Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Khi nghe mọi người trong xóm bàn về việc hiến đất để anh Trần Thế Thuyết ở cuối ngõ có đường vào nhà, bà Nguyễn Thị Vường, 78 tuổi, thôn Khe Thờ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ đồng tình mà còn vận động 2 con trai cùng hiến đất.
+
aa
-

Trò chuyện với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, bà Vường cho hay: “Thuyết hiền lành, ngoan ngoãn nhưng gia cảnh rất vất vả. Ngôi nhà của Thuyết được xây dựng từ sự đóng góp của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng từ năm 2008, nằm ở cuối thôn. Mấy chục năm nay, để vào nhà, Thuyết phải đi men bờ ruộng, những ngày trời mưa gió, đường ruộng lầy lội, chỉ đi bộ, còn xe máy, xe đạp không thể qua được. Khi nghe bà con nói Thuyết sắp cưới vợ, ngỏ ý muốn xin đất để làm đường vào nhà, tôi đồng tình và bàn với 2 con trai cho cháu khoảng 200m² đất để làm đường. Hi vọng có đường rồi tương lai của cháu cũng rộng mở hơn”.

Không chỉ bà Vường và 2 con trai (anh Nguyễn Viết Tùng, Nguyễn Viết Nghĩa) mà các hộ ông Trần Thế Linh, bà Phan Thị Liệu, bà Trần Thị Lương cũng đã hiến đất để mở đường vào nhà anh Thuyết.

Bà Nguyễn Thị Vường và ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Khe Thờ bên cạnh con đường mới mở qua nhà anh Thuyết.
Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Khe Thờ bên cạnh con đường mới mở qua nhà anh Thuyết.

Ông Trần Thế Cương, hàng xóm của bà Vường và anh Thuyết, cho biết: “Trước đây, ở một mình, Thuyết đi lại thế nào cũng được, bây giờ cháu sắp lấy vợ rồi, chúng tôi cũng mong muốn giúp cháu có con đường để rước dâu. Chứ không có đường vào nhà cũng tội cháu”.

Bà Trần Thị Lương, 65 tuổi, vui vẻ cho biết: “Tôi ở đây mấy chục năm nay, biết được hoàn cảnh éo le của Thuyết nên rất thương cháu. Khi biết cháu có nguyện vọng muốn xin đất để có lối vào nhà, tất cả các gia đình xung quanh đều vui vẻ đồng ý và tôi cũng vậy. Không biết cụ thể diện tích đất tôi cho cháu mở đường là bao nhiêu, vì tôi bảo cứ cho cháu con đường thẳng tắp, rộng rãi là được”.

Sau khi bàn bạc, bà Vường cùng 5 gia đình trong thôn đã hiến gần 1.000m² đất mở con đường dài gần 200m, rộng 5m, bằng phẳng, nối từ đường chính của thôn vào nhà anh Thuyết. Ngoài ra, một số người trong thôn khi biết tin còn hỗ trợ Thuyết kinh phí, góp ngày công giải phóng mặt bằng, mua đất đổ bê tông...

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Khe Thờ cho biết: Anh Thuyết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cha đau yếu bệnh tật đã mất từ lúc Thuyết mới 5 tuổi. Mẹ Thuyết chịu di chứng của chiến tranh, sức khỏe yếu, cũng qua đời từ lâu. Người chị gái lấy chồng xa, chỉ còn lại mình Thuyết. Để trang trải cuộc sống, Thuyết đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.

Anh Thuyết xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo khó, mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ họ hàng, làng xóm. Bao năm qua, muốn vào nhà, tôi phải đi men theo đường ruộng. Nay được bà con thương cảm, sẻ chia mở cho con đường vào nhà thuận tiện. Có con đường này, tôi càng có thêm động lực để xây dựng cuộc sống trong tương lai”.

Ông Bùi Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, nhấn mạnh: “Việc các hộ dân thôn Khe Thờ hiến đất mở đường giúp anh Thuyết có đường đi là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với địa phương, với cộng đồng. Hi vọng hành động đẹp này sẽ lan tỏa và nhân rộng ra các địa phương trong xã”.

Hải Yến
Tags: hiến đất làm đường Tuổi cao gương sáng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Đó là ông Hoàng Ngọc Đề, sinh năm 1957, ở thôn Phú Mỹ, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Rời quân ngũ trở về quê hương, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà, nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu của NCT trong phát triển kinh tế bạc.
Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

“Cây cao bóng cả” dẫn dắt cuộc cách mạng xanh

Trong cuộc chiến chống “giặc túi ni-lông” và chất thải nhựa, những NCT và các tổ chức chính trị - xã hội tại Đất Sen hồng không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đã thực sự trở thành những người tiên phong, biến nhận thức thành những mô hình sinh kế và giáo dục di sản cho thế hệ mai sau.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9