Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận:

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Lê Thị Phương Mai, thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết hơn nửa năm nay bà làm đơn kêu cứu, phản ánh việc con trai bị người khác vô cớ chém vỡ sọ não, đến nay Công an huyện Ninh Sơn có dấu hiệu cho “chìm xuồng” vụ án, vì chưa giải quyết dứt điểm.
+
aa
-
Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Anh Nguyễn Công Nhật Cường bị các đối tượng lạ mặt chém vỡ sọ, mất khả năng lao động.

Bị côn đồ xông vào nhà chém vỡ sọ

Theo đơn của bà Mai, khoảng 13 giờ ngày 27/10/2020 khi đang lưu thông trên Quốc lộ 27 (đoạn đường vào nhà thờ Thạch Hà) thì chị Vân, ở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn lưu thông ngược chiều và đang đà di chuyển lao thẳng về phía xe của bà Mai.

Rất may, hai bên đã tránh kịp và không xảy ra va chạm nào. Tuy nhiên, một lúc sau khi về đến nhà thì chị Vân (người va chạm giao thông) đã gọi một nhóm người giống "dân anh chị xã hội" tới nhà dùng rựa vào chém người nhà bà Mai.

Bà Mai cho biết: “Con của tôi là Nguyễn Công Nhật Cường, 31 tuổi, đi làm vừa về tới nhà thì bị một người tên Lâm (hay gọi là Đen) chém một nhát vào sau lưng. Tiếp đến một người tên Tân lao tới chém con tôi một nhát vào vùng đầu. Chồng tôi lúc đó thì bị bốn người cầm rựa rượt đuổi để chém. Ngay lúc đó, tôi đã báo công an. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã thu giữ được tổng cộng 5 cây rựa. Con trai tôi bị chém vỡ sọ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh”.

Hậu quả, anh Nguyễn Công Nhật Cường phải điều trị cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng: Vết thương lóc da trán thái dương trái dài khoảng 15cm, sâu sát xương, đứt động mạnh thái dương nông trái; lộ sọ vỡ.

Kết quả chụp CT Scanner sọ não cho thấy: Tụ máu dưới bản sọ vùng, vỡ sọ trán thái dương trái + Dập xuất huyết não trán-thái dương trái; vỡ sọ trán thái dương đỉnh trái.

Theo Giấy chứng nhận thương tích số 2004297-GCT/NT ngày 19/11/2020, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp thể hiện để điều trị cho anh Cường bệnh viện đã khoan sọ 6 lỗ. Lấy hết sọ vỡ kích thước 3x10cm, treo màng cứng xung quanh; lấy hết máu tụ ngoài màng cứng khoảng 10ml, vá chùn màng cứng bằng cân cơ thái dương; đặt một ống dẫn lưu, đóng vết mổ hai lớp.

Hiện trong gia đình bà Mai thì anh Cường là lao động chính, vợ chồng anh còn đang nuôi hai con nhỏ (một cháu 2 tuổi rưỡi và một cháu ba tháng tuổi). Từ sau khi bị hành hung vô cớ, anh Cường mất khả năng lao động, anh phải mổ sọ để lắp sọ giả và phải nằm tại nhà điều trị một thời gian dài. Anh không thể tự làm những sinh hoạt cá nhân mà cần phải có người chăm sóc.

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Giấy chứng nhận thương tích của anh Cường.

Hậu quả nặng nề nhưng công an im lặng

Kể từ khi vụ việc xảy ra tới nay đã hơn 6 tháng, bà Mai đã gửi đơn cầu cứu đi khắp các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận để cầu cứu giải quyết đúng người, đúng tội đối với những ai đã gây ra thương tật cho con trai mình.

Bên cạnh đó bà cũng rất bức xúc về cách giải quyết của cơ quan Công an huyện Ninh Sơn vì có dấu hiệu “làm ngơ” bỏ qua vụ việc cho đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, bởi lẽ:

Thứ nhất, bà Mai cho biết tại hiện trường xảy ra vụ chém, công an đã thu giữ được 5 cây rựa là hung khí gây ra chấn thương cho con bà. Nhưng tới khi tiến hành giám định thương tật, công an không cho gia đình xem, không gửi thông báo kết quả về cho gia đình.

Theo tìm hiểu bà Mai được biết, Kết luận giám định tỷ lệ thương tật của anh Cường là khoảng 60%. Việc không được thông báo kết luận thương tật dẫn tới gia đình bà Mai đã phải xin bệnh viện giấy chứng nhận thương tích để biết chính xác anh Cường bị những thương tích gì.

Thứ hai, cho tới thời điểm hiện tại gia đình cũng chưa nhận được bất kỳ thông báo khởi tố vụ án nào từ phía cơ quan công an, mà chỉ được thông báo đã khởi tố bằng miệng từ cán bộ điều tra thông qua các buổi làm việc.

Thứ ba, bà Mai cho rằng, một vụ việc mà hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng nhưng dù đã biết đối tượng chủ mưu, các đối tượng gây án nhưng cơ quan công an không có các biện pháp tạm giam, tạm giữ các đối tượng này. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, Công an huyện Ninh Sơn cũng thể hiện dấu hiệu tỏ thái độ rất thờ ơ, chậm giải quyết.

Sau nhiều ngày tháng chờ đợi giải quyết nhưng cũng rơi vào im lặng. Ngày 21/4/2021, bà Mai đã gửi đơn kêu cứu tới Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận để hai cơ quan này giám sát việc giải quyết vụ án của Công an huyện Ninh Sơn.

Đến ngày 27/4/2021 và ngày 4/3/2021, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận có Giấy báo tin số 45/VKS-TTr-KT và Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận có Thông báo chuyển đơn số 42/TB-PX05 chuyển đơn của bà Mai đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn để giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Thông báo chuyển đơn của Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan chức năng chậm giải quyết vụ án con trai bị chém vỡ sọ, người cao tuổi kêu cứu

Giấy báo tin của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Trụ cột duy nhất phải nằm một chỗ

Hiện bà Mai tuổi đã cao, trong khi người con trai là trụ cột duy nhất trong gia đình đang phải nằm một chỗ tại nhà khiến bà rất đau xót. Dù gia đình hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng điều bà mong muốn duy nhất là tin vào các cơ quan pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh đối với những người đã gây ra thương tính cho con mình.

“Gia đình hiện có 6 thành viên. Trước khi vụ án xảy ra Cường là trụ cột kiếm tiền để nuôi vợ và hai con nhỏ (vợ trước đó không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang ở nhà nuôi con nhỏ). Là gia đình làm nông nên cha mẹ chỉ đủ ăn. Nay sau khi bị các đối tượng chém vỡ sọ dẫn đến Cường phải nằm liệt tại giường khiến gia đình lại chồng chất khó khăn. Để có tiền mổ, thay lắp sọ, gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa trị, chưa kể sau đó còn rất nhiều lần tái khám. Với tình trạng bệnh hiện tại có thể rất lâu sau, thậm chí sẽ không thể hồi phục được thể trạng để Cường có thể đi làm chăm lo cho gia đình sau này”, bà Lê Thị Phương Mai bức xúc!

Nhóm PVĐT
Tags: huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận Công an huyện Ninh Sơn Vụ án chém vỡ sọ Viện Kiểm sát nhân dân

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Những hoạt động nổi bật của Hội NCT tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024

Nguyên đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, trú tại cụm 4 xã Ô Diên, TP Hà Nội là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu mở lối đi chung”. Ông Hùng cho rằng Bản án phúc thẩm số: 158/2026/DSPT của TAND TP Hà Nội còn một số tình tiết chưa được xem xét khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Do đó, ông đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Những hoạt động nổi bật của Hội NCT tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024

Cần giải quyết dứt điểm những nội dung khiếu tố của người cao tuổi tại chùa Cảnh Bà

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn thư của nhiều người cao tuổi thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) phản ánh tình trạng trong nhiều năm qua, tại chùa Cảnh Bà xuất hiện một số hoạt động mà người dân cho rằng đã ảnh hưởng đến không gian văn hóa tâm linh của cộng đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương, song theo phản ánh, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chưa nhận được phí môi giới sau giao dịch chuyển nhượng đất: Người cao tuổi lên tiếng phản ánh

Thông tin đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Việt Anh, 61 tuổi, ở số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Công ty TNI) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (Công ty ACE) có ký thỏa thuận cho ông là cá nhân môi giới trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô đất A1.1 đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng (nay là phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từ năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Việt Anh, đến nay ông vẫn chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận.
Những hoạt động nổi bật của Hội NCT tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024

Dự án Lake View treo nhiều năm: Người cao tuổi đề nghị làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi là ông Võ Quang Nam (63 tuổi), thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, cho biết gia đình ông mua căn hộ tại Dự án Laka View của Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Nhà Xanh từ năm 2017, nhưng đến nay dự án trên vẫn chỉ bãi đất trống, chưa triển khai và có dấu hiệu huy động vốn trái phép,...

Cần một bản án phúc thẩm khách quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người cao tuổi

Là người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Minh (66 tuổi, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã gửi đơn tới Tạp chí Người cao tuổi và các cơ quan chức năng, phản ánh những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi tiền vay nợ” tại TAND quận Hoàng Mai (trước đây), mà theo bà, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình

Đơn kiến nghị việc thu hồi đất, phá dỡ nhà của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết: Nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và phản hồi

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1949), ngụ tại số 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh; vụ việc đã đồng thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và xử lý của nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9