Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Mùa Thu đến Bình Liêu ngắm hoa đào nở

Ngay từ tháng 9, tháng 10 hoa đào đã nở rộ ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, do khí hậu ở đây có phần lạnh hơn dưới xuôi nên hoa đào nở sớm. Trên con đường tôi đi suốt từ thị trấn Bình Liêu đến xã Đồng Văn là xã giáp biên giới của huyện, thỉnh thoảng bên đường lại gặp cây đào nở hoa.
+
aa
-

Anh bạn người Bình Liêu nói với tôi: Bởi tháng 10 cũng là dịp các gia đình ở Bình Liêu tổ chức Nghi lễ Mừng cơm mới với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, kính dâng thành quả lao động, cảm tạ trời đất, tổ tiên và cầu mong gia đình no ấm, khỏe mạnh, đồng thời là dịp để gia đình, dòng họ gặp gỡ sum vầy. Nghi lễ này cũng giống như một cái Tết của người Bình Liêu. Hoa đào nở sớm, vậy là người Bình Liêu được đón Tết 2 lần/năm.

Mùa Thu đến Bình Liêu ngắm hoa đào nở
Người dân xã Húc Động trồng đào cho đẹp vườn nhà.

Đào ở Bình Liêu hoa nhỏ thưa, cánh mầu hồng nhạt gần giống như đào phai dưới xuôi. Thân cây mốc meo, dáng cổ kính, hoang dại, hoa có 5 cánh khi nở bung ra, chứ không nhiều cánh nở chúm chím như bích đào. Anh Tằng Vằn Dào, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Tuy chưa có số liệu thống kê, nhưng Đồng Văn cũng có đến hàng nghìn cây đào, vì xã có 748 hộ dân mà hộ nào cũng có đào, nhiều hộ có vài chục cây, đó chưa kể đào mọc hoang rất nhiều trên các sườn đồi và ven đường. Người dân Đồng Văn cũng chỉ trồng đào cho đẹp nhà, hoa đào sắc hồng mang đến nhiều may mắn, tài lộc nên mọi người rất thích. Nhiều cây ra hoa 2 vụ/năm, hoa nở sớm từ tháng 8 dương lịch, nhưng đến năm sau, hoa lại nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Mùa Thu đến Bình Liêu ngắm hoa đào nở

Bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, nằm ở lưng chừng dãy núi Quảng Nam Châu có độ cao 1.507m so với mực nước biển, có tới 9 tháng sương mù bao phủ, về mùa đông và mùa xuân, sương mù gần như cả ngày. Nhiều hôm ở trung tâm xã Đồng Văn nắng rực rỡ, nhưng đến bản Phạt Chỉ ta vẫn được tắm trong sương mù. Những ngày mù sương, nhìn không quá 100m, cảnh vật mờ mờ rồi từ từ hiện rõ dần lên, rồi lộ ra những cây hoa đào còn đọng hơi sương, màu hồng nhạt nổi bật lên trên màu trắng mờ mờ ảo ảo của cảnh vật thật lãng mạn.

Thôn Lục Ngù, xã Húc Động có 100% người Sán Chỉ sinh sống, bà con vẫn giữ nguyên lối sống truyền thống, tiếng nói, cách ăn mặc riêng của dân tộc mình. Ở Lục Ngù, có 2 gia đình vẫn giữ được nhà đặc trưng của người Sán Chỉ, phần kết cấu nhà chủ yếu làm bằng gỗ, mái ngói âm dương. Tuy nhiên có nhiều ngôi nhà khác đã xây bằng gạch, nhưng cũng vẫn lợp ngói âm dương, bên cạnh có cây đào đá. Lục Ngù có địa thế đồi dốc, bên những con đường chạy ven sườn đồi, ta được chiêm ngưỡng cây đào đá với những bông hoa mập mạp đẫm sương, ngước mắt lên trên đồi là hoa đào và nhìn xuống phía dưới cũng hoa đào.

Mùa Thu đến Bình Liêu ngắm hoa đào nở

Ở xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu cũng có rất nhiều hoa đào, chỉ tính riêng Khu dân cư Trình Tường, thuộc thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô cũng có đến nghìn cây. Đứng từ trên cao nhìn xuống Trình Tường, ta thấy một màu trắng, màu hồng của hoa đào, hoa mận vây quanh những ngôi nhà trong làng.

Vào tháng 9, tháng 10, trong sắc hoa đào ta cảm giác như ngày Tết. Đây cũng là dịp bà con thu hoạch quả hồi, mùi hồi thơm man mác phảng phất trên các con đường.

Công Thành
Tags: Bình Liêu sắc hoa đào

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Bình Liêu - Ai nhớ, ai quên...

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9