Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Cưỡng chế đất trái luật, dân khiếu nại 25 năm chưa xong

Nhà, đất ở của cụ Hồ Thị Mỵ, Mẹ Việt Nam anh hùng, nơi thờ cúng 2 người con liệt sĩ: Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Thị Thảo, hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1994, bị UBND xã Hải Bình cưỡng chế lấy đất xây nhà văn hóa thôn. 25 năm, 2 thế hệ khiếu nại vẫn chưa có hồi kết…
+
aa
-

Nội dung vụ việc

Theo đơn và giấy tờ hiện có, ông Nguyễn Thế Cần, thôn Liên Đình, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia được gia đình ủy quyền khiếu nại đòi đất ở của mẹ là cụ Hồ Thị Mỵ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Vụ việc như sau: Ngày 23/9/1990, bà Nguyễn Thị Toán (thôn Liên Thịnh, xã Hải Bình), công nhân thuộc cơ quan thủy sản huyện Tĩnh Gia, được mua nhà thanh lí của cơ quan, địa chỉ tại thôn Liên Thịnh (nay là Nam Hải) gồm: 3 gian nhà cấp 4, lợp ngói, một giếng khơi, tổng số tiền bằng 1.300.000 đồng (có giấy biên nhận tiền). Ngày 18/10/1990, bà Nguyễn Thị Toán chuyển nhượng toàn bộ 3 gian nhà, đất và giếng khơi theo tiêu chuẩn được mua nhà thanh lí cho bà Nguyễn Thị Tần, con gái cụ Hồ Thị Mỵ, số tiền 2.300.000 đồng. Bà Tần chi phí tu sửa lại nhà và nơi ở. Ngày 20/12/1991, bà giao cho mẹ đến ở và làm nơi thờ cúng tổ tiên, cùng chồng và 2 con liệt sĩ. Cụ Hồ Thị Mỵ ở ổn định được 3 năm, thì ngày 22/3/1994, trong lúc cụ Hồ Thị Mỵ khóa cửa vắng nhà, UBND xã Hải Bình tổ chức đoàn cưỡng chế, ngang nhiên đến phá khóa, đập phá nhà, không có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, không có quyết định cưỡng chế, không bồi thường, hỗ trợ. Quá trình cưỡng chế, số tiền 670.000 đồng tiết kiệm, là tiền trợ cấp xương máu của 2 con liệt sĩ, cất trong rương đựng quần áo cũng bị biến mất. Ban thờ và di ảnh liệt sĩ bị bỏ ra ngoài sân.

Ông Nguyễn Thế Cần trình bày nhiều đơn khiếu nại
Ông Nguyễn Thế Cần trình bày nhiều đơn khiếu nại

Cụ Hồ Thị Mỵ và các con không nhận được bất kì thông báo nào từ chính quyền trước khi cưỡng chế, đập phá nhà. Về nơi ở nhìn căn nhà bị phá tan hoang, cụ Hồ Thị Mỵ bàng hoàng, ôm hai tấm Bằng Tổ quốc ghi công đứng giữa sân mà kêu trời không thấu. Mất 2 người con hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vết thương của mẹ chưa kịp lành, nay lại mất nhà, mất đất… Có nỗi đau nào hơn thế nữa không!?

Cưỡng chế trái luật

Đất ở và nhà ở của cụ Hồ Thị Mỵ, nơi cúng tổ tiên, thờ chồng và 2 con là liệt sĩ. Hiến pháp năm 1992 quy định tại Điều 62: Công dân có quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật. Và, Điều 73: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu người đó không đồng ý… UBND xã Hải Bình cưỡng chế lấy đất ở của cụ Hồ Thị Mỵ để làm nhà văn hóa thôn. Theo quy định của Luật Đất đai năm 1993, tại Điều 21: “Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”; Điều 28: “Trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết về lí do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại; Điều 7: “Người sử dụng đất có những quyền sau đây: Được Nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi”.

Cụ Hồ Thị Mỵ và tấm Bằng Tổ quốc ghi công sau khi nhà bị chính quyền xã Hải Bình phá
Cụ Hồ Thị Mỵ và tấm Bằng Tổ quốc ghi công sau khi nhà bị chính quyền xã Hải Bình phá

Căn cứ các quy định nêu trên, thì việc UBND xã Hải Bình cưỡng chế, lấy đất ở của cụ Hồ Thị Mỵ là trái pháp luật. 18 năm, cụ Hồ Thị Mỵ đội đơn đi gõ cửa các cơ quan, từ địa phương đến Trung ương đòi lại nhà, đất để cụ ở và thờ cúng tổ tiên, cùng các liệt sĩ. Ngày 30/5/1994, Quốc hội Khóa IX, kì họp thứ 5 có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét giải quyết. Mòn mỏi, chờ đợi vẫn không thấy các cơ quan chức năng trả lời, cụ Mỵ buồn phiền phát bệnh nặng, chết năm 2012. Trước khi chết, cụ vẫn kịp gọi các con cháu căn dặn: “Mẹ chết, các con cố giắng kêu cho thấu trời (Trung ương) để đòi lại đất (hoặc nhận đất chỗ khác cũng được), để làm nơi thờ cúng tổ tiên, cha mẹ và 2 đứa (liệt sĩ). Ngày 29/10/2018, Viện Nhà nước và pháp luật, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hà Nội gửi công văn và hồ sơ liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, để xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Căn nhà bị UBND xã Hải Bình phá tan hoang
Căn nhà bị UBND xã Hải Bình phá tan hoang

Sau khi cụ Hồ Thị Mỵ chết, các con cụ Mỵ đã họp, thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Cần thực hiện lời dặn của mẹ, tiếp tục hành trình khiếu nại đòi lại nhà, đất. Ông Nguyễn Thế Cần gửi đơn khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền. Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 4667/UBND-TD, chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thế Cần.

Báo Người cao tuổi đề nghị sớm giải quyết quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp theo di chúc của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Mỵ, để vong linh cụ Mỵ và 2 con là liệt sĩ được thỏa lòng.

Việt Hoàn
Tags: Mẹ Việt Nam Anh hùng xã Hải Bình cưỡng chế trái luật khiếu nại 25 năm chưa xong huyện Tĩnh Gia

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 2/9

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9