Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Đà Lạt: Xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” hành vi có dấu hiệu cướp!

Ngày 31/12, TAND TP Đà Lạt tổ chức xét xử công khai vụ án hình sự hành vi “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Bùi Đức Khoa và bị cáo Bùi Đức Cường, cùng ở thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
+
aa
-
Đà Lạt: Xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” hành vi có dấu hiệu cướp!
Trang 1
Đà Lạt: Xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” hành vi có dấu hiệu cướp!

Quyết định số 205/2020/QĐXXST-HS ngày 18/12 của Toà án nhân dân Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt: Xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” hành vi có dấu hiệu cướp!

Giấy triệu tập bị hại, ông Nguyễn Hữu Lễ tham gia tố tụng tại phiên tòa

Theo Quyết định số 205/2020/QĐXXST-HS ngày 18/12/2020 của TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, về việc xét xử công khai vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ việc bị cáo Bùi Đức Khoa dẫn hơn chục người thường xuyên khủng bố, sử dụng vũ lực, hành hung gia đình dẫn đến trọng thương để nhằm chiếm đoạt quyền sử dụng đất gia đình ông Nguyễn Hữu Lễ đang canh các hàng chục năm qua.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Lễ, sinh 1954, tổ 5, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, thường xuyên bị Bùi Đức Khoa và Bùi Đức Cường dẫn theo nhiều người tới nhà khủng bố, gây áp lực thậm chí đã hành hung gia đình nhằm chiếm đoạt quyền sử dụng đất của gia đình canh tác nhiều năm qua.

Ngày 16/2, Bùi Đức Khoa dẫn theo 3 người đến gặp và xin một phần đất gia đình đang canh tác hoa màu bởi mục đích làm nhà nhưng ông Lễ không chịu. Ông Lễ kể lại: “Ngày 17/2, Bùi Đức Khoa dẫn theo hơn chục người đến với lời lẽ hung hăng, đe doạ, ép buộc gia đình tôi phải đồng ý để 2/3 diện tích đất cho Khoa làm nhà. Gia đình tôi không đồng ý và báo công an xã xuống giải tán nhóm người trên và yêu cầu không tái phạm. Tiếp tục, ngày 20/2, Khoa dẫn theo 8 người đến khu đất này ngang nhiên tiến hành đóng cọc phân chia ranh giới 2/3 khu đất. Ngày 23/2, Khoa lại tiếp tục dẫn theo 5 người đến khu đất đe dọa gia đình tôi không được nhổ cọc mà Khoa và đồng bọn đã đóng và yêu cầu phải thực hiện chia 2/3 miếng đất cho Khoa. Ngày 24/02, Khoa dẫn theo 2 người đến khu đất cắt phá khoảng 40 mét rào bằng lưới B40. Công an xã xuống yêu cầu Khoa ngưng tác động đến khu đất. Sau khi Công an xã rời khỏi khu đất, Khoa và đồng bọn cưa đứt 4 trụ rào bằng gỗ Căm xe. Đến 14g chiều cùng ngày tại trụ sở Công an xã, cán bộ Công an xã yêu cầu Khoa không được tác động đến khu đất nữa và phải bồi thường thiệt hại gây ra. Khoa nói đồng ý chấp hành.

Tuy nhiên, liên tiếp những ngày 26 và 27/2 Khoa thường xuyên dẫn người xuống ném đá vào cửa và mái tôn nhà tôi, mang theo cuốc và xà beng ngang nhiên đào lỗ trồng 4 cây tùng trên phần đất tôi đang trồng bắp cải. Ngày 15/3, Khoa cùng đồng bọn lại tiếp tục đến khu đất chửi mắng vợ tôi, đánh vào mặt tôi (gãy xương mũi và tổn thương vùng mặt), sau đó Khoa chửi bới và dọa giết tôi vì đã nhổ 4 cây tùng mà Khoa đã trồng. Sau đó tiếp tục đe dọa sẽ giết cả nhà nếu gia đình tiếp tục làm trên phần đất mà Khoa đã tự chia.

Không dừng lại ở đó, khoảng 20h ngày 16/3, 2 đồng bọn của Khoa đến tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng gặp tôi (đang nằm viện do bị Khoa đánh) và yêu cầu tôi “để lại 1/3 diện tích miếng đất nói trên cho Khoa làm nhà, đồng thời yêu cầu tôi phải bỏ qua vụ việc đánh tôi ngày 15/3, nếu không thì sau này sẽ dẫn đến phiền phức cho gia đình tôi”.

