Đối với một người bình thường, cuộc sống mưu sinh đã vất vả, còn với một người bị khiếm thị như ông thì cả một chặng đường gian lao, không ngưng nghỉ. Năm nay ở tuổi 61, được học nghề làm chổi chít từ Hội Người mù huyện tổ chức từ năm 1993, và suốt 31 năm qua, những chiếc chổi chít của ông được bà con trong và ngoài xã mua sử dụng. Để có thành công, ông Gia đã cùng gia đình làm tốt các công đoạn làm chổi chít.
![]() |
Sau khi bông chít được phơi khô, đập sạch phấn, ông và gia đình nhặt, sắp xếp đúng đầu đuôi của bông chít rồi bó thành từng bó nhỏ. Công việc làm chổi chít phù hợp với bản thân ông Gia, và gia đình, có thể làm tranh thủ mọi lúc và cho thu nhập quanh năm. Những năm qua, ông Gia còn tích cực đổi mới cách làm chổi chít, đó là chổi có cổ đan bằng dây nilon theo kiểu tết thành lóng và cán chổi được cuốn bằng dây nilon với nhiều màu sắc tạo nên mẫu mã đẹp, bắt mắt, bền và làm nhanh hơn so với những chiếc chổi buộc bằng dây mây.
Bình quân mỗi tháng, gia đình ông làm được khoảng 300 chiếc chổi chít, làm xong chổi lại được vợ đem đi bán ở các chợ, các cơ quan trong và ngoài huyện; trừ chi phí thu nhập hơn 3 triệu đồng. Nhờ sự cố gắng chung mà gia đình ông đã xây được ngôi nhà trị giá khoảng 700 triệu đồng, ông lo dựng vợ gả chồng cho 2 người con, có cuộc sống ổn định. Ngoài ra, ông còn truyền nghề cho nhiều người trong thôn đến học tập và làm nghề lúc nông nhàn, nhiều người đã làm theo ông. 31 năm vượt khó vươn lên, ông Nguyễn Văn Gia xứng đáng để nhiều người học tập
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Những “Cây cao bóng cả” tỉnh An Giang: Lan tỏa trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng
Cựu chiến binh cao tuổi làm giàu từ ý chí và nghị lực
Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi
Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh
Người cao tuổi làm nông nghiệp hữu cơ, phát triển kinh tế bền vững
Người cao tuổi Sơn La lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng
Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ
