Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc 2020, Cúp Tạp chí Người cao tuổi: Nhiều cung bậc cảm xúc

Sau 3 ngày thi đấu, Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc 2020, Cúp Tạp chí Người cao tuổi đã chính thức khép lại với những ấn tượng tốt đẹp cùng nhiều cung bậc cảm xúc của gần 200 vận động viên về dự giải… 
+
aa
-

Theo Ban tổ chức, năm nay giải đấu có sự tham gia của vận động viên 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 200 VĐV thi đấu ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, ở các nhóm tuổi 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69 và trên 70 tuổi. Trong đó, không ít vận động viên từng tham gia thi đấu nhiều năm liền.

Đăng kí thi đấu vào phút cuối, rồi vượt cả nghìn ki-lô-mét từ TP Hồ Chí Minh về thi đấu ở hạng nam trên 70 tuổi, cụ Hoàng Nam Tuấn (103 tuổi) là VĐV cao tuổi nhất tại giải đấu năm nay. Cụ Tuấn cho biết, cụ định cư cả ở Pháp và Việt Nam. Năm nay là năm thứ hai cụ tham gia. Cụ chia sẻ: “Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc 2020, Cúp Tạp chí Người cao tuổi mang đến cho tôi sự hồi hộp, hứng khởi. Nếu sang năm sức khỏe cho phép tôi lại tiếp tục tham gia”.

1729 333
TS Đàm Hữu Đắc trao HCV danh dự cho vận động viên cao tuổi nhất

Là năm thứ 7 tham dự Giải, ông Nguyễn Ngọc Phan An, 79 tuổi, đoàn Hà Nội từng 3 lần đoạt giải liên tiếp vào các năm 2014, 2015 và 2016 bộc bạch: “Thực sự tôi cứ nghĩ do dịch bệnh Covid, Giải năm nay sẽ ít người tham dự, vậy mà đông nhất từ trước tới nay. Cảm ơn BTC đã quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của NCT và tổ chức Giải hằng năm. Qua giải đấu, chúng tôi có điều kiện giao lưu, gặp gỡ để cuộc sống thêm vui, khỏe, hạnh phúc”.

1831 rtt
Tổng Biên tập Lê Quang trao cúp cho các vận động viên nữ

Cùng thi đấu ở hạng nam trên 70 tuổi, VĐV Phùng Việt Hùng (78 tuổi, Hòa Bình) đoạt HCĐ cá nhân, góp phần vào chiến thắng chung của toàn đoàn. Ông chia sẻ: “Đối với cá nhân tôi, dù chưa đạt được thành tích cao nhất nhưng cũng mang huy chương về cho đoàn. Và trên hết, đây là ngày hội thể thao của người trung, cao tuổi, được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các VĐV đến từ mọi miền Tổ quốc”.

Giành chiến thắng ở ván đấu quyết định tấm HCV, VĐV Vũ Trọng Phát (71 tuổi, Hải Phòng) ở nhóm nam trên 70 tuổi không giấu được niềm vui chiến thắng. Đôi tay ông vẫn còn run rẩy sau nước cờ quyết định. “Đây là sân chơi, tôi đến đây không chỉ để giao lưu học hỏi mà còn vì màu cờ sắc áo, quyết tâm giành chiến thắng. Để giành lợi thế trước đối thủ, tôi đã phải có sự chuẩn bị từ 3 - 4 nước trước, phòng thủ chặt chẽ, không để lộ sơ hở”, ông nói. Năm nay đoàn Hải Phòng xuất sắc giành HCV ở cả nội dung cá nhân và đồng đội hạng nam trên 70 tuổi. Cùng chung niềm vui chiến thắng VĐV Vũ Trọng Phát là hai đồng đội Nguyễn Văn Thanh và Cao Văn Dũng.

1654 fgg
Tổng Biên tập Tạp chí Người cao tuổi, Trưởng BTC trao Huy chương cho các vận động viên nam trên 70 tuổi

Là năm thứ tư tham gia Giải, cụ Trần Thị Nguyệt 87 tuổi ở đoàn Quảng Ninh và đồng đội đã giành HCB và HCĐ nội dung đồng đội và cá nhân chia sẻ: “Đây là môn thể thao trí tuệ rất bổ ích, nhất là đối với NCT, giúp tinh thần minh mẫn, trí tuệ thêm sáng suốt. Vì vậy, dù đường sá xa xôi tôi vẫn quyết tâm tham gia. Tôi đã từng đoạt giải nhì và giải ba vào các năm trước”.

Một trong những đoàn có thành tích xuất sắc nhất tại Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc 2020 Cúp Tạp chí NCT là đoàn Hà Nội. Đây là đơn vị giành được nhiều HCV nhất ở hầu hết các nội dung thi đấu cá nhân và đồng nội cả nam lẫn nữ. Đại diện cho đoàn, VĐV Phạm Văn Hưng, thi đấu ở hạng nam từ 60 - 69 tuổi chia sẻ: “Đây là niềm vinh hạnh và tự hào cho những người trung, cao tuổi toàn quốc khi được quy tụ về đây trong ngày hội thể thao. Trong cuộc đấu thì có thắng có thua, nhưng “Thắng thua là lẽ thường tình/ Người cao lại có người này cao hơn/ Dập dìu du khách đến chơi/ Cuộc cờ, chén rượu thêm bao bạn bè/ Ta về đất mẹ Hà Nam/ Đánh cờ uống rượu cho lòng ta vui”.

Đặc biệt ở đoàn Hà Nội còn có vận động viên Nguyễn Thị Hồng Nhung và Cung Đức Vũ là cặp vợ chồng cùng thi đấu ở tuổi 40. Chị Nhung chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên vợ chồng em cùng tham gia Giải, thấy vui và hào hứng với nhiều trải nghiệm thú vị cùng NCT trên khắp mọi miền đất nước”.

Sau ba ngày thi đấu quyết liệt, kết quả cả giải cá nhân và đồng đội đoàn Hà Nội dẫn đầu với 9 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương đồng; đoàn Đà Nẵng xếp thứ hai với 4 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng; đoàn Hải Phòng 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Điện Biên 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đoàn Phú Thọ 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đoàn Quảng Ninh 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; đoàn Thái Nguyên 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng…

Bài và ảnh Kim Long - Lường Toán
Tags: Giải Cờ tướng Cúp Tạp chí Người cao tuổi Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc 2020 Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Linh dược Trường Sơn đồng hành cùng Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc Cúp Tạp chí Người cao tuổi

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9