Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Vụ cụ Lê Thị Gái ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh kêu cứu: Hệ lụy từ một bản án có dấu hiệu oan sai

Tạp chí Người cao tuổi nhận được Đơn kêu cứu của cụ Lê Thị Gái, hội viên Hội NCT, Hội Cựu chiến binh, về việc cụ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên qua rất nhiều đợt rà soát, thẩm định của thị xã, phường, đến nay vẫn không được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, mặc dù ngôi nhà hiện tại cụ đang ở xuống cấp nghiêm trọng, sập đổ bất cứ lúc nào. Lí do vì căn nhà của cụ liên quan đến một bản án đã bị phát mại từ năm 2005…
+
aa
-

Nội dung vụ việc

Cụ Lê Thị Gái, sinh năm 1937, ở xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Năm 1958, cụ đi thanh niên xung phong. Năm 1959, cụ nhập ngũ vào Bộ đội Hải quân. Năm 1965, cụ chuyển ngành về công tác tại Lâm trường Móng Cái. Chồng cụ là sĩ quan quân đội bị bệnh hiểm nghèo chết năm 1968. Vợ chồng cụ sinh được một người con trai là ông Lê Thanh Quang (sinh năm 1966). Sau khi chồng chết, cụ chuyển công tác về Trạm Thực nghiệm Yên Lập, nay là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học Lâm - Nông nghiệp Quảng Ninh và về hưu 9/1983. Năm 1995, ông Lê Thanh Quang kết hôn với bà Đỗ Thị Nhung là công nhân Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Công ty than Uông Bí. Hai vợ chồng sinh được hai người con trai. Năm 2003, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng ông Quang, bà Nhung li hôn tại TAND huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên). Ông Quang nuôi người con lớn, bà Nhung nuôi người con bé. Về tài sản, Tòa án buộc ông Quang và bà Nhung phải trả cho cụ Gái thửa đất số 9A, diện tích 92,4m2, được thể hiện trên tờ bản đồ số 23, mà ông Quang và bà Nhung đang ở cùng với mẹ chồng. Tài sản trên đất là ngôi nhà xây gạch xỉ trị giá 42 triệu đồng. Bà Nhung được hưởng một nửa giá trị tài sản là 22 triệu đồng. Bà Nhung không đồng ý với quyết định của TAND huyện Yên Hưng đã làm đơn kháng cáo. Tại Bản án phúc thẩm ngày 8/7/2003 của TAND tỉnh Quảng Ninh xử, hủy phần tài sản trong bản án dân sự sau li hôn để xét xử lại theo quy định. Tại phiên tòa sơ thẩm vụ “Kiện chia tài sản li hôn” ngày 31/12/2003, TAND huyện Yên Hưng quyết định lấy cả phần đất mang tên cụ Gái để chia cho bà Nhung và buộc ông Quang phải trả cho bà Nhung 71,6 triệu đồng. Ông Quang và cụ Gái kháng cáo. Ngày 14/4/2004, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn của bà Gái, ông Quang. Trong bản án ghi rõ: “Bà Lê Thị Gái phải có trách nhiệm cùng anh Quang làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho anh Lê Thanh Quang theo quy định chung”. Tiếp đó, Đội Thi hành án dân sự (THADS) huyện Yên Hưng (nay là Chi cục THADS thị xã Quảng Yên) bán đấu giá tài sản của cụ coi như thửa đất trên vô chủ, trong khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên cụ Gái vẫn còn nguyên giá trị pháp luật. Giá trị tài sản là diện tích đất khi mang ra bán đấu giá, giá thị trường thời điểm đó khoảng 400 triệu đồng, nhưng “được” Trung tâm định giá mở đấu thầu là 157.696.000 đồng. Những người tham gia, chứng kiến cuộc đấu giá có nhiều ý kiến mâu thuẫn được ghi trong biên bản. Ông Trần Công Nguyên, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Hưng có ý kiến: “…Không nhất trí là khi tài sản đó chưa chuyển sang cho ông Quang (con đẻ bà Gái) thì không thể bán đấu giá được”…

Cụ Lê Thị Gái nhìn mái nhà đổ nát mà không được sửa chữa và Sổ đỏ mang tên cụ Gái.
Cụ Lê Thị Gái nhìn mái nhà đổ nát mà không được sửa chữa và Sổ đỏ mang tên cụ Gái.

