Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Đắk Nông: Đường liên xã mới làm xong đã xuống cấp, Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil có cố tình “né tránh” trả lời báo chí?

Thời gian vừa qua, Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) đã đăng 2 bài phản ánh về đường liên xã mới xây dựng xong đã nứt nẻ, bong tróc bề mặt, có dấu hiệu xuống cấp và thực trạng khai thác đất trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn huyện Đắk Mil. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil thông qua Chánh Văn phòng UBND, người phát ngôn của UBND huyện này. Thế nhưng bị hẹn đi, hẹn lại với nhiều lý do và có dấu hiệu cố tình né tránh trả lời báo chí?
+
aa
-

Trước đó, vào ngày 4/10 Báo Ngày mới đăngbài: “Quy định báo chí muốn tác nghiệp trên địa bàn phải đăng ký với Sở TT&TT có đúng luật?”, phản ánh về việc con đường liên xã Đắk Gằn, giáp ranh với xã Đắk Rla, do UBND huyên Đắk Mil làm chủ đầu tư vừa thi công xong đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang đường trên toàn tuyến, mặt đường bong tróc nham nhở, có dấu hiệu xuống cấp. Thực trạng này, người dân nơi đây đã phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họ nghi vấn công trình đã bị “rút ruột” gây thất thoát tiền ngân sách nhà nước nên dẫn đến chất lượng kém, đường vừa làm xong đã nứt nẻ, bong tróc bề mặt, xuống cấp.

Đường bê tông liên xã Đắk Gằn và Đắk Rla, mới thi công xong đã xuất hiện nhiều vết nứt trên toàn tuyến
Đường bê tông liên xã Đắk Gằn và Đắk Rla, mới thi công xong đã xuất hiện nhiều vết nứt bong tróc bề mặt trên toàn tuyến

Sau khi khảo sát thực trạng tuyến đường này, nhóm PV đã chủ động liên hệ qua điện thoại với ông Trần Thái Lập, Chánh Văn phòng UBND huyện Đắk Mil đặt lịch làm việc. Ông Lập cho biết, các đơn vị chúng tôi muốn làm việc đều bận và hẹn sẽ xếp sắp lịch ngày khác.

Tiếp đó, PV trục tiếp đến Văn phòng UBND huyện để đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND, ông Trần Văn Thương, tuy nhiên ông Thương đi công tác. Trao đổi qua điện thoại về nội dung làm việc, ông Thương không đi thẳng vào vấn đề, cũng không hẹn lịch làm việc hay giao cho đơn vị chuyên môn trả lời báo chí. Ông Thương “vặn vẹo” PV không có đăng ký thường trú với Sở TT&TT, vì vậy không được tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk Mil nói riêng”!?

Mặt đường bê tông liên xã bị nứt ngang đường, xuống cấp.
Đường bê tông liên xã bị nứt ngang, xuống cấp.

Bên cạnh đó, nhóm phóng viên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân xã Đắk Gằn, về tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ, gây thất thoát tài nguyên, nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng sở tại kiểm tra xử lý, gây bức xúc trong dư luận. Bài báo đăng ngày 9/10 với tiêu đề: “Đắk Mil, Đắk Nông: Đất tặc “rầm rộ” chính quyền ở đâu? ”

Những điểm khai thác đất trên địa bàn xã Đắk Gằn, diễn ra ngang nhiên
Những điểm khai thác đất trên địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil diễn ra ngang nhiên

Sau hai bài báo phản ánh, nhóm PV đã nhiều chủ động liên hệ qua điện thoại với ông Trần Thái Lập để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên ông Lập cố tình “né” tránh với nhiều lý do khác nhau. “Các anh thông cảm đồng chí chủ tịch bận…hẹn các anh ngày khác, tôi sẽ chủ động gọi thông báo sau”; lần khác “anh đang tiếp xúc cử tri, lát nữa anh gọi lại”;…. Cái chốt hạ là khi PV gọi điện thoại đến số cầm tay vào lúc 15 giờ 48 phút ngày 22/10/2019 tiếp tục đặt lịch làm việc thì ông Lập không nghe máy. Thậm chí để chủ động có thông tin đa chiều sau nhiều lần gọi điện thoại không nghe máy, PV đã một lần nữa đến đặt lịch trực tiếp với ông Trần Thái Lập để có lịch làm việc và chia sẻ với ông Lập: “Cần làm việc với UBND huyện Đắk Mil để có thông tin đa chiều và có câu trả lời cho nhân dân”. Tuy nhiên đến nay phóng viên vẫn không nhận được lịch làm việc với UBND huyện Đắk Mil.

Phải chăng ở đây có điều gì UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông không muốn công khai trả lời cho dư luận và người dân nên mới không xếp lịch làm việc với báo chí.

Trao đổi với PV về vấn nạn “đất tặc” lộng hành trên địa bàn thời gian qua, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn phân trần: "Do các hộ dân có nhu cầu san lấp mặt bằng làm nhà ở, nên địa phương tạo điều kiện để họ múc đất san, lấp mặt bằng". Nhưng khi PV đưa ra những điểm khai thác đất đó không thuộc hộ dân san, lấp để làm nhà ở, mà khai thác vận chuyển đất tới nơi khác để san lấp vì mục đích kinh doanh trục lợi, thì ông Nam mới thừa nhận là có 2 cá nhân đang khai thác trên địa bàn.

đất tặc chở đi bán để san lấp mặt bằng trục lợi bất chính.
Đất tặc chở đất đi bán để san lấp mặt bằng trục lợi bất chính.

Ông Phạm Văn Nam cho biết thêm: “Chúng tôi đã hướng dẫn hai cá nhân này đến UBND huyện Đắk Mil để làm thủ tục xin phép khai thác đất theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, hai cá nhân này vẫn chưa có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác đất để sản lấp mặt bằng”.

Về việc con đường liên xã Đắk Gằn, giáp danh với xã Đắk Rla, ông Nam khẳng định: Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri người dân phản ánh về việc công trình kém chất lượng, nứt nẻ là có thật.

đường nứt, bong tróc, xuống cấp là có thật.
Đường bê tông nứt ngang, bong tróc, xuống cấp là có thật.

Thế nhưng khi báo chí đặt lịch làm việc với UBND huyện Đắk Mil thì bị né tránh khiến dư luận băn khoăn, khó hiểu? Một câu hỏi lớn mà người dân đặt ra là: Tại sao UBND huyện Đắk Mil lại không muốn minh bạch thông tin về những vấn đề mà người dân đang thắc mắc, phải chăng có điều gì uẩn khúc?

Báo Ngày mới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.

Đinh Giang - Đình Thắng
Tags: Đắk Mil Đắk Nông chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đường xuống cấp né tránh báo chí người dân

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9