Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Vụ kiện của bà Trịnh thị Tâm, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Đề nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao vào cuộc làm rõ sự thật

Bị vu chiếm 5.000m2 đất của Nhà nước, nạn nhân khởi kiện, nhưng hai cấp Tòa địa phương phớt lờ sự thật. Ai cũng biết 1 khác với 7, vậy mà Tòa nhất quyết 1 phải bằng 7. Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi) nhiều lần phản ánh vụ án trên, nhưng không hiểu sao TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng không kháng nghị. Rất cần TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao vào cuộc làm sáng tỏ sự thật…
+
aa
-
Thửa đất thấm máu người mở đất

Ngày 3/8/2016, Chủ tịch UBND phường Phú Đông có Quyết định số 99/QĐ-XPVPHC, xử phạt bà Trịnh Thị Tâm và chồng là ông Võ Văn Vũ 4 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, vì hành vi chiếm đất Nhà nước, được quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 102/1014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bà Tâm khiếu nại, Chủ tịch UBND phường ra Quyết định số 32/QĐ-CC ngày 1/3/2017, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bà Tâm khởi kiện 2 quyết định này. Sự thật rõ như 1 + 2 = 3, nhưng TAND TP Tuy Hòa và TAND tỉnh Phú Yên cố tình không hiểu, để bác yêu cầu khởi kiện.

Đất của bà Tâm, ông Vũ nằm trong thửa 3.000m2 mà ông Võ Văn Kềnh cho vào năm 1992, nguồn gốc do ông Kềnh được cha mẹ giao năm 1967. Năm 1971, ông khai phá thêm, không may bị mìn nổ, cụt mất một chân, đến nay nhiều người vẫn còn nhớ chuyện ông Kềnh bị nạn. Năm 1992, bảy người con đã lớn, ông quyết định cho mỗi người một khoảnh đất làm nhà ở. Năm 1996, năm người anh em ông Vũ tiến hành làm nhà, hoặc xây móng nhà để dành, do chưa có đường nên họ quay nhiều hướng. Nhà bà Võ Thị Trang, ông Võ Văn Lực, ông Võ Văn Lượng hướng về phía Bắc; nhà bà Võ Thị Bích Hà, móng nhà bà Võ Thị Bích Niên, bà Võ Thị Sang hướng về phía Tây; móng nhà ông Võ Văn Vũ hướng về phía Đông, quay lưng với nhau. Năm 2015, ông Vũ, bà Tâm mới làm nhà trên phần đất 696m2 (ông Vũ là trưởng nam, được các em nhường phần lớn). Thửa đất của ông hình chữ nhật, cạnh phía Nam và cạnh phía Đông cũng là cạnh phía Nam và cạnh phía Đông của thửa đất của ông Kềnh. Bảy phần đất nằm trong thửa đất hình chữ nhật 3.000m2 cũ của ông Kềnh. Không có chuyện vợ chồng ông Vũ, bà Tâm chiếm đất của Nhà nước.

Con bò không thay được con voi

Thửa đất ông Vũ, bà Tâm bị cáo buộc chiếm là thửa 5.000m2 rừng phòng hộ, do ông Nguyễn Thanh Sơn sử dụng, đã bị Nhà nước thu hồi năm 2008. Đây là chuyện bịa đặt hoàn toàn. Một là: Thửa này, lớn gấp trên 7 lần thửa đất của ông Vũ, bà Tâm. Nếu bị bà Tâm chiếm 696m2, thì hơn 6 phần còn lại tức 4.304m2 nữa đi đâu?

Hai là: Đất ông Kềnh chia cho 7 người con, phần ông Vũ nằm ở góc Tây Nam, mà cạnh phía Tây và cạnh phía Nam đất của ông Vũ chính là cạnh phía Tây và cạnh phía Nam thửa đất của ông Kềnh. Ai cũng biết, con bò không thế chỗ được cho con voi, vì hình dáng và tầm vóc, nên thửa đất của ông Vũ không thế chỗ được thửa đất của Nhà nước. Theo hình vẽ, thì thửa đất có các cạnh AB lớn; BC lớn; CD lớn và CA lớn. 3.000m2 là đất của ông Kềnh, thửa nhỏ (4 cạnh màu đỏ) ab nhỏ; bc nhỏ; cd nhỏ và ad. 696m2 là đất của bà Tâm, ông Vũ. Nếu đưa thửa 5.000m2 chồng lên thửa 696m2, thì thừa ra 4.303m2 và diện tích này trùm lên đất của những người đang vây bọc đất của bà Tâm, ông Vũ.

