Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Gần đây có thông tin cho rằng, cụ Trần Văn Thêm được Nhà nước bồi thường số tiền 6,7 tỉ đồng, nhưng chỉ thực nhận hơn 2 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Hòa Lợi (người tích cực đi giải oan cho cụ Thêm) rất bức xúc cho rằng, đó là thông tin không đúng bản chất của vụ việc, một phía, gây phương hại đến ông, cũng như Công ty luật TNHH Hòa Lợi…
+
aa
-

Báo Người cao tuổi đã có nhiều bài viết về vụ việc này. Theo đó, cụ Trần Văn Thêm, trú thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh từng bị bắt oan, kết án tử hình, mang thân phận tử tù hơn 40 năm. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Công ty luật TNHH Hòa Lợi, cụ thể là ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc, cùng luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Lợi, cụ Trần Văn Thêm được minh oan, xin lỗi công khai.

Ông Hòa tiếp tục giúp đỡ cụ Thêm trong việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 8/8/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Quyết định số 11/C44-P3, đình chỉ điều tra bị can Trần Văn Thêm, do bị can không phạm tội. Ngày 18/10/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định số 759/QĐ-CA, giải quyết bồi thường đối với cụ Trần Văn Thêm, tổng số tiền 6.700.627.500 đồng, trong đó bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần là 1.130.305.000 đồng, bồi thường thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và thiệt hại khác là 5.570.322.500 đồng. Quyết định cũng nêu rõ, số tiền hơn 6,7 tỉ đồng của ông Thêm được chuyển vào tài khoản mang tên ông Nguyễn Văn Hòa, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Sáu sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng đều mang tên cụ Trần Văn Thêm
Sáu sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng đều mang tên cụ Trần Văn Thêm

Mới đây, có thông tin đăng trên một tờ báo điện tử cho rằng, gia đình cụ Thêm chỉ nhận được hơn 2 tỉ đồng trong tổng số 6,7 tỉ đồng được nhận. Thông tin này lấy từ con trai cụ Thêm là ông Trần Văn Sáu. Thế nhưng, trong Đơn đề nghị, cụ Thêm cho biết, ông Sáu nhiều lần xin tiền không được nên nói gì đó với nhà báo mà cụ không biết.

Căn cứ các tài liệu thu thập được cho thấy: Ngày 15/1/2015, do sức khỏe yếu, Trần Văn Thêm làm Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hòa được nhận số tiền bồi thường thay ông, ông Hòa có quyền “đề nghị giải quyết minh oan và nhận bồi thường oan sai”. Sau đó, do giấy tờ tùy thân của cụ Thêm và ông Hòa đã được đổi mới, nên ngày 18/4/2017, cụ Trần Văn Thêm làm lại Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hòa, nội dung ủy quyền không thay đổi.

Quyết định giải quyết bồi thường cho cụ Trần Văn Thêm
Quyết định giải quyết bồi thường cho cụ Trần Văn Thêm

Sau khi nhận được 6,7 tỉ đồng tiền bồi thường của cụ Thêm, ngày 19/3/2018, ông Hòa rút toàn bộ số tiền trao lại cho cụ Thêm tại Trường THPT Phan Huy Chú (có địa chỉ tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), trước sự chứng kiến của cháu cụ Thêm là ông Trần Văn Được và sự chứng thực của Văn phòng Công chứng Quốc dân, TP Hà Nội. Cụ Thêm cho biết, cụ tự nguyện chia 40% số tiền trên cho ông Hòa, vì ông đã tốn nhiều công sức giải oan cho cụ.

Tiếp đó, ông Hòa làm 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Tất cả sổ tiết kiệm đều mang tên cụ Trần Văn Thêm. Sau đó, cụ Thêm gửi một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho ông Hòa giữ hộ, nhằm dự phòng việc đóng thuế thu nhập cá nhân, số tiền mặt còn lại cụ Thêm mang về nhà.

Ngày 3/7/2019, cụ Trần Văn Thêm đã đến Văn phòng Công chứng Quốc dân, làm Giấy ủy quyền cho ông Trần Tuệ Lâm (cháu đích tôn của cụ Thêm) được sử dụng sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, mà ông Nguyễn Văn Hòa đã giữ hộ, với điều kiện ông Lâm phải lấy vợ hoặc làm nhà thờ.

Ông Nguyễn Văn Hòa tổ chức giao tiền bồi thường cho cụ Thêm
Ông Nguyễn Văn Hòa tổ chức giao tiền bồi thường cho cụ Thêm

Cũng tại Đơn đề nghị, cụ Trần Văn Thêm cho biết: “Trong nhiều năm tôi đi kêu oan, các con tôi không ai tham gia và không giúp gì cho tôi, chỉ có cháu Trần Văn Được là người đưa tôi đi cho đến khi gặp ông Vũ Văn Lợi, Giám đốc và ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Hòa Lợi nhờ giúp đỡ minh oan. Khi nhận tiền bồi thường, ông Hòa là người cẩn thận đã giao đủ số tiền hơn 6,7 tỉ đồng (gồm 6 sổ tiết kiệm và tiền mặt) cho tôi. Từ ngày nhận tiền đến nay, gia đình tôi luôn biết ơn ông Hòa và vẫn đi lại thăm hỏi ông Hòa, chưa bao giờ họp gia đình và nhờ báo chí làm bất kì điều gì phụ lòng tốt của ông Hòa”.

Ông Trần Văn Được cho biết: “Kể từ năm 2004, tôi đưa ông tôi đi kêu oan đã gặp được ông Lợi và ông Hòa của Công ty luật TNHH Hòa Lợi. Sau khi nghe trình bày, ông Lợi và ông Hòa đã đứng ra trợ giúp pháp lí miễn phí cho ông tôi. Phải một thời gian dài, bằng tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp của các ông thì cuối cùng ông tôi đã được giải oan. Gia đình tôi chưa kịp trả ơn ông Lợi và ông Hòa, thì nay lại có nguồn tin nói ông Hòa không minh bạch trong việc “ăn chia” số tiền bồi thường oan sai 6,7 tỉ đồng, là một sự bất công với ông Hòa, thông tin này hoàn toàn không đúng”.

Bằng những tài liệu và qua xác minh trực tiếp cho thấy: Cụ Thêm đã nhận đủ số tiền 6,7 tỉ đồng từ ông Nguyễn Văn Hòa. Ngoài số tiền đưa cho ông Hòa, hiện 6 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng đều mang tên cụ Trần Văn Thêm, số tiền còn lại cụ Thêm cầm về để chi tiêu việc gia đình.

Hoàng Kim
Tags: Cụ Trần Văn Thêm bồi thường 6.7 tỉ đồng nhận 6 sổ tiết kiệm ông Nguyễn Văn Hòa bắc ninh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Bắc Ninh quyết liệt về đích, sẵn sàng cho Đại hội Hội NCT cấp tỉnh

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9