Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Vòng chung kết The Heroes có 3 cặp đấu gồm Erik - Ali Hoàng Dương, Mỹ Anh - Orange và UNI5 - Thanh Duy. Hai cặp đấu của Mỹ Anh - Orange và UNI5 - Thanh Duy đã diễn ra vào tập chung kết 2 lên sóng ngày 20/11. Do đó, đến chung kết xếp hạng tối 27/11, chỉ còn cặp đấu Erik và Ali Hoàng Dương lên sóng.
+
aa
-

Vào tối 20/11, Mỹ Anh giành chiến thắng trước Orange và UNI5 đánh bại Thanh Duy. Bởi vậy, Mỹ Anh và UNI5 nắm chắc một suất trong top 3 của The Heroes. Tuy nhiên, khi đó, ê-kíp sản xuất The Heroes chưa công bố số tiền Mỹ Anh, UNI5 có được sau khi chiến thắng hai đối thủ. Do đó, câu hỏi: “Ai giành ngôi vị cao nhất?" chỉ được giải đáp sau khi phần thi đấu giữa Erik và Ali Hoàng Dương diễn ra.

Ở tập chung kết xếp hạng, master Khắc Hưng có tới 3 thí sinh bước vào tranh tài là Mỹ Anh, Erik và Ali Hoàng Dương. Trong khi Hà Lê - Nimbia trắng tay trước đêm chung kết thì master trẻ tuổi nhất The Heroes nắm phần lớn cơ hội chiến thắng. Trong đó, Mỹ Anh và Erik là hai cái tên được nhiều khán giả dự đoán trở thành quán quân nhất.

Erik trở thành quán quân The Heroes
Phần thi của Erik tại The Heroes. Ảnh: Zing

Sau vài tập đầu không tìm ra thế mạnh và mải loay hoay trong những phần trình diễn thiên về dàn dựng sân khấu, vũ đạo, Erik đã kịp tận dụng các vòng cuối cùng để bứt phá trước khi hết cơ hội. Sau Nam quốc sơn hà hay Chỉ riêng mình ta được công chúng khen ngợi, Erik tiếp tục có phần thi hấp dẫn ở đêm chung kết. Anh thể hiện một ca khúc mới mang tên Máu đỏ da vàng do nhóm DTAP sáng tác.

Có cùng đề tài nhưng Máu đỏ da vàng không bị trùng lặp hay biến thành bản sao của Nam quốc sơn hà - tiết mục thành công nhất của Erik trong chương trình. Nếu Nam quốc sơn hà hào hùng, tràn đầy khí thế, tinh thần yêu nước thì Máu đỏ da vàng nhẹ nhàng, tình cảm. Bài hát bày tỏ niềm tự hào, yêu thương quê hương đất nước.

DTAP tiếp tục kết hợp các chất liệu truyền thống với âm nhạc điện tử, hiện đại. Vốn có chất giọng ấm áp, tình cảm nên nam ca sĩ thể hiện tốt bài hát. Erik cải thiện được hạn chế giọng mũi, âm sắc sáng hơn nhưng một số chữ kết câu thiếu sự tròn trịa.

Cặp đấu giữa Ali Hoàng Dương và Erik khá ngang tài ngang sức. Họ đều có giọng hát tốt và kinh nghiệm nhiều năm biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt, họ cùng thuộc đội master Khắc Hưng. Ali Hoàng Dương chọn bài hát Thiêu thân do Khắc Hưng sáng tác. Bài hát về chủ đề tình yêu, có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với tiết mục của Erik.

Loay hoay, lận đận và thiếu hit nhưng không thể phủ nhận Ali Hoàng Dương có chất giọng đẹp. Nam ca sĩ có chất giọng nội lực, dày và xử lý hoàn hảo các nốt cao. Tuy nhiên, xét về chủ đề hai tiết mục, Máu đỏ da vàng đánh vào yếu tố cảm xúc, tình yêu đất nước dễ chinh phục, đánh vào sự đồng cảm của đám đông hơn.

Cuối cùng, sau đêm chung kết đầy căng thẳng và ngang tài ngang sức, team EZ tức Erik và producer Ninja Z giành 9,8881 điểm. Họ giành chiến thắng trước đội Ali Hoàng Dương với điểm số chênh lệch ít. Khép lại một hành trình dài, The Heroes mùa đầu tiên đã gọi tên Quán quân là Erik.

Có thể nói, ngay từ đầu, Erik đã được xem như không có đối thủ tại The Heroes khi đều thắng liên tiếp qua các vòng. Không chỉ thể hiện khả năng đa dạng qua giọng hát mà hình ảnh của giọng ca Em Không Sai, Chúng Ta Sai cũng biến hóa liên tục khiến giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về tin đồn bỏ trốn sau khi lái xe gây tai nạn Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về tin đồn bỏ trốn sau khi lái xe gây tai nạn

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã lên tiếng xác nhận có vụ va chạm giữa xe của anh và một xe bán tải. ...

Tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh táo và ổn định Tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh táo và ổn định

Tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh táo và ổn định sau khi thực hiện các bài kiểm tra tại bệnh viện thành phố Copenhagen và ...

Lê Vũ Anh
Tags: The Heroes Erik Gameshow truyền hình

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Ly hôn vợ nếu không đẻ được con trai, đó không phải là Văn hóa Huế

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9