Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Huyên An Phú, tỉnh An Giang:

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận được đơn bà Huỳnh Thị Chẩn, sinh năm 1954, thuộc diện hộ nghèo, hiện bán vé số dạo kiếm sống, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phản ánh: Quyền sử dụng đất hợp pháp của bà đang bị xâm hại; mặc dù UBND huyện đã có quyết định giải quyết, nhưng các cơ quan được giao thực thi lại đùn đẩy, né tránh ...
+
aa
-
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Chẩn

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Văn bản của UBND huyện An Phú khẳng định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Chẩn là đúng trình tự thủ tục pháp luật

Ngày 12/1/1993, bà Chẩn sang nhượng quyền sử dụng phần đất thổ cư ngang 10m, dài 100m của ông Nguyễn Văn Đặng với giá 2 chỉ vàng và cất nhà ở từ đó cho đến nay. Nhưng năm 1999, ông Nguyễn Văn Bon (anh ruột ông Đặng) ngang nhiên đứng ra bán 5 cây me nước của bà Chẩn trồng trên đất mua của ông Đặng. Sau đó, ông Đặng chiếm phần đất đã sang nhượng quyền sử dụng cho bà Chẩn, với lí do, trước đây ông Đặng chỉ cầm cố đất chứ không sang nhượng quyền sử dụng cho bà Chẩn. Tuy nhiên, ông Đặng không đưa ra một chứng từ nào cho việc cầm cố đất, ngoài chứng từ bán đất cho bà Chẩn. Bà Chẩn đã làm đơn khiếu nại lên xã và UBND huyện An Phú.

UBND huyện An Phú đã xem xét thấu đáo và ra Quyết định số 1033/QĐ-UB-KN ngày 20/10/1999, về việc giải quyết khiếu nại đất thổ cư của bà Huỳnh Thị Chẩn, ngụ ấp 2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, với nội dung: “Ông Đặng đã sang nhượng đất cho bà Chẩn, nay ông Đặng nói đất chỉ cầm cố nhưng không có giấy tờ gì thể hiện là cầm cố. Do đó, việc ông Đặng khiếu nại đòi thời gian hết 10 năm chuộc lại đất là không thể giải quyết được. Từ những căn cứ nêu trên: Bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đặng; công nhận diện tích ngang 10m, dài 100m cho bà Huỳnh Thị Chẩn (Điều 1); Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hội kết hợp với Trưởng phòng Địa chính huyện thực hiện Quyết định này (Điều 2); Các ông Chánh văn phòng UBND huyện, Chánh Thanh tra Huyện, Trưởng Phòng Tư pháp Huyện, Trưởng Phòng Địa chính huyện, Chủ tịch UBND xã Phú Hội và các đương sự có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này” (Điều 3).

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Trang 1
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Trang 2
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Quyết định số 1033/QĐ-UB-KN ngày 20/10/1999 của UBND huyện An Phú

Nhưng, quyết định trên không được UBND xã Phú Hội nghiêm túc thực thi. Bà Chẩn nêu đích danh ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội (người chứng kiến vụ việc tranh chấp nói trên), đã tiếp tay làm cho vụ việc rối thêm. Thay vì nghiêm chỉnh chấp hành quyết định trên của UBND huyện An Phú, ông Dương Văn Hải lại thay mặt UBND xã Phú Hội đã làm chứng trong việc tổ chức đo đạc, định giá tài sản của bà Chẩn, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Nguyễn Văn Trắng và bà Ngô Thị Khóm (cháu ngoại của ông Đặng) để chiếm đất của bà Chẩn từ nhiều năm nay, dù bà nhiều lần lên UBND xã khiếu nại. Chưa hết, có lẽ vì bà Huỳnh Thị Chẩn nghèo khó, bán vé số để sóng qua ngày trong khi chờ công lý, nên không được quan tâm. Ngảy cả TAND huyện, sau khi nhận đơn của bà Chẩn, ông Lê Thanh Hoàng, Phó Chánh án TAND huyện An Phú đã tiến hành đo đạc, định giá đất của bà Chẩn nhưng không giải quyết, cho "chìm xuồng" vụ án này. Bà Chẩn thắc mắc, thì ông Hoàng nói muốn gì thì lên Tòa án tỉnh An Giang (!). Bà Chẩn lên tỉnh hỏi, ngày 23/4/2020, TAND tỉnh An Giang có giấy báo cho bà Chẩn, do ông Chánh án TAND tỉnh An Giang ký tên, nội dung: “Chuyển về TAND huyện An Phú xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật”. Được thể, TAND huyện lại lặng lẽ cho đến nay (!?).

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Trang 1
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Trang 2
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Ông Lê Thanh Hoàng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện An Phú tiến hành đo đạc, định giá đất của bà Chẩn

Đã hơn 20 năm (Từ năm 1999 đến nay), người nghèo khổ như bà Huỳnh Thị Chẩn phải cất công đến từng cơ quan Nhà nước xin cứu xét, giải quyết việc vô cớ bị chiếm đất xây dựng, trồng trọt mà chính quyền huyện đã có quyết định nhưng không cơ quan, cá nhân nào thực hiện. UBND huyện chỉ thị xuống thì UBND xã không chấp hành. Tòa án nhân dân huyện tránh né đùn lên TAND tỉnh, Tòa án tỉnh lại đẩy xuống Tòa án huyện rồi thông báo cho người nghèo tiếp tục chạy đi khiếu kiện, mà không biết phải bắt đầu từ nơi nào. Trong khi, chuyện lẽ ra rất đơn giản, khi UBND huyện ra Quyết định số 1033/QĐ-UB-KN ngày 20/10/1999, nếu UBND xã An Phú các phòng chức năng của huyện thực hiện nghiêm chỉnh, công minh thì đâu nên nỗi (!?),.,.

Rõ ràng, "điệp khúc" đùn đẩy trên đây, đang làm cho công lý và sự thật khó đến với những người nghèo như bà Chẩn!

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Trang 1
Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Quyết định chuyển hồ sơ vụ án thể hiện TAND huyện tránh né đùn đẩy lên TAND tỉnh

Chí Tín
Tags: Quyết định giải quyết khiếu nại UBND huyện An Phú Tỉnh An Giang Bà Huỳnh Thị Chẩn

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nguyên đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, trú tại cụm 4 xã Ô Diên, TP Hà Nội là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu mở lối đi chung”. Ông Hùng cho rằng Bản án phúc thẩm số: 158/2026/DSPT của TAND TP Hà Nội còn một số tình tiết chưa được xem xét khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Do đó, ông đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cần giải quyết dứt điểm những nội dung khiếu tố của người cao tuổi tại chùa Cảnh Bà

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn thư của nhiều người cao tuổi thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) phản ánh tình trạng trong nhiều năm qua, tại chùa Cảnh Bà xuất hiện một số hoạt động mà người dân cho rằng đã ảnh hưởng đến không gian văn hóa tâm linh của cộng đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương, song theo phản ánh, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chưa nhận được phí môi giới sau giao dịch chuyển nhượng đất: Người cao tuổi lên tiếng phản ánh

Thông tin đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Việt Anh, 61 tuổi, ở số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Công ty TNI) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (Công ty ACE) có ký thỏa thuận cho ông là cá nhân môi giới trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô đất A1.1 đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng (nay là phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từ năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Việt Anh, đến nay ông vẫn chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận.
Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Dự án Lake View treo nhiều năm: Người cao tuổi đề nghị làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi là ông Võ Quang Nam (63 tuổi), thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, cho biết gia đình ông mua căn hộ tại Dự án Laka View của Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Nhà Xanh từ năm 2017, nhưng đến nay dự án trên vẫn chỉ bãi đất trống, chưa triển khai và có dấu hiệu huy động vốn trái phép,...

Cần một bản án phúc thẩm khách quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người cao tuổi

Là người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Minh (66 tuổi, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã gửi đơn tới Tạp chí Người cao tuổi và các cơ quan chức năng, phản ánh những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi tiền vay nợ” tại TAND quận Hoàng Mai (trước đây), mà theo bà, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình

Đơn kiến nghị việc thu hồi đất, phá dỡ nhà của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết: Nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và phản hồi

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1949), ngụ tại số 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh; vụ việc đã đồng thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và xử lý của nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9