Trao đổi với chúng tôi, cụ Gái cho biết: “Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến nay, Đội THADS huyện Yên Hưng nhiều lần lập đoàn cưỡng chế, nhưng đều phải dừng lại trước sự phản ứng của dư luận và Nhân dân, vì họ cho đây là bản án oan sai. Con chúng tôi không ở được với nhau, li hôn “chia con, chia cái”, tài sản chúng nó có gì chia nấy tôi không có ý kiến gì, nhưng bắt tôi “giao” mảnh đất mà cả đời tôi chắt bóp dành dụm để bán chia cho các con li hôn thì còn gì là đạo lí nữa? Thử hỏi công lí ở đâu?”.

Luật sư Bùi Thanh Vân, Công ty TNHH Luật 4.1 và cộng sự - Chi nhánh Quảng Ninh thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Việc Bản án dân sự phúc thẩm số 12/2004/DSPT ngày 14/4/2004 của TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên không rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi liên quan trong vụ án do đó không có căn cứ để xác định thửa đất của cụ Gái đã được UBND huyện Yên Hưng cấp sổ đỏ số S2010229, cấp ngày 15/5/2001 là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đến ngày hôm nay, sổ đỏ mang tên cụ Gái vẫn có hiệu lực và được Nhà nước bảo vệ theo quy định của Luật Đất đai. Việc thi hành án của Chi cục THADS thị xã Quảng Yên có nhiều dấu hiệu vi phạm nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án mà pháp luật đã quy định, có dấu hiệu lạm quyền và trái pháp luật.

Các cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này ông Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy thị xã Quảng Yên; ông Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên đồng quan điểm: “Vụ việc này rất phức tạp, mà nguyên nhân chủ yếu từ phía Tòa án và Cơ quan THADS. Về phía UBND thị xã Quảng Yên đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Vấn đề ở chỗ không thể hỗ trợ cụ Gái được khi đang tranh chấp về thi hành án”.

Được biết, người trúng đấu giá mua thửa đất của cụ Gái là ông Tô Văn Bẩy, ở tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, nhiều năm nay đã gửi đơn thư yêu cầu Chi cục THADS thị xã Quảng Yên bàn giao thửa đất của cụ Gái, bằng cách hoán đổi sang vị trí khác với trị giá tương đương. Theo như thông tin chúng tôi có được, Chi cục THADS thị xã Quảng Yên đang đề nghị UBND thị xã Quảng Yên dùng 3 lô đất ở thuộc Khu dân cư cao cấp Phú Minh Hưng, phường Quảng Yên trả cho ông Bẩy. Đối với quyền lợi của cụ Gái, Chi cục THADS Quảng Yên không đoái hoài đến.

Thay cho lời kết:

Những năm qua thực hiện việc cải cách công tác Tư pháp nhiều vụ án oan sai đã được các cấp tòa công khai xin lỗi, nhưng hệ lụy của nó vô cùng nặng nề. Bản án mà TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên trong vụ “Kiện chia tài sản li hôn” có dấu hiệu oan sai gây nên hệ lụy đến vật chất, đặc biệt là tinh thần của cụ Gái, một NCT, một cựu chiến binh, người có công với cách mạng. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng, trong đó có TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao nhanh chóng vào cuộc xem xét lại vụ án trên, trả lại sự công bằng và những quyền lợi hợp pháp của cụ Gáin

Nghiêm Trợ
Tags: cụ Lê Thị Gái bản án có dấu hiệu oan sai hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công TAND tỉnh Quảng Ninh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9