Ba là: Trước Tòa, ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “Đất bà Tâm không liên quan đến thửa đất cũ của tôi, từ đất bà Tâm, phải qua thửa 5.000m2 rừng phòng hộ của bà Thư, qua đất ông Đạt, ông Hớn, mới đến đất của tôi”. Còn bà Đinh Thị Minh Thư thì nói: “Đất bà Tâm và đất ông Sơn cách xa nhau. Thửa rừng phòng hộ 5.000m2 của tôi nằm giữa đất 2 người này, nhiều người ở đây biết rõ. Năm 1994, tôi sử dụng thửa đất này, thì đất bà Tâm đang trồng sắn. Nói ông Vũ, bà Tâm chiếm thửa đất cũ ông Sơn là không đúng”.

Đất của bà Tâm, ông Vũ bị đất của 6 anh chị em của họ và đất ông Đạt, ông Hớn cùng nhiều người vây bọc, nhưng tại sao chỉ vợ chồng ông Vũ bị quy là chiếm đất Nhà nước, vậy giải thích thế nào về 4.303m2 còn lại của thửa đất Nhà nước? Không làm rõ được đường đi của 4.303m2 này, nhưng 2 cấp Tòa vẫn đồng ý với cáo buộc của Chủ tịch UBND phường Phú Đông, rằng ông Vũ, bà Tâm chiếm thửa đất rừng phòng hộ 5.000m2 của Nhà nước. Thật vô lí.

Tòa và Viện KSND Cấp cao tin điều bịa đặt!?

Bà Tâm khiếu nại, yêu cầu kháng nghị Bản án phúc thẩm số 05/2018/HC-PT ngày 30/5/2018 của TAND tỉnh Phú Yên theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 8/1/2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có Thông báo số 02/2020/TB-TA rằng: “Văn bản số 1491/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tọa độ đất của bà Tâm chồng lên thửa đất của Nhà nước và Biên bản đối thoại với UBND phường, chứng tỏ bà chiếm đất của Nhà nước, không có căn cứ để kháng nghị. Ngày 15/9/2020, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng Thông báo từ chối kháng nghị vì: Một là, năm 1995, ông Sơn được UBND TP Tuy Hòa giao 0,5ha đất. Hai là, bà Tâm nói đất khai hoang năm 1975, nhưng không có giấy tờ chứng minh. Ba, năm 2017 vợ chồng ông Kềnh khai là họ từ nơi khác mới đến đây khai hoang được 2.000m2”.

Nhiều năm binh lửa, dân bị mất giấy tờ là chuyện thường, không riêng ông Vũ, mà cả 7 thửa nhỏ đều như vậy. Luật không bắt buộc đất phải có giấy tờ, miễn là sử dụng ổn định, không tranh chấp. Năm 1971, ông Kềnh bị mìn, cụt một chân khi mở rộng thửa đất này là sự thật. Vậy ông Kềnh khai từ nơi khác mới đến khai phá là khai với ai? Theo hình vẽ, thì thửa đất hình chữ nhật 3.000m2, chia ra 7 phần là 7 hình chữ nhật nhỏ, nếu thiếu thửa của ông Vũ thì nó là hình gì? Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên nói: tọa độ đất ông Vũ (696m2) chồng lên đất Nhà nước 5.000m2, là không thể tin, chồng làm sao được!? Nhân chứng Nguyễn Thanh Sơn và Đinh Thị Minh Thư khẳng định trước Tòa và viết giấy để lại rằng, hai thửa đất khác nhau xa, không có chuyện bà Tâm chiếm thửa đất của Nhà nước. Còn vật chứng thì hai thửa đất khác hình dáng, thửa này lớn gấp 7 lần thửa kia, nếu nói tọa độ hai thửa chồng lên nhau là một sự bịa đặt. Vậy mà TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng vẫn cố tình tin. Đề nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án hết sức vô lí này, để xét xử sơ thẩm lại. Không thể chấp nhận sự bịa đặt, vu cáo một cách tùy tiện, vô lí như vậy được.

Trần Mỹ
Tags: chiếm đất vi phạm hành chính

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Xử lí theo kiểu “phép vua thua lệ làng”(?!)

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9