Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Một ông già vận bộ quân phục cũ đã sờn vai “cuốc bộ” từ sớm cho đến lúc mặt trời đứng bóng mới về.
+
aa
-
Đó là ông Đỗ Đức Hoà ở khu phố 8, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sau khi đến từng nhà đồng đội phổ biến công việc trở về nhà mình. Ông là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) khu phố, không quản tuổi già đã “gánh” trách nhiệm này suốt 26 năm liền không một đồng phụ cấp, nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và sốt sắng tham gia những phần việc từ tổ dân đến khu phố khi cần thiết.
Chi hội trưởng Chi hội CCB Đỗ Đức Hoà (người đứng) trao quà tặng đồng đội ốm đau.
Chi hội trưởng Chi hội CCB Đỗ Đức Hoà (người đứng) trao quà tặng đồng đội ốm đau.

Làm công tác CCB, dựa vào tập thể, ông Hoà đề xuất nhiều biện pháp hoạt động, xây dựng Chi hội hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” có kết quả, trong đó phải kể đến công tác chăm lo đời sống hội viên. Khi xuống địa bàn, thấy gia đình nữ CCB Đặng Thị Quy chồng mất sớm, con tật nguyền, một mặt phối hợp với tổ chức phụ nữ đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn, mặt khác ông bàn với đồng đội trích quỹ Chi hội cho bà Quy vay miễn lãi làm kinh tế gia đình. Nhờ vậy cộng với cần cù chịu khó làm ăn, gia đình CCB Đặng Thị Quy đã thoát nghèo. Khi trong Chi hội CCB không còn hộ nghèo, ông Hoà đề xuất ngoài việc tổ chức thăm hỏi theo quy chế còn vận động hội viên với tinh thần “của ít lòng nhiều” gom góp rồi tổ chức cả tập thể Chi hội đến thăm hỏi (thay vì chỉ giao cho cán bộ Hội trực tiếp thăm hỏi) đối với những hội viên già cả, ốm đau lâu ngày bên giường bệnh, đã khiến không riêng người bệnh mà cả những người thân của họ xúc động.

Ông Hoà còn là tấm gương quan tâm chăm lo nhiều đến các mặt công tác của khu phố. Thấy đoàn thể nào, tổ chức phong trào gì, gặp khó khăn ở đâu, ông đều gương mẫu tham gia tháo gỡ những vướng mắc. Một đêm, lửa bùng cháy trên đồi cây thuộc địa bàn khu dân cư, ông tung màn, rời nhà chạy dọc phố kêu cứu và cùng con cháu băng mình trong đêm dập lửa đến sáng, bảo vệ an toàn khu vườn đồi của bà con. Việc làm này của ông đã được một cơ quan báo nêu gương “Tuổi cao vẫn lao vào chữa cháy”.

Năng nổ hoạt động từ tổ dân đến khu phố liên tục trong suốt 26 năm qua, ông Đỗ Đức Hoà được nhiều cấp, nhiều ngành khen thưởng.

Đinh Quang Huy
Tags: Hội CCB Tuổi cao gương sáng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Đó là ông Hoàng Ngọc Đề, sinh năm 1957, ở thôn Phú Mỹ, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Rời quân ngũ trở về quê hương, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà, nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu của NCT trong phát triển kinh tế bạc.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

“Cây cao bóng cả” dẫn dắt cuộc cách mạng xanh

Trong cuộc chiến chống “giặc túi ni-lông” và chất thải nhựa, những NCT và các tổ chức chính trị - xã hội tại Đất Sen hồng không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đã thực sự trở thành những người tiên phong, biến nhận thức thành những mô hình sinh kế và giáo dục di sản cho thế hệ mai sau.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9