Chưa hết, đến ngày 8/4, Bùi Đức Khoa cùng 3 đồng bọn đến khu đất mang theo rựa và baton xin đất nhưng không được gia đình ông Lẽ chấp thuận. Nhóm người trên đã chặt phá cây trồng, hoa màu trên đất đẫn đến xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Lễ và anh Tuấn (con ông Lễ) bị chấn thương. Ông Lễ bị vết thương trên đầu dài 6 cm cùng nhiều vết thương khác ở vai, tay, mạng sườn, chân,… Cả hai được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Hàng loạt hành động khủng bố đe dọa và sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần ông Lễ và gia đình của bị cáo Bùi Đức Khoa nhằm để chiếm phần đất mà gia đình ông Lễ đã canh tác từ nhiều năm qua”.

Đà Lạt: Xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” hành vi có dấu hiệu cướp!

Khu vườn hoa màu của gia đình ông Lễ đang trở thành bãi cỏ hoang.

“Với những hành động đã có tính toán sẵn, chuẩn bị hung khí, dùng vũ lực trong một thời gian dài ngang nhiên chiếm đoạt đất của gia đình tôi, thậm chí hành hung, doạ giết, chém người khiến 3 người trong gia đình tôi bị trọng thương phải cấp cứu. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình tôi rất hoang mang, lo sợ với tính chất mạnh động, côn đồ của Bùi Đức Khoa và Bùi Đức Cường. Rất mong cơ quan chức năng xét xử nghiêm minh để bảo vệ tính mạnh cũng như sức khoẻ, tinh thần và tài sản của gia đình tôi”, Ông Lễ hoang mang lo sợ, nói đi nói lại nhiều lần.

Dư luận trông chờ một quyết định của Tòa án xét xử vụ án trên đây, khách quan, đúng người đúng tội.

Hải Linh
Tags: Toà án nhân dân Thành phố Đà Lạt xét xử vụ án cố ý gây thương tích bị cáo Bùi Đức Khoa và bị cáo Bùi Đức Cường

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

TAND Đà Lạt xử vụ án “Cố ý gây thương tích”: Đoạn video vụ “chém người cướp đất” đang ở đâu?

Nguyên đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, trú tại cụm 4 xã Ô Diên, TP Hà Nội là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu mở lối đi chung”. Ông Hùng cho rằng Bản án phúc thẩm số: 158/2026/DSPT của TAND TP Hà Nội còn một số tình tiết chưa được xem xét khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Do đó, ông đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
TAND Đà Lạt xử vụ án “Cố ý gây thương tích”: Đoạn video vụ “chém người cướp đất” đang ở đâu?

Cần giải quyết dứt điểm những nội dung khiếu tố của người cao tuổi tại chùa Cảnh Bà

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn thư của nhiều người cao tuổi thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) phản ánh tình trạng trong nhiều năm qua, tại chùa Cảnh Bà xuất hiện một số hoạt động mà người dân cho rằng đã ảnh hưởng đến không gian văn hóa tâm linh của cộng đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến chính quyền địa phương, song theo phản ánh, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chưa nhận được phí môi giới sau giao dịch chuyển nhượng đất: Người cao tuổi lên tiếng phản ánh

Thông tin đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Việt Anh, 61 tuổi, ở số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Công ty TNI) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (Công ty ACE) có ký thỏa thuận cho ông là cá nhân môi giới trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô đất A1.1 đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng (nay là phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từ năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Việt Anh, đến nay ông vẫn chưa nhận được khoản thanh toán như thỏa thuận.
TAND Đà Lạt xử vụ án “Cố ý gây thương tích”: Đoạn video vụ “chém người cướp đất” đang ở đâu?

Dự án Lake View treo nhiều năm: Người cao tuổi đề nghị làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Người cao tuổi là ông Võ Quang Nam (63 tuổi), thông tin tới Tạp chí Người cao tuổi, cho biết gia đình ông mua căn hộ tại Dự án Laka View của Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Nhà Xanh từ năm 2017, nhưng đến nay dự án trên vẫn chỉ bãi đất trống, chưa triển khai và có dấu hiệu huy động vốn trái phép,...

Cần một bản án phúc thẩm khách quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người cao tuổi

Là người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Minh (66 tuổi, xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã gửi đơn tới Tạp chí Người cao tuổi và các cơ quan chức năng, phản ánh những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đòi tiền vay nợ” tại TAND quận Hoàng Mai (trước đây), mà theo bà, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình

Đơn kiến nghị việc thu hồi đất, phá dỡ nhà của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết: Nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và phản hồi

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của cụ Phạm Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1949), ngụ tại số 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh; vụ việc đã đồng thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và xử lý của nhiều cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9