo sự nhiệt huyết cháy hết mình của thầy Đức, thầy Trí, thầy Linh, ... Các em may mắn có được sự quan tâm tiếp sức vô điều kiện của lãnh đạo nhà trường và sự ủng hộ hết mình của các bậc phụ huynh hy vọng trường Tiểu học Võ Thị Sáu luôn là một trong những đơn vị mạnh và tiên phong trong phong trào thi đua dạy và học để các em thực sự có được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Công Lý
Tags: quận 7 TP. Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Vua phá lưới Gia Hoàn

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Giải đi bộ ba thế hệ Green Family Walk: Tuổi vàng, tuổi trẻ và tuổi thơ chung nhịp bước tại Vinhomes Green Paradise

Ngày 19/4 tới, giải đi bộ Green Family Walk sẽ chính thức diễn ra tại Cần Giờ (TP.HCM). Trên cung đường chạm biển kết hợp với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, các gia đình có cơ hội gắn kết và cảm nhận tương lai hạnh phúc bên tổ ấm tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.
CLB Doanh nghiệp Mekong ra mắt: Tăng tốc liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp

Hải Phòng: Gần 60.000 người tham gia Ngày chạy Olympic 2026

Sáng 22/3, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic 2026 với chủ đề “Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi động, giàu ý nghĩa.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9