Đến với rẻo cao Bình Liêu mùa Đông này, bạn sẽ như lạc vào những cung đường cỏ may trắng bồng bềnh trên triền núi cao hùng vĩ, hay những thửa ruộng vàng óng. Bên cạnh đó, du khách sẽ được trải nghiệm các nền văn hóa đặc sắc và đa dạng bởi đây là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Sán Chỉ, Tày, Dao,…
Khung cảnh hoang sơ, những đồi cỏ may bạt ngàn trắng muốt ở Bình Liêu là nơi lí tưởng để chụp ảnh và check in “sống ảo” cùng thiên nhiên thơ mộng. Những ruộng bậc thang vàng óng như tranh vẽ khiến người ta không khỏi rung động.
Bà Lèo Thị Lường, hội viên NCT thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô cho biết: “Năm nào, chúng tôi cũng cùng nhau đi dọn dẹp vệ sinh các đường quanh khu mình ở. Đặc biệt, hội viên NCT còn dọn dẹp các đường biên, cột mốc, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh để bảo vệ cảnh quan môi trường của Bình Liêu. Tôi hi vọng, du khách sẽ đến và trải nghiệm những vẻ đẹp và văn hoá con người Bình Liêu và giữ gìn vệ sinh như chính ngôi nhà của mình”.