Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Thời gian qua, câu chuyện cụ Nguyễn Huy Kỳ, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã “bát thập tam niên” cùng cháu đi thi tốt nghiệp THPT đã làm nhiều người xúc động và khâm phục.
+
aa
-

Kết quả, cháu đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội, còn ông thừa 2,45 điểm đỗ vào Trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác. Tuổi đã ngoài 80, lại là thương binh hạng 3/4, vậy mà đằng đẵng mấy năm trời cụ theo học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân cách nhà gần 5km. Có những hôm mưa phùn gió bấc, vết thương tái phát (cụ mất hoàn toàn cẳng chân bên phải) đau tái người nhưng cụ vẫn chịu đau đến lớp.

Cụ Nguyễn Huy Kỳ sinh ra và lớn lên từ vùng bán sơn địa thuộc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Với đức tính cần cù chịu khó, ngoài giờ học là cắt cỏ chăn trâu làm đủ các việc của nhà nông. Cứ thế cho đến cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, khi Công ty Kiến trúc tỉnh Phú Thọ về tuyển công nhân, thể theo niềm ao ước của con, bố mẹ đồng ý cho con trai đi thoát li. Được một thời gian, cụ lập gia đình với người bạn đồng nghiệp quê ở làng bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng. Năm 1969, khi chiến tranh chống Mỹ vào thời điểm khốc liệt, cụ xung phong lên đường nhập ngũ.

Tuổi cao vẫn không ngừng rèn luyện, học tập
Cụ Nguyễn Huy Kỳ đang khám bệnh.

Là người lính, cụ Nguyễn Huy Kỳ từng qua khắp các chiến trường, lâu nhất là chiến trường C. Trong chiến tranh ác liệt ấy, cụ đã để lại một phần xương máu của mình trên cứ điểm đồi Loong Chẹng (nước bạn Lào). Sau này, cụ được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị.

Về với đời thường, cụ không ngừng bươn chải mưu sinh để có cuộc sống hạnh phúc cho gia đình. Nhưng với vai trò đảng viên, cụ không nề hà bất cứ công việc gì khi tổ chức phân công, Nhân dân tín nhiệm. Cụ có nhiều năm làm tổ trưởng dân phố, tổ trưởng Đảng, Chủ tịch Hội Khuyết tật quận Thanh Xuân. Hiện nay đang đảm trách Tổ trưởng tổ hòa giải, Chủ tịch Hội Đông y phường Nhân Chính.

Bận rộn là vậy, sức khỏe là vậy nhưng cụ chưa lúc nào ngưng nghỉ việc học hành. Nói về phương pháp học của cụ thật lắm công phu và đầy sự sáng tạo của người cao tuổi. Cụ nhờ người thạo ngoại ngữ phiên âm từng từ một, rồi viết ra giấy nhỏ tiện bỏ túi và đi đâu cụ cũng học được. Khi học cấp 3, cụ học tiếng Anh, nay lại học tiếng Trung. Nhưng cụ luôn tâm niệm, đã học phải đi đôi với hành và dám nghĩ dám làm để thể nghiệm. Với vai trò Chủ tịch Hội Đông y quận, cụ vận động những người xung quanh trồng cây thuốc nam trong hộp xốp, chậu cảnh để sử dụng khi cần thiết. Cụ tự bào chế được các thuốc chữa răng miệng, chữa xoang, chữa đau đầu gối, ho khan, bệnh trĩ… Năm 2020, cụ được Hội Đông y TP Hà Nội khen thưởng.

Sau kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022, cụ vào học Trường Y dược Lê Hữu Trác để làm thầy thuốc đông y. Cụ là tấm gương sáng trong học tập suốt đời, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; được các cấp Hội Khuyến học từ cơ sở đến Trung ương khen thưởng.

Có thể nói, với việc miệt mài học tập suốt đời, cụ Nguyễn Huy Kỳ là công dân ưu tú góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập.

Nguyễn Đình An
Tags: Hội Đông y TP Hà Nội

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9