Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Mùa Thu năm nay, tôi có dịp đến thôn Tầm Làng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh để trải nghiệm Du lịch miền Sán cố. Tầm Làng có 100% là dân tộc Dao, bà con có điệu hát Sán cố giao duyên với nhau, gần giống như người Kinh hát Quan họ. Các đôi trai gái đến tuổi tìm hiểu nhau cùng hát Sán cố với nhau bên bìa rừng, bên dòng suối…
+
aa
-

Tầm Làng một thời nghèo khó, nhưng ngày nay từ phát triển du lịch mà cuộc sống của bà con đã thay đổi nhiều. Xã Quảng An có hơn 1.370ha rừng phòng hộ, chủ yếu nằm ở thôn Tầm Làng. Xen kẽ rừng đồi là những sông, suối, những đồi sim tự nhiên còn có 3 thác nước Bạch Vân, thác Tình Yêu và thác Hàm Rồng, cả 3 thác nước trên đều ở thôn Tầm Làng.

Mùa Thu, những dòng suối ở Tầm Làng chảy hiền hòa hơn, chứ không dữ dội như mùa Hè do có ít ngày mưa, nhưng thời tiết nhiều ngày vẫn còn nóng bức. Dưới chân những con thác, nhiều du khách đang thưởng ngoạn. Chị Lê Thị Thảo, đến từ TP Hà Nội cho hay: “Chúng tôi ra thăm Quảng Ninh, được bạn bè mách bảo nên rẽ đến trải nghiệm ở Tầm Làng. Chúng tôi rất thích cảnh yên bình của Tầm Làng và được trải nghiệm những điều khác lạ, không giống như không khí xô bồ của phố xá đông đúc”.

Mùa Thu miền Sán cố
NCT ở Tầm Làng chú trọng việc truyền lại bản sắc dân tộc cho con cháu.

Năm nay, lần đầu tiên, xã Quảng An tổ chức Chương trình về miền Sán cố người Dao tại thôn Tầm Làng vào cuối tháng 7. Tại chương trình, xã Quảng An đã làm lễ ra mắt CLB May thêu trang phục dân tộc Dao xã Quảng An có 16 thành viên. Trước đó, tháng 10/2022, xã đã thành lập CLB Hát Sán cố, với 15 thành viên.

Tại Chương trình về miền Sán cố năm nay, bà con bày nhiều gian hàng phục vụ du khách; như quần, váy, áo, mũ, khăn thổ cẩm cùng các mặt hàng tươi như rau, măng rừng, xôi và nhiều loại bánh của người Dao. Đặc biệt, các thành viên trong CLB may thêu hay hát Sán cố đa phần là NCT. Bà Chíu Tài Múi, thành viên CLB May thêu trang phục dân tộc Dao cho hay: “Lớp trẻ bây giờ thường hay hướng tới, cách ăn mặc và các bài hát hiện đại. Chính vì thế, NCT chúng tôi phải gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn những truyền thống dân tộc. Vì nó giống như của chìm cho con cháu mai sau”.

Cũng theo bà Múi, bà con phát triển nghề đan thêu quần áo thổ cẩm để phục vụ cho cộng đồng và du khách. Khi du lịch được đẩy mạnh, thì ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục đều trở thành sản phẩm du lịch.

Mới đây, huyện Đầm Hà và xã Quảng An tổ chức thêm chương trình Trải nghiệm ẩm thực miền Sán cố. Với sự tham gia của 11 thôn trong xã, mỗi thôn một mâm cỗ, gồm các món ăn đặc trưng của địa phương như: Thịt trâu, măng rừng, gà bản Đầm Hà, thịt lợn bản, đậu phụ rừng, ếch rừng,… Cùng các tiết mục văn nghệ do chính người dân trong thôn biểu diễn như hát Sán cố người Dao, hát Soóng cọ người Sán chỉ, nhảy dân vũ và cùng giao lưu các thể thao đẩy gậy, kéo co là các môn thể thao rất phổ biến của bà con các dân tộc.

Đến miền Sán cố, thôn Tầm Làng không chỉ dập dìu trong những câu hát của đồng bào dân tộc thiểu số, trải nghiệm các cánh rừng nguyên sinh, với những thác nước đẹp, mà còn được thưởng thức những hương vị các món ẩm thực của bà con nơi đây.

Thành Công
Tags: miền Sán cố dân tộc Dao

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Ông Thoòng phát huy vai trò người có uy tín

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9