Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Phường Bà Triệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định:

Khuôn viên có nguồn gốc là giếng nước chung, liệu có biến thành của riêng?

Đã từ lâu, tại ngõ 20, đường Phạm Hồng Thái, phường Bà Triệu hiện hữu một khuôn viên có nguồn gốc là giếng nước chung được xây dựng từ thời Pháp thuộc, để phục vụ sinh hoạt cho bà con trong vùng.
+
aa
-

Khuôn viên này nằm giữa 2 hộ gia đình bà Nguyễn Thị On (70 tuổi), ở số nhà 16/20 và ông Vũ Quốc Huy, số nhà 18/20 có diện tích 14,1m2 (trong đó 1,5m2 đất thuộc thửa số 36, tờ bản đồ số 11 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà On).

Vào khoảng năm 1990, khi người dân sử dụng nước máy, giếng nước trên không còn ai sử dụng, luôn tiềm ẩn những rủi ro, tai nạn đuối nước và ô nhiễm môi trường. Nhận thức được vấn đề đó, gia đình bà Nguyễn Thị On, ở liền kề đã bỏ tiền ra xây dựng tường bao xung quanh, thau rửa giếng, trồng cây hồng xiêm vừa ăn quả, vừa tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát, giữ gìn tốt an ninh trật tự. Quan trọng hơn, đây có thể là nguồn nước dự trữ phòng khi hỏa hoạn xảy ra do đường ngõ khu dân cư nhỏ hẹp xe cứu hỏa không thể vào được.

1-Khuon vien gieng nuoc bi gia dinh ong Huy dap pha
Khuôn viên giếng nước bị gia đình ông Huy đập phá.

Từ đó đến nay, không chỉ các cửa sổ nhà bà On được mở ra đoạn ngõ mà còn có cửa đi thông từ bếp tới khu giếng - nơi gia đình bà sử dụng chứa đồ đạc… Tuy nhiên, sau khi ông Ngô Bá Nho (chồng bà On), nguyên Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bà Triệu nghỉ hưu và mất năm 2021 thì lại xảy ra sự việc trớ trêu: Tối 5/5/2022, gia đình ông Vũ Quốc Huy yêu cầu gia đình bà On dọn đồ đạc ra khỏi khu giếng, để gia đình ông Huy thi công xây dựng gara ôtô. Bất chấp gia đình bà On không đồng ý, sáng hôm sau (6/5/2022), ông Huy cho người tập kết nguyên vật liệu, ngang nhiên đập phá tường bao, hủy hoại tài sản của gia đình bà On tại khu giếng nước.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, bà On thắc mắc, liệu có phải UBND phường cho phép gia đình ông Huy đập phá tường rào để làm gara ô-tô, như gia đình ông Huy nói? Tại sao cán bộ UBND phường xuống lập Biên bản đình chỉ lại không công khai nội dung Biên bản, không gửi Biên bản cho bà On - gia đình bị hại? Tại sao hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của gia đình ông Huy chưa được giải quyết xử lí, thì ngày 8/2/2023, ông Huy điện thoại cho người nhà bà On tiếp tục thông báo: UBND phường Bà Triệu đã đồng ý cho gia đình ông được mua đất khu giếng, ý kiến gia đình bên ấy thế nào? Khi gia đình bà trả lời không đồng ý thì ngay lập tức ngày hôm sau (9/2/2023), công chức địa chính phường xuống đưa Phiếu lấy ý kiến về giao đất khu giếng, yêu cầu bà On kí? Và còn cho bà On xem Phiếu đăng kí xin mua khu giếng (không ghi ngày tháng) của bà Trần Thị Cẩm Vân, vợ ông Huy.

1-Khuon vien gieng nuoc bi gia dinh ong Huy dap pha
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

Trao đổi với phóng viên, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Trong vụ việc này có nhiều điều uẩn khúc nên gia đình bà On rất bức xúc đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại gửi tới Chủ tịch UBND phường Bà Triệu. Nội dung đơn thư đều trình bày đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc, thời điểm, diễn biến, chứng cứ, hiện trạng của khu giếng nước cạnh nhà bà thuộc thửa đất số 35. Tuy nhiên, UBND phường Bà Triệu đã giải quyết không đúng với nội dung đơn đề nghị của gia đình bà; không đúng với trình tự quy định của pháp luật, không khách quan, trung thực, không công khai, minh bạch, thậm chí có dấu hiệu “bật đèn xanh” cho gia đình ông Huy thôn tính thửa đất trên làm gara ô tô. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi gia đình bà On không tranh chấp, khuôn viên khu giếng thuộc thửa đất số 35 thuộc bản đồ số 11 là đất ở, gia đình bà On đã và đang sử dụng ổn định, lâu dài. Trong khuôn viên khu giếng còn có cả 1,5m2 đất móng nhà bà On nằm trong GCNQSDĐ của bà thì ai vào đây tranh chấp? Cho đến khi xảy ra sự việc ông Huy đập phá tường bao khu giếng, gia đình bà On và hàng xóm hết sức ngỡ ngàng… Vậy mà UBND phường Bà Triệu không những không xử lí nghiêm hành vi hủy hoại tài sản mà còn “ưu ái” để gia đình ông Huy gây sức ép cho gia đình bà On. Dẫn đến việc giải quyết khiếu nại của bà On không tuân thủ theo quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại, không đúng với nội dung khiếu nại, không kiểm tra xác minh thực tế khu giếng nước ai đang bảo quản, sử dụng… mà đã vội vàng kết luận thiếu căn cứ: “Bức tường bao do gia đình ông Tính xây dựng khoảng năm 2000”, trong khi tường bao khu giếng được gia đình bà On xây từ năm 1990. Cạnh giếng gia đình bà On trồng một cây hồng xiêm, mỗi năm thu hoạch hàng chục kí quả và cho bà con hàng xóm, mọi người ai cũng biết. Đến giữa năm 2021, gia đình đã chặt hạ cây hồng xiêm, hiện gốc cây vẫn còn(!). Đáng chú ý, UBND phường Bà Triệu đưa ra chứng cứ Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, mục 4 có nội dung chủ sử dụng được viết bằng tay là “UBND phường”. Khi đối chiếu với bản gốc lưu tại Văn phòng đăng kí đất đai thì mục 4 - tên chủ sử dụng để trống và theo quy định quá trình lập bản đồ, Hồ sơ kĩ thuật thửa đất phải lập bằng máy tính không được vẽ và viết tay. Vậy, UBND phường Bà Triệu ai là người chỉ đạo viết thêm vào Hồ sơ kĩ thuật thửa đất là để nhằm mục đích gì? Tại mục 3 - Hồ sơ kĩ thuật thửa đất ghi rõ mục đích sử dụng là Đất ở thì làm sao chủ sử dụng lại là UBND phường được? Ngay bản đồ địa chính, UBND phường Bà Triệu cũng đã xác định khu đất đó là đất ở vì có người sử dụng cụ thể. Gia đình ông Nho, bà On không có chủ ý và cũng không muốn bị hàng xóm hiểu lầm nên đã không đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với thửa số 35, mặc dù vẫn sử dụng ổn định, liên tục đủ điều kiện để xin cấp GCNQSDĐ.

Hơn nữa, UBND phường Bà Triệu còn lợi dụng việc thực hiện Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định và Văn bản chỉ đạo số: 943/UBND-ĐT ngày 28/7/2022 của UBND TP Nam Định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lí để “đồng ý” với gia đình ông Huy, cụ thể là bà Vân kí Phiếu chấp thuận mua lại thửa đất nói trên. Mập mờ ở chỗ trên Phiếu lấy ý kiến đó không ghi rõ ngày, tháng. Khó hiểu hơn là 2 văn bản trên ban hành vào tháng 7/2022, nhưng gia đình ông Huy đã tiến hành phá dỡ tường rào của khuôn viên giếng nước, tập kết vật liệu để xây gara ô tô từ trước đó nhiều tháng(!?). Phải chăng, gia đình ông Huy đã được “mật báo” từ một nguồn tin nào đó để “đi tắt, đón đầu ”nhằm chiếm khuôn viên khu giếng khi đang có người sử dụng, mặc cho thửa đất số 35, tờ bản đồ số 11 hoàn toàn không thuộc tiêu chí thửa đất nhỏ hẹp theo Quyết định 17 của UBND tỉnh Nam Định và không thuộc diện chỉ đạo rà soát của UBND TP Nam Định tại văn bản số 943?

Từ vụ việc trên, nên chăng các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định chỉ đạo xem xét làm rõ sai phạm trong giải quyết khiếu nại của UBND phường Bà Triệu (nếu có) và xử lí nghiêm hành vi hủy hoại tài sản của gia đình ông Huy, nhằm tránh dư luận trái chiều không cần thiết, gây mất uy tín chính quyền cơ sở địa phương.

Tiến Văn
Tags: hủy hoại tài sản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Góc nhìn pháp lý từ vụ “xây nhầm nhà” ở Hải Phòng